Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi duongmai, 20/1/2015.

  1. duongmai

    duongmai Em là con gái các bác ạ..

    Tham gia:
    28/9/2013
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    [h=2]Nếu vợ tôi đề nghị được về nhà ngoại ăn tết, tôi sẵn sàng đồng ý cho cô ấy về nhưng…về để bố mẹ cô ấy dạy dỗ lại.[/h]Tôi đồ rằng mới đọc tiêu đề bài tâm sự của tôi nhiều chị phụ nữ mừng hơn bắt được vàng, kiểu gì cũng định khoe chồng. Nhưng chia buồn với các chị, tôi thuộc “trường phái quan điểm” không bao giờ đứng về phía phụ nữ “giống tôm…lộn lên đầu”, luôn tìm cách làm những việc trái với đạo lý. Cụ thể là những người đang tồn tại suy nghĩ “về nhà ngoại ăn tết”.
    Mang những lí lẽ tai ngược như thế lên mặt diễn đàn báo mà các chị không sợ bị người ta “gạch đá” à? Nhân danh cho đàn ông, tôi sẵn sàng đứng ra để đập tan mọi luận điệu giả dối của các chị.
    Các chị bảo bố mẹ nào cũng là bố mẹ, đều có công ơn. Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng các chị đòi về nhà mình ăn tết để báo hiếu, tôi xin nói thẳng luôn: có quá nhiều cách báo hiếu chứ không nhất thiết phải đi ngược với truyền thống như vậy?
    Muốn báo hiếu thì trước tết các chị về dọn dẹp, sắm sửa lễ lạt quà cáp cho bố mẹ đẻ thật chu đáo đi. Nếu ở xa thì gửi quà, gửi tiền. Sau đó ngoan ngoãn ở nhà chồng mà đón tết.
    Lí lẽ nữa các chị viện ra là “nhà con một, nhà toàn con gái”. Tôi xin được nói là nếu bố mẹ các chị đã sinh toàn con gái thì ít nhất gần hai chục năm, trước khi các chị về nhà chồng ông bà đã xác định tư tưởng “tết cô đơn” rồi. Không đến lượt bây giờ các chị mới lo.




    [​IMG]
    Còn gì nữa nhỉ? Không được ăn tết nhà ngoại các chị nhớ nhà, buồn, tủi thân? Từ đời bà nội tôi rồi mẹ tôi đi làm dâu, chưa bao giờ tôi nghe thấy họ kêu than tủi thân, nhớ nhà ngày tết. Vì đơn giản thôi, với họ bố mẹ chồng, chồng và con mới chính là gia đình của mình. Còn các chị có coi chồng con là gia đình của mình không khi thốt ra những lời than đó?
    Buồn, nhớ nhà những cảm xúc người làm dâu nào cũng trải qua khi ăn tết ở nhà chồng. Nhưng nó chỉ xảy ra những năm đầu mới cưới, người phụ nữ khôn khéo sẽ biết giấu nó vào lòng. Vậy mà không hiểu sao nhiều chị có thể than rằng “6 năm rồi tôi phải ăn tết ở nhà chồng, buồn quá”.
    Điều đó cho thấy phụ nữ bây giờ được chiều chuộng quen rồi. Ý thức của các chị quá kém chứ chưa nói tới trách nhiệm với gia đình. Lúc nào cũng chỉ mong được về nhà ngoại để thảnh thơi không phải động tay vào việc gì.
    Tôi vẫn nói với vợ mình rằng: “Người sống cả đời với em là bố mẹ anh, là anh và các con chứ không phải bố mẹ đẻ của em. Sau này chết đi em cũng sẽ được thờ ở nhà chồng, không ai rước em về bên ngoại cả. Vậy nên đừng bao giờ “ăn cây táo lại cứ lo rào cây sung” như nhiều phụ nữ khác…”.
    Các chị vợ thừa biết có ngoan thì chồng mới thương mà, đừng kêu gào thì chồng còn cho về nhà ngoại sớm. Như vợ tôi đây, năm nào cũng lo chỉn chu việc nhà chồng. Có đêm còn thức gói giò, làm dưa đến gần sáng mới được ngủ nhưng chẳng bao giờ cô ấy kêu than.
    Thấy vợ ngoan, mùng 2 tết tôi đã đánh xe chở cả ba mẹ con cô ấy về ngoại cách hàng trăm cây số chơi tết. Thế không sướng à? Nếu vợ tôi mà đòi về ngoại ăn tết như các chị, tôi cho về ngay…để bố mẹ cô ấy dạy dỗ lại.
    Nguồn :Sưu tầm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duongmai
    Đang tải...


  2. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    Nghĩ cũng buồn cả năm ở nhà nội rồi, ăn tết hóa vàng xong mùng 4 mới được về nhà ngoại, mình muốn về sớm hơn mà ck mình ko chịu.
     
  3. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,649
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    mình thấy vấn đề này có nhiều ý kiến trái chiều nhưng mình không đồng ý với ý kiến của chủ top
     
  4. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    Đọc bài này lộn hết cả tiết . Tất nhiên phải làm tròn trách nhiệm nhà chồng tuy nhiên nghe lập luận của ng viết bài rất ko lọt tai.
     
    Sửa lần cuối: 20/1/2015
  5. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,992
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    Nếu vợ tôi đề nghị được về nhà ngoại ăn tết, tôi sẵn sàng đồng ý cho cô ấy về nhưng…về để bố mẹ cô ấy dạy dỗ lại.
    đọc đã bực mình
     
  6. ngongngok...!!!

    ngongngok...!!! Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2012
    Bài viết:
    1,457
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    hehe.may mà là "sưu tầm" chứ ko thì đảm bảo bác sẽ có đủ gạch đá xây nhà mới ngay. ông chồng trong top này cứ như "bố tướng" ấy nhỉ. ông ấy nuôi vợ như nuôi giúp việc lai ...thú cưng ấy...kiểu j a cũng chiều...nhưng phải biết điều và ngoan :D :D
     
  7. Gaubobo

    Gaubobo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    1,308
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    Và xin hỏi ngược lại những đức ông chồng có cùng quan điểm như trên. Nguyên nhân chính để vợ muốn về nhà ngoại ăn tết là gì. sở dĩ những người làm dâu thích về ngoại ăn tết là vì họ bị lạc lõng cô đơn khi ở nhà chồng 3 ngày Tết. 3 ngày tết họ trở thành osin thực thụ trong nhà chồng.Lấy chồng xa vài trăm cây số, 1 năm về nhà được đôi lần. Tết ở nhà chồng: chồng thì đi bạn bè say bét 3 ngày tết, mẹ chồng thì bé con mình đi chơi hàng xóm chúc tết trước khi đi thì dặn con dâu phải ở nhà nấu cái này, dọn cái kia. Thành thử ra đối với người con dâu Tết của họ luôn là úp mặt vào mấy cái xoong nồi xào xào nấu nấu trong bếp, xong rồi rửa bát dọn dẹp. Một ngày 5,6 lần bê mâm cơm mời khác vì ngày tết thường có tục ai đến chơi cũng dọn cơm r*** chè. Có những người con dâu lấy chồng xa vài trăm cây số họ vào những ngày tết họ vẫn cuối đầu vào cái chậu rửa bát mà rơi nước mắt vì tủi, vì nhớ.Là con người chứ có phải là động vật đâu mà không nhớ không thương đấng sinh thành của mình. Nếu nói là vợ đòi về ngoại ăn tết là "Ăn cây táo rào cây sung" thì những đức ông chồng đó là những kẻ "Ăn cháo đá bát" không coi gốc rễ nguồn cội ra gì mà chỉ nghĩ đến bản thân mình
     
    limi_nguyen thích bài này.
  8. babyhill

    babyhill Thành viên mới

    Tham gia:
    30/11/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    Chả có cô dâu nào thích về nhà chồng ăn tết và cũng không có chàng rể nào thích về nhà vợ ăn tết.Thế nên cứ sắp sếp hợp lý tết phải về cả 2 bên.Hết!!!!!!!
     
  9. ngoc tra

    ngoc tra Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    lộn cả mề, chồng mình mà phọt ra thế này, mình giải tán luôn!
    Mình cũng xác định, à, cả gia đình nhà đẻ mình cũng vậy, luôn động viên là con cứ hoàn thành nhiệm vụ ở nhà chồng, đừng lo nghĩ cho nhà mình, mình cũng cố gắng và xác định là sẽ hoàn thành mọi việc ở nhà chồng, vì nhà chồng cũng gần nhà đẻ, 2 vợ chồng đi làm xa cả năm lễ tết mới về, nên cũng biết sẽ chẳng bao giờ được đón giao thừa ở nhà đẻ nữa, nhưng tự nguyện là 1 chuyện, chồng ra lệnh thì thôi, hô biến!
     
  10. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    Đọc mà lộn tiết, hic, thế chẳng nhẽ chỉ sống vs bme anh thôi, còn bme đẻ là con gái lấy ck là hết, k được đi lại, k được quan tâm. Vì sao mà con dâu lại muốn về nhà ngoại ngày tết, thứ nhất vì lí do sum họp gia đình, đặc biệt lấy ck xa, cả năm về được đôi ba lần, nhà nội thì ở cả năm rồi còn đâu. Rồi tết ở nhà nội, mc mặc nhiên coi con dâu là phải làm hết, nào chuẩn bị, nấu nướng, dọn dẹp, sắm cơm, .... đủ thứ, chẳng có thời gian mà đi chơi tết, hưởng không khí tết. Rồi ck nhậu nhẹt, say r***,... Thà rằng là con dâu, chuyện lo lắng sắm sửa là chuyện phải làm, nghĩa vụ và trách nhiệm rồi, nhưng nhà ck cũng phải hiểu một chút, chứ cứ đè đầu con dâu ra mà sai việc, mà thế nọ thế chai, mệt lắm.
     
  11. Bé ThyThy

    Bé ThyThy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    5,789
    Đã được thích:
    1,574
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    mn nói chuẩn.. cứ bố trí sắp xếp nội ngoại 2 bên cho hợp lý là oke hết
     
  12. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    Đọc mà bực mình thế nhì,chắc chuyện đọc cho chị em gây bực mình chứ k ông nào lên kể thế này đâu
     
  13. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,056
    Đã được thích:
    644
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    Ai nói gì thì tớ sớm mùng 2 là về ngoại ở hết tết rồi lên.
     
  14. kittymummi

    kittymummi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    TRuyền thống cũng là do con người nghĩ ra và theo thời gian thế giới văn minh hơn thì người phụ nữ cũng được trân trọng hơn là đương nhiên, mà như thế thì không có chuyện coi đàn bà là osin không công cho nhà chồng được. Đừng so với ngày xưa, các cụ tổ tiên chúng ta có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ các cháu gái mình lại có cái ngày được ăn học, kiém tiền ngang với chồng, nhà thuê osin chăm con và hoàn toàn có thể sống nuôi con tử tế mà không cần thằng đàn ông bên cạnh. Đó là 1 thay đổi lớn, và tôi tin thay đổi lớn tiếp theo trong tương lai sẽ là phụ nữ sẽ được tôn trọng hơn, trong gia đình dhì đi cả âu cũng như rể, mẹ chồng và chồng không có cái quyền coi đứa con dâu là kẻ ăn người ở hầu hạ phục vụ gia đình mình nữa. Tết nhất ở gần thì đi cả hai mà ở xa thì mỗi năm một nơi. Còn nói xin lỗi, ăn cây nào rào cây ấy ư, chúng tôi ăn cái cây mà bố mẹ chúng tôi cho chứ về nhà chồng có mà phục vụ nhà chồng chứ ăn được cái gì của các người đâu (trừ chị bị phụ thuộc kinh tế nhà chồng nhé, sorry các chị). Còn ma chay ư, con tôi sống sờ sờ đó nó lo cho tôi, cần gì phải các người thờ, con tôi thờ tôi ở nhà của nó chứ tôi cần chồng hay nhà chồng thờ tự đâu mà phải lo, thời nay khác thời xưa rồi người ta chỉ cố gắng lúc sống cho tổt đẹp vui vẻ chứ không lo lúc chết đâu. Bài này nói chung là muốn khêu gan khêu ruột các chị em thôi, chứ thực tình nếu đàn ông nghĩ thế thì vợ buồn lắm, trong lòng cũng không có tình nghĩa và sự tôn trọng chồng nữa đâu.
     
  15. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    đọc xong chỉ muốn cho thằng chồng này 1 cái tát, lộn hết cả tiết
     
  16. maiphuong41288

    maiphuong41288 Mỹ phẩm Nga xách tay_0973.333.499

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    7,415
    Đã được thích:
    1,552
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    Đọc xong ko hiểu thằng chồng nào mà viết ra đc như này. Kiếp sau nó là đàn bà đi rồi hiểu. Chứ em vẫn mong ăn Tết nhà mình hị hị, mà ko có cơ hội
     
    beXoi thích bài này.
  17. beXoi

    beXoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    6,342
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    Nghe cái lập luận của cái lão này sao giọng khinh thường nhà ngoại thế. Muốn đạp cho phát.
     
  18. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,692
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    may chỉ là "Sưu Tầm" chứ ko ăn đủ gạch từ lâu rồi
     
  19. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,026
    Đã được thích:
    4,577
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    giờ là thời nào rồi mà còn có những người đàn ông như thế này nhỉ, khổ thân ai lấy phải những ông chồng ích kỷ
     
  20. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vợ đòi ăn Tết nhà ngoại: 'Ăn cây táo lại rào cây sung'

    Mới đọc tiêu đề và 2 dòng đầu đã bực mình ko thèm đọc nữa. Ai cũng là người, bố mẹ nào cũng thương con và lo cho con, khi con cái sum vầy những ngày tết ông bà sẽ rất vui. Vây khi nghĩ bên nội mà sao ko nghĩ rằng bố mẹ vợ cũng cần như thế. Thằng cha viết ra bài này muốn xây nhà lên trời chắc. Mình được cái ox ko ý kiến j nhiều, cả năm ở nhà nội rồi nên thường tết 3 mẹ con sẽ về ngoại ăn tết tới hết tết mới lên.
     

Chia sẻ trang này