Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với vợ. M cũng là ng vợ. V ch rất hay nói chuyện thẳng thắn với nhau. Và bạn nên là ng chèo lái gđ. Chúc bạn có buổi nói chuyện thành công
Bảo vợ về đi. A bận đi làm mừ. Cho vêc chơi 1 mình, lúc này chưa có con bạn cứ cho thoải mái. Sau có con rồi tự khắc hết đòi. Còn muốn bạn đi cùng thì 3 tháng vè cùng 1 lần thôi.
Chắc vợ trẻ nên khó chiều chút anh ạh, anh nên chia sẻ công việc để vợ thấy được. Dần dần Vợ chín chắn hơn thì sẽ chia sẻ với anh hơn,
quê vợ gần cách có 35km nên tháng về 1 lần cũng ok mà. nếu bạn bận quá có thể gợi ý vợ về 1 mình , còn mình 2 tháng về 1 lần.
-em ko muốn vợ về quê ngoại nhiều thì rủ vợ đi chơi vừa thêm nhiều tc và đỡ phải về quê vừa mêt sắp sếp t cho hơp lý ,
vợ bạn thế là ngoan đấy ,ngày nghỉ ko đi chơi bạn bè mà muốn về nhà ngoại ,cahs có hơn 30km về mất có 1 tiếng thôi nếu cảm thấy chán thì bạn chủ động rủ vợ đi chơi nhé
Theo e 1 tháng về quê ngoại 1 lần, cách có hơn 30km thì có gì là khó với thời buổi phương tiện đi lại hiện đại như bây giờ. Nếu a cảm thấy mệt, thì có thể có tháng về cùng, tháng k. Mình k thích nhưng đừng ép ng khác phải k thích với mình cho dù là vợ chồng. Dù sao a cũng phải thông cảm cho vợ. Bố mẹ a, thì a gặp đc thường xuyên vì bố mẹ a ở tòa chung cư đối diện mà vk a thì 1 tháng mới đc gặp 1 lần, tranh thủ chưa có con thì con son rỗi. Đến lúc có con rùi, có khi mấy tháng mới đc gặp bố mẹ 1 lần đấy. Như e ở nhà ck, cách nhà ngoại 10km, mà tuần nào cũng về như cơm bữa bất kể nắng mưa đây. Nhớ bố mẹ mà, e cũng mới cưới cuối năm vừa rồi . Ck e cũng hợp tác trong việc đưa đi đèo về, k than phiền chi cả. E cũng rất yêu ck và cảm thấy ck tâm lý
Bạn có biết là, con gái đi lấy chồng sẽ trở thành khách trong nhà đẻ, sẽ trở thành ,người ngoài trong nhà chồng, sẽ mất đi tất cả,nói cho cùng thỉ cũng chỉ có được một người cùng đứng tên trên giấy tờ với họ mà thôi. nếu bạn không thương, không yêu cô ấy, không bảo vệ và đồng cảm với cô ấy thì cô ấy sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Hơn nữa, bạn nói với vợ phải tốt với bố mẹ bạn 1 chút vì bố mẹ bạn đã bỏ cả công việc để chăm con cho anh trai( rồi sau này là bạn) rồi bố mẹ bạn vất vả... điều ấy đúng. Nhưng chắc chưa bao giờ bạn nói: Bố mẹ, xin hãy tốt với vợ con một chút,cô ấy phải rời xa bố mẹ đẻ , một thân một mình đến ở với chúng ta, khó khăn và vất vả, chúng ta( cụ thể là bạn) hãy đối tốt và thông cảm, chia sẻ với cô ấy một chút. Vợ bạn cũng giống như bao nhiêu phụ nữ khác thôi. Hãy tâm lý, 37km có là gì. Nếu ko đi được cùng vợ do bận thì cũng hãy thấu hiểu, gả con đi chứ không phải bán con hay mất con đâu mà phải phân chia ngày về nào
Mình thấy vk bạn muốn về cũng là đúng thôi, thật sự ấy, rời khỏi gia đình mình đã sống bao nhiêu năm, nơi bình yên nhất, nhớ nhung là đúng mà Bạn bận cv, mình rất thông cảm, ko thể bắt bạn yêu nhà vk như vk được, vì đó dù gì cũng ko phải là gđ của bạn. Đã bận mờ mắt, lại bắt đi đi lại lại, mệt mỏi là đương nhiên Nên tốt nhất bạn cứ để vk về, còn mình thì nói nhỏ nhẹ cho vk thông cảm, lần nào rỗi rãi thì về, ko thì thôi cũng đc mà, chắc cô ấy sẽ hiểu thôi, cô ấy cũng lớn rồi, tự đi về ko phải là ko làm được, cũng đừng nên nũng nịu ck quá mức, con gái, ko nên dựa dẫm quá
Mình thấy b có chút ích kỷ thì phải? có 37km thui chứ xa xôi gì. mình thấy 1 tháng về 1 lần là quá bthg. nếu b bận thì để vợ về 1 mình. chứ cũng đừng bắt ép vợ pải ở đây. Như mình cũng cách nhà khoảng đó mà 1 tháng về 1 lần mà cảm giác như vài tháng ấy. nhớ bố mẹ kinh khủng luôn.
Nếu bạn bận công việc mà vợ muốn về thì cứ để vợ tự về cũng đc mà. Thỉnh thoảng khoảng 1 tháng 1 lần bạn về cùng vợ là được. Ai cũng muốn ở cùng/gặp bố mẹ mình (kể cả con gái hay con trai). Nên bạn cũng nên thông cảm cho vợ. Giờ chưa có con thì thế, chứ đến lúc có con thì sẽ lo cho con đi lại nhiều mệt, vợ bạn tự khắc sẽ điều chỉnh thôi
Nhà bạn thì bố mẹ sát vách. Nhà vợ ở cách nhà bạn gần 40 km- xa gớm nhỉ! Mình nhớ mình vẫn đạp xe vượt quãng đường này về thăm bà ngoại lúc bà còn sống. Sáng về - chiều lên mệt phờ đấy nhưng mà hớn hở như bắt được vàng. Cùng cảnh tuổi già. Cùng là con. Cùng được nuôi khôn lớn rồi dựng vợ, gả chồng. Nếu đặt cương vị là bạn, khi bố mẹ bạn ở cách nhà bạn 40km, khoảng bao lâu bạn về thăm bố mẹ bạn 1 lần? Bạn định 1 năm về 2 lần? hoặc 1 tuần về 1 lần? Ai cũng phải đi làm. Ai cũng lo kiếm tiền. Ai cũng vì tương lai. Bố mẹ bạn nghỉ làm để trông con cho anh trai, như vậy bạn thấy là bố mẹ bạn tuyệt vời, hi sinh cho con cái. Còn bố mẹ vợ, nuôi vợ bạn rồi gả con gái cho bạn là nghĩa vụ, k ở gần con thì con khỏi chăm về thăm là điều đương nhiên? Trước khi trách, hãy đặt cương vị vào người khác trước bạn ạ. Với mình, tháng nào vợ chồng cũng về ngoại dù cách xa cả trăm cây số. Chồng vui vẻ, tự nguyện vì thấy trách nhiệm của con cái cần an ủi bố mẹ lúc tuổi già. Giờ ngoại ở gần, nội về quê thì tháng nào cả nhà cũng về nội. Về với ông bà, chỉ cần ngồi ăn với ob 1 bữa cơm là ob vui lắm rồi, đâu cần phải nói gì hay biếu gì to tát! Tiền ai cũng thích. Mơ ước ai cũng cao sang. Nhưng đừng để đến lúc có tiền rồi mới ngoảnh đầu nhìn lại thì bố mẹ đã tắt nắng hết rồi. Tiền không mua được cái tình, nhưng ngược lại tình lại giúp ta làm ra được tiền bạc đấy bạn ạ. Đôi lời với bạn. Hãy thay đổi suy nghĩ trước khi quá muộn!
Mẹ nó nói chí phải. E cùng quan điểm với mn Chủ top trước khi làm gì thì nên đặt m vào cương vị vợ để nghĩ nhé