http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/phongsukisu/412346/index.html Vở diễn đày đọa trẻ thơ 18/10/2009 10:56 (GMT +7) Khi sân khấu Trống Đồng (Q.3, TP.HCM) lên đèn, một đường dây chăn dắt trẻ ăn xin bắt đầu triển khai hoạt động có tổ chức hẳn hoi. Ngoài những đứa trẻ ăn xin dưới sự chỉ đạo của những kẻ chăn dắt chuyên nghiệp, còn có những em bé chừng 2-3 tuổi bị ép buộc nằm trần truồng lê lết trên đất. Thỉnh thoảng, một em khác lớn hơn được cử tới đánh bôm bốp cho những đứa trẻ này khóc thét lên để tăng phần thương cảm cho người đi đường, người xem ca nhạc. TP.HCM những ngày này mưa gió lạnh lẽo, những em bé tội nghiệp ấy vẫn phải “hành nghề” vật vã trên tấm bìa giấy sũng nước... Khi một em bé ngọ nguậy, lững chững rời khỏi hiện trường “làm ăn”, ngay lập tức bị một thiếu niên áp sát lôi về, bắt diễn tiếp Những kẻ chăn dắt này gồm hai phụ nữ (gọi nhau là H., P.) và một số thanh niên ngồi thảnh thơi gần đó nhưng không rời mắt những em nhỏ trong vở diễn mà họ dựng nên. Một em gái (gọi là C.) bị nhóm người lớn chăn dắt cử “chăm sóc” mấy em nhỏ với nhiệm vụ: ép những em nhỏ nằm xuống, đánh cho khóc thét lên và kiểm tra tiền khách cho dưới sự quan sát của những kẻ chăn dắt Những em bé bị đặt nằm lăn lóc trên vỉa hè bẩn thỉu trước sân khấu Trống Đồng (Q.3, TP.HCM) Nhóm chăn dắt trẻ chia chác tiền kiếm được từ thân xác trẻ thơ ngay trên vỉa hè khu vực “làm ăn” Ai sẽ ngăn chặn, dẹp bỏ vở diễn phi nhân tính này?
Mình vừa đọc bài báo này trên Vietnamnet. Thật kinh khủng .Mẹ nào biết copy ảnh lên thì copy hộ toàn bài cho mọi người cùng đọc nhé.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn...346/index.html Vở diễn đày đọa trẻ thơ 18/10/2009 10:56 (GMT +7) Khi sân khấu Trống Đồng (Q.3, TP.HCM) lên đèn, một đường dây chăn dắt trẻ ăn xin bắt đầu triển khai hoạt động có tổ chức hẳn hoi. Ngoài những đứa trẻ ăn xin dưới sự chỉ đạo của những kẻ chăn dắt chuyên nghiệp, còn có những em bé chừng 2-3 tuổi bị ép buộc nằm trần truồng lê lết trên đất. Thỉnh thoảng, một em khác lớn hơn được cử tới đánh bôm bốp cho những đứa trẻ này khóc thét lên để tăng phần thương cảm cho người đi đường, người xem ca nhạc. TP.HCM những ngày này mưa gió lạnh lẽo, những em bé tội nghiệp ấy vẫn phải “hành nghề” vật vã trên tấm bìa giấy sũng nước... Khi một em bé ngọ nguậy, lững chững rời khỏi hiện trường “làm ăn”, ngay lập tức bị một thiếu niên áp sát lôi về, bắt diễn tiếp Những kẻ chăn dắt này gồm hai phụ nữ (gọi nhau là H., P.) và một số thanh niên ngồi thảnh thơi gần đó nhưng không rời mắt những em nhỏ trong vở diễn mà họ dựng nên. Một em gái (gọi là C.) bị nhóm người lớn chăn dắt cử “chăm sóc” mấy em nhỏ với nhiệm vụ: ép những em nhỏ nằm xuống, đánh cho khóc thét lên và kiểm tra tiền khách cho dưới sự quan sát của những kẻ chăn dắt Những em bé bị đặt nằm lăn lóc trên vỉa hè bẩn thỉu trước sân khấu Trống Đồng (Q.3, TP.HCM) Nhóm chăn dắt trẻ chia chác tiền kiếm được từ thân xác trẻ thơ ngay trên vỉa hè khu vực “làm ăn” Ai sẽ ngăn chặn, dẹp bỏ vở diễn phi nhân tính này?
Việc này báo Tuổi trẻ đã lĩnh ấn tiên phong để lên tiếng - Một số nhân vật có thẩm quyền cũng đã lên tiếng - và những kẻ chăn dắt trẻ thơ cũng đã được "nghiêm khắc" cảnh cáo - liệu mà ngưng cái trò này vài bữa hay chuyển sang địa bàn khác làm ăn đi ! Dư luận cũng đã lên tiếng - hàng trăm email gửi về tòa soạn báo Tuổi trẻ để cho thấy người dân không vô cảm. Tất cả đều hài lòng ! Chỉ có một điều rất cần thiết, đó là vận dụng biện pháp cụ thể như thế nào để không còn tái diễn thảm cảnh này nữa - thì chưa có ai LÀM CẢ - tất của chỉ mới NÓI - NÓI và NÓI !