Hey các mẹ, có khi nào các mẹ thấy mệt khi suốt ngày phải đút cho con ăn không? Mình thì đôi lúc thấy mệt lắm, đi làm về lại phải còng lưng nấu nướng, nấu cho cả cha lẫn con, rồi lại còng lưng ra cho con ăn, sau đó lại còng lưng ra rửa dọn,... Ôi mình thấy thật bất công, bất công, suốt ngày còng lưng vậy thì còn đâu tuổi thanh xuân của chúng mình nữa chứ](*,)??? Thế là... Vào một ngày đẹp trời, mình tuyên bố...đình công, mình yêu cầu xã cuả mình thực hiện toàn bộ công việc mà mình phải làm trong một ngày, có 2 lý do: - Thứ nhất là để mình nghỉ ngơi xả hơi, tất nhiên. - Thứ hai là để anh í cảm nhận được những công việc thường ngày mà anh í mặc nhiên cho đó là nhiệm vụ của người phụ nữ, nó nhàm chán như thế nào!!! Sau một hồi thương lượng, xã của mình đã đồng ý, và chủ nhật hôm đó, là ngày hạnh phúc nhất của mình. Mình ngồi chơi xơi nước, xã của mình thực hiện từ A đến Z, việc nào cũng làm...không ổn, duy chỉ có một việc mà anh í hoàn thành cực kỳ xuất sắc, đó là cho nhóc nhà mình ăn. Anh í nhảy múa, làm đủ điệu bộ, nhóc của mình cười sằng sặc và ăn rất nhanh, mẹ nó thì cười lăn quay ra đất.:mrgreen: Ôi, người đàn ông gia trưởng của mình thì ra lại có khiếu cho con ăn như thế! Lúc đó mình cảm thấy thật sự hạnh phúc các mẹ ah, mình ước gì ngày nào cũng là chủ nhật. Bjo xã mình tuy vẫn thế, không làm được việc gì ra hồn nhưng việc cho con ăn thì mình phải gọi là sư phụ.0oo Tự nhiên hôm nay ngồi nghĩ lại, mình lại thấy vui vui, tối nay bắt xã cho con ăn mới được. Mình mở topic này để các mẹ có kỷ niệm nào vui khi cho con ăn thì chia sẻ nhé. Mẹ nào cảm thấy...bức xúc thì cũng vào đây xả trét lun, biết đâu lại học hỏi được vài kế hay nhỉ?:twisted:
Ðề: Vợ đình công!!! Mẹ nó hạnh phúc thật đấy, mình thì mệt mỏi kinh khủng, sáng dậy từ 5h chợ búa nấu bột cho thằng lớn vscn rui cho ăn, xong cho con bé con ăn rùi rửa ráy cho nó. Nhìn lên đã đến giờ đi lam mà mình còn chưa kip VSCN cho mình. OX tớ thì đúng là 1 con mèo lười.
Ðề: Vợ đình công!!! Ở nhà nuôi con mệt mỏi kinh khủng. Cả ngày quần quật không lúc nào ngơi tay. Hì hục nấu ăn mà co khi cậu ấm còn chả thèm ăn. Các mẹ đi làm còn đỡ hơn. Hic hic hic.
Ðề: Vợ đình công!!! Em giống mẹ này nhưng con em thì chịu ăn, có điều ở nhà chán kinh khủng, mệt kinh khủng và hay cáu gắt kinh khủng
Ðề: Vợ đình công!!! Đúng rồi, mọi thứ đều kinh khủng. Con mẹ nó mấy tháng rồi. Con mình thì đã cho đi nhà trẻ,nên giờ cũng đỡ hơn 1 tý. Nhưng mỗi đợt ốm thì mình cứ như phát điên. Lúc trước khi ở nhà còn k chịu ăn. 1 thìa ngậm trong miệng 15 phút, làm gì cũng k chịu nuốt. 1 tiếng đồng hồ mà chỉ hết nửa bát cháo. Giờ thi chỉ có cu cậu chu nhật ở nhà nhưng chủ ngày thì mình quần quật với cu cậu k ngơi tay. RỒi còn cơm nước. Luc2 trước mệt quá hay đánh con, biết là không nên nhưng sress wa. Thiệt là tưởng lấy chồng sinh con nhưng thấy lấy chồng sinh bực. Hic hic hic
Ðề: Vợ đình công!!! Hix, tớ đình công được 1 tháng rùi, Toàn bộ công việc liên quan đến thằng con ( trừ việc tắm) ... giao hết cho ông bố ( tức là chồng tớ) Còn những việc khác trong nhà, thì đành vẫn phải làm vậy. Nhẹ được 1/2 gánh nặng roài. Cả nhà chúc mừng tớ đi nào
Ðề: Vợ đình công!!! Hihi. CHị cho em tý kinh nghiệm đi. Lão chồng em lười làm việc nhà lắm. Hôm nào mẹ đi vắng là con cũng nhịn luôn vì cũng chả biết dỗ cho con ăn nữa.Chán thía.
Ðề: Vợ đình công!!! đình cộng thế này hay nhỉ, khôgn những đạt được 2 mục đích trên mà còn phát hiện ra được năng khiếu của chồng nữa, đáng học tập!
Ðề: Vợ đình công!!! Kinh nghiệm của tớ hả?? đơn giản cũng như là "đang giỡn" Xuất phát điểm từ việc thằng con rất "thích sai vặt". Mẹ ơi lấy cái này, mẹ ơi lấy cái kia....vận dụng vào yếu điểm này mình đã dạy Kevin là đổi chữ "mẹ" thành chữ "bố". Thủ thỉ vào tai nó " con ơi! mẹ đang bị ốm rồi, con ra nhờ bố đi" hoặc " Việc này mẹ làm không tốt đâu, bố làm hay hơn nhiều..vd " ... đưa con đi tè " " Sáng sớm : "Bố ơi con uống sữa" mấy hôm đầu bố nó giả vờ ngó lơ heheh tớ thì biết thừa nhưng cũng giả vờ ngó lơ luôn. Kevin bực quá khóc toáng lên " con đói lém rồi, bố không lấy sữa cho con ah?". Không cầm lòng được bố lại dậy lấy sữa cho con heheh. ( mình nghĩ bụng " đàn ông có vẻ mềm lòng hơn phụ nữ") Sau đó là " Bố rửa mặt cơ, bố đưa đi học cơ, chiều bố phải đón con nhé" hơ hơ. Thế là xong, tống được "của nợ" ra khỏi nhà. Lúc đó mình có cảm giác như "gái chưa chồng con gì hết" Chiều thì "Bố đón con cơ, rồi bố xúc cho con ăn miếng be bé, ... Bố mặc bỉm." Tèng teng Chỉ có mỗi một việc mà nó rất khoát không Bố mà phải là Mẹ đó là tắm : Bố nó tắm thì cứ vòi hoa sen xả vào đầu nó nên nó ghét, nên mẹ phải bế ngửa gội đầu... Kevin rất sợ nước.
Ðề: Vợ đình công!!! Chúc mừng nhé! Nhà tớ thì tình hình có vẻ khó khăn hơn rồi, vì ông chồng rất khôn, biết là nếu vợ nhờ, vợ sai làm gì, sau đó vợ thấy lam được thì nguy cơ sau nay bị sai làm việc đó thường xuyên hơn. Cho nên hắn "chặn" nguy cơ đó ngay từ đầu là từ chối làm. Thế là tớ chả biết phải làm sao giờ. Cũng áp dụng chiêu con hoi mẹ thi mẹ xui con hỏi ba, nhưng được dăm lần là đâu lại vào đấy.
Ðề: Vợ đình công!!! Ôi mẹ nó sướng thế. Chúc mừng mẹ nó. Chồng em thì ko lười nhưng chả chăm con được. 1 mình làm hết. hic hic hic
Ðề: Vợ đình công!!! Lão nhà này thì lười việc nhà thôi rồi. Khổ nỗi cũng do có vợ đảm đang việc nhà, việc con cái quá nên ỷ lại. Với lại lão ấy đi làm tối ngày, cả tuần nay đi công tác liên miên, có tháng còn đi biền biệt luôn. Nếu hôm nào mà rảnh rỗi và tự nguyện thì cũng đảm đang không kém gì vợ. Chả hiểu sao mình lại thích làm việc nhà, thích chăm con thế. Không biết có phải vì vậy mà mới đi làm lại 1 tháng sau khi sinh thấy việc nhà, việc con cái các bà ở nhà làm không đúng ý lại xin nghỉ thêm để tự tay làm cho yên tâm. Mình khác các mẹ khác một chút, làm việc nhà mà thấy gọn gàng sạch sẽ là thích lắm nên cũng thấy mấy việc ấy nhẹ nhàng thôi. Ai mà bày bừa ra là chết với mình luôn. Nhưng thích nhất vẫn là việc được tự tay chăm con. Sáng nào cũng chợ búa hì hục nấu cơm cho cả nhà, sắp bột cho con, cho con ăn. Thấy con ăn ngon miệng, hết bát bột thấy hạnh phúc và thương con lắm. Lắm lúc cũng thấy mệt mỏi nhưng khi thấy chồng đi làm về nhìn nhà cửa gọn gàng, con cái ngoan ngoãn lại thấy vui và không muốn đình công gì hết.