Người ta thường nói: phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Đúng là như vậy đấy. Tôi gần đẻ, bụng cứ quặn liên hồi, chồng tôi bên cạnh cứ nước mắt ngắn nước mắt dài. Sụt sịt kéo kéo tay áo tôi:" Vợ ơi, có đau không? Có đau không?" Ông ấy cứ hỏi liên hồi như thế cho đến khi chị chồng không chịu được nữa mới quát:" Mày làm gì mà cứ khóc lên khóc xuống thế hả? Vợ mày đã chết đâu!" Im lặng một lúc lâu ông ấy mới đáp:" Tại em thấy vợ em đau! Em thương, em khóc" Nghĩ mà thấy buồn cười, mắt ông ấy đỏ hoe, cúi đầu dụi dụi vào má tôi. Thấy giống cún v**!... P/s: Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, mỗi người một hoàn cảnh các mom chia sẻ về ông chồng của các mom đi )
P/s: Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, mỗi người một hoàn cảnh các mom chia sẻ về ông chồng của các mom đi )
đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thật,, m cũng may mắn có được ông chồng thương vợ (đến thời điểm hiện tại là như vậy )