Các bác giúp em với. Hiện nay vợ em có thai được hai tháng rồi. Trong thời gian thai kỳ theo em biết phụ nữ rất thèm ăn và thường thì ăn những đồ chua như cóc, ổi, xoài, me...Nhưng vợ em thì lại khác hẳn lại thích ăn những của lạ như tiết canh heo, thèm uống bia, thịt chó, đồ hải sản nói chung là các món nhậu. Em bó tay luôn. không biết các món này với bà bầu có ảnh hưởng gì không nữa. Các bác góp ý giúp em với huhu...
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ Hjhj có nhiều người thèm như vậy đó em, chị cũng thèm tiết canh và thịt chó nhưng không dám ăn, chỉ thèm thôi chứ không nghén ngẩm không ăn không chịu được như những bà bầu khác
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ Ăn mấy món anh kể thì không sao ạ, bia uống cũng được nhưng ít thôi, r*** thì khỏi, còn tiết canh thì đừng.
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ Minh co bau cung thick uong bia thinh thoang cung lam vai hoi, va thigh an tiet canh nhung chi an khi minh tu lam thoi
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ Trong các món vợ bạn nghén thì mình thấy tiết canh thì không nên ăn còn các thứ khác thì vẫn ok mà
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ trước e nghén cũng hay uống bia , ăn tiết canh thì cũng tốt nhưng ít thui ạ , ko lo quá đâu bố nó ơi
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ Tiết canh em nghĩ k an toàn nên phải tránh. R*** bia k tốt Thịt chó thì nóng. Nói chung nghén nhưng vì con vẫn phải "nhịn mồm" nếu món đó k an toàn ạ.
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ chuyện này cũng bình thường mà bạn. trước mình chứng kiến phụ nữ mang thai rất thích ăn thịt chó, mặc dù trước đó ko mấy khi ăn. mang thai nhiều cái lạ và ha lắm. ba nó chỉ cần đáp ứng nhu cầu của mẹ nó là được. công với kiêng một số thực phẩm ảnh hưởng ko tốt tới thai nhi thôi. còn ngoài ra ăn được là ăn thôi
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ Đọc mà bò lăn ra cười ông bố 9x ơi =)) thế này mà vẫn để nick là một đời cô đơn là sao nhỉ =)) Dù có thèm ăn thì cũng phải hạn chế thôi cậu ạ, tiết canh heo thì là đồ sống, k nên ăn. Bia và hải sản ăn được, nhưng ăn vừa thôi, cũng k tốt lắm đâu, người thường ăn nhiều còn k tốt, rất dễ xảy ra biến chứng khác nhé ) Nên tìm thú vui khác cho bà xã đi cậu ạ
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ Thèm các món nhậu, chắc là sinh con trai rồi, chúc mừng! chúc mừng!
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ Hôm nay chồng đi trực, mẹ chồng về quê, tớ ra chợ tự thưởng cho mình 2 lạng thịt chó, hjhj còn 3 tuần nữa là sinh bụng tụt rồi nên ăn gấp thôi ạ!
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ Mình cũng thèm thịt chó nhưng thấy nhiều người bảo không tốt nên không dám ăn.
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ Nói thật chứ là em hơn 5 tháng rồi, nhưng cứ nhắc tới lòng lợn tiết canh là thèm rỏ rãi..em nghén còn thích ăn mắm tôm cơ )))))))))))))))..chẹp nhưng rồi phải cố không ăn đấy..đùa chứ nhắc tới là thèm thế
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ có nhiều người nghén vậy mà, nói chung những món tươi sống đó cũng ko tốt, cố gắng chuyển các món tương tự thôi bạn ạ
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ ) mẹ nó thật vui tính ) Mẹ nó có thèm ốc thì đi ăn ốc nữa đi, không sau sinh lại phải kiêng
Ðề: Vợ em mang thai thèm ăn của lạ Cái này tùy theo cơ địa của mỗi ng tôi có ng thèm chua có ng thèm ngọt o vấn đề gì đâu