Hai vợ chồng mình nói chung trải qua khá nhiều sống gió, và trong mỗi lần gây gổ cãi vã, cô ấy luôn đòi ly thân. Một điều thật khó hiểu, là mỗi lần cô ấy về nhà ngoại, lại có chuyện xảy ra, hoặc là nhắn tin làm mình tổn thương, hoặc là nói những lời như "ở nhà anh tôi chán lắm...." Trước đây, do hai vợ chồng mới cưới rồi sinh con nên mình chưa có nhiều điều kiện để lo đủ về kinh tế, nên đành phải nhờ bố mẹ mình giúp đỡ và lo mọi chuyện. Nhưng cô ấy ở nhà mình sinh con đến chăm sóc không thiếu thốn một thứ gì, và bố mẹ mình không bao giờ nặng lời mắng mỏ vợ mình cả. Đến lúc mình làm việc có lương ổn định hơn, cô ấy lại đem chuyện cũ ra kể, đặc biệt là cứ mỗi khi mình nói đến họ hàng nhà vợ, cô ấy lại xửng cồ với mình, sau đó mình không kiềm chế được, hai vợ chồng cãi vã rồi đòi ly thân. Các bạn có thể cho mình ý kiến xem mình phải làm sao không??
Hai vc bạn tốt nhất nên chia sẻ với nhau nhiều hơn. Cũng có thể vợ bạn tính tình trẻ con nên hay hờn dỗi. Bạn nên gần vợ và hiểu vợ nhiều hơn. Đừng nên to tiếng mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.
Con 18 tháng thì bắt buộc phải ở với mẹ. Đây là điều mà một số người phụ nữ đánh vào tâm lý yêu con của các ông bố quá hiền. Mình nghĩ bạn nên OK với đề nghị với cô ấy, và nên mượn một cô gái nào đó mà cô ấy không biết đến chơi liên hoan chuyến đi của cô ấy xem.
Tâm lý phụ nữ khi ở chung với bmc lúc nào cũng nặng nề hơn nhiều khi sống bên nhà ngoại. Bởi cái gì cũng phải ý tứ, phải nhìn trước nhìn sau xem có phạm lỗi không. Nhất là sau khi sinh con, cả ngày bận rộn với con rồi lại công việc không tên rất dễ làm người vợ trở thành khó tính. Nếu ng chồng k tâm lý, k hỏi han xem vợ có điều gì bức bối k, thì lâu ngày ng phụ nữ sẽ trở nên đối phó và "dị ứng" với nhà chồng đấy. Bạn hãy tâm sự với vợ bạn, để vợ bạn nói ra những gì chất chứa ở trong lòng xem. Nếu vì cô ấy ức chế tâm lí thì nhiệm vụ của bạn là giải tỏa những căng thẳng trong lòng cô ấy. Còn nếu cô ấy chê bạn k biết kiếm tiền để cho vợ con ra ở riêng thì lúc ấy bạn sẽ tùy cơ ứng biến, tùy thuộc vào thái độ của cô ấy. Vai trò của người chồng - là bạn, bây giờ là lớn nhất rồi đấy.
nói chung về ngoại bao giờ cũng tâm lý thoải mái, chẳng phả suy nghĩ ý tứ gì cả, nên mỗi khi về ngoại chơi nghĩ đến cảnh về nội lại chán là ch hết sức bình thường, vậy bo nó hãy thoải mái hòa đồng cả bên ngoại nữa đi, cùng vợ con về ngoại chơi thường xuyên hòa đồng với mọi người tạo cho vợ cảm giác cũng thoải mái thifmoij việc sẽ ok
Thật khó khăn, và khó biết trước được tâm lý của người phụ nữ thế nào, thực sự mình h cũng không biết cư xử thế nào, đi làm áp lực, về nhà cũng áp lực không kém
thích ý kiên mn....bạn làck đc sống tại nhà bạn,,,áp lực 1....cô ấy áp lực 10...bạn cũng đừng chỉ nhìn bề ngoài mà hãy lắng nghe và quan sát bằng trái tim....bạn cho rặng vợ ở nhà mình đc chăm sóc,đủ đầy...vậy sao vợ bạn lại chán....khi mình sinh mình mua10 con gà, 2 bao gạo,đưa mc tiền điện nước,tiền ăn...vậy mà mc mình cho mình ăn 1 con gà cho 7 ngày...3 bữa cơm mỗi ngày 5, 6 miếng....nhưng khi con trai mẹ về...thịt đầy bát tô, hỏi han con dâu thích ăn gì...khi con trai mẹ đi vắng, cháu nội khóc suốt đêm, mình đẻ mổ 7 ngày mc bắt bế con cả đêm..ko hộ 1 phút...nhưng khin ck về...mc ra sức giành ôm cháu...trời nóng mình bật quạt man...loại 15v ấy...mẹ bảo tốn điện tắt quạt ngay...nhưng ck mình về....mẹ bê nguyên cây quạt bật vù vù, có cái vợt muỗi bà cũng lấy mang sang phòn bà...khi con trai về lại cầm sang quơ quơ chăm cháu... nhiều lắm banj ạ,,,có lúc mình cười mà 2 hàng lệ rơi....với bạn có thể bạn thấy bố mẹ thương con cháu...nhưng chưa chắc đã thương dâu...có thể bạn là con trai mẹ nên khi mẹ mắng mỏ bạ ko chấp...nhưng với dâu..thì chỉ 1 câu nói xoáy hoặc 1 cái nguýt thật nhanh của mẹ cũng đủ tủi rồi,.. làm ck và con trai bạn nên sáng suốt và cân bằng giữa 2 bên....và cũng nên quan tâm bên nhà vợ, vợ muốn về ngoại cứ cho thoải mái...vậy vợ mới phuc và yêu bạn à....làm đc vậy mà cô ây vẫn đòi ly hôn...thì mới là vấn đề,,,bạn à...
Ai cũng có áp lực hết. Đàn ông áp lực công việc, nhưng phụ nữ ngoài công việc còn con cái và nhà chồng. Nếu k biết đc tâm lý của phụ nữ, thì chắc bạn lấy vợ theo sự sắp đặt của gđ hoặc kiểu "điều gì đến nó phải đến". Vợ bạn phản ứng như vậy là điều tất nhiên khi chồng mình lúc nào cũng "tưởng" và "ngỡ". Tỉnh lại đi bạn ạ.
Ai cũng có áp lực, nhưng phụ nữ thường nói nhiều hơn nam giới, có 1 chuyện lỗi lầm hoặc bất đồng mà mỗi lần cãi nhau, đều lôi ra nói tiếp.
Thực sự là cũng phải hiểu rõ hoàn cảnh để hiểu tại sao vợ mình lại như vậy. Vì nhà mình truyện kinh tế bố mẹ mình đều đáp ứng tối đa cho cháu, và không bao giờ nói hay làm khó khăn với vợ mình về điều ấy. Nên mình cũng cố tìm được câu trả lời tại sao lại như vậy.
Phụ nữ nói nhiều hơn vì nhiều áp lực hơn, nhất là sống với nhà chồng. Và đó cũng là 1 cách để phụ nữ giải tỏa stress còn tiếp tục sống mà cống hiến cho gia đình chồng và chồng nữa bạn ạ. Vì vậy, phụ nữ nói nhiều hơn là điều dễ hiểu. Riêng vụ nhắc đi nhắc lại thì k riêng gì phụ nữ mà "phái nào cũng thế" cả thôi, chỉ có điều ít hay nhiều. Ví dụ như bạn đây, cũng đang nhắc đi nhắc lại đó thôi.
Bạn thử nói chuyện thẳng thắn với vợ xem. Chứ theo mình ly thân thì dần dần tình cảm sẽ nhạt đi rồi khó cứu vãn đấy
Điều quan trọng một người cần là chồng mình làm gì cho vợ con, chứ không phải bố mẹ chồng! Chồng mình toàn ỷ lại, để cho bố mẹ lo cho mình, nên mình hiểu vợ bạn: cho dù có là đầy đủ nhưng thực sự vẫn thấy thiếu thốn.