Có tí chuyện muốn tâm sự với các mẹ. Chuyện là trưa hôm qua, đang ngủ trưa thì cô bạn thân của vợ đến chơi. Hai mẹ ấy cứ oang oang tâm sự ngoài phòng khách..., chuyện trên trời dưới bể... làm mình tỉnh ngủ và nghe được đoạn hội thoại: Nằm ngẫm nghĩ... Ờ, các mẹ nghĩ cũng có cái đúng cái sai. Mà không hiểu tại sao các mẹ nhạy thế không biết? Lúc nào cũng phải cảnh giác là thế nào nhỉ? Buồn tình, thấy bài thơ này hợp cảnh nên chia sẻ luôn với các mẹ:
Ðề: Vợ hàng xóm mấy bà ý nói cũng đúng mà, đàn ông ai chả thế, nhiều lúc cặp bồ với mấy cô còn xấu hơn vợ gấp chục lần
Ðề: Vợ hàng xóm "Đọc tới đọc lui mấy năm rồi. Cái bìa sao giống giấy gói xôi. Nội dung từng chữ thuộc như cháo. Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi." hihi, thế rốt cục là sao bác chủ top?
Ðề: Vợ hàng xóm vấn đề ở chỗ là những món ăn hàng ngày các ông chán lại muốn thử món khác lạ thì sao? nhiều khi k muốn ăn nhưng mà các món đó cứ dâng lên thì sao cưỡng lại được, chi bằng ta cứ cảnh giác vẫn hơn.
Ðề: Vợ hàng xóm Chả biết có thật không ấy chứ, xóm em thì em thuộc diện cao ráo nhất rồi, thế mà có thấy ông hàng xóm nào nhìn ngó đâu nhỉ, mà e cũng chả bao giờ nghĩ là sợ chồng mình nhìn bà hàng xóm, các ông ấy như hổ ấy mà, càng để ý càng trói chặt thì các ông càng thèm khát sổ lồng, nên cứ kệ đi các mẹ, suy nghĩ nhiều già ng ra.
Ðề: Vợ hàng xóm vợ hàng xóm luôn là nỗi ước ao của những ông láng giềng, nhưng cứ ước thôi, bảo cho thật chưa chắc dám lấy
Ðề: Vợ hàng xóm hihi, chuyện bác ấy sưu tập nghe vui thế. Em cũng tin tưởng ny mình. Nên đặt niềm tin ở sự lựa chọn của bản thân. hihi
Ðề: Vợ hàng xóm Thì thế mới bảo 1 cái lạ bằng cả tạ cái quen mà. Có chăng thì chị em chẳng nên cho ai "giữ bản quyền" là xong, mình làm chủ lấy mình, khi thường thì cũ cũ tý cho nó "quen dạ", khi cần mới thì cũng mới luôn, có phải hay hơn ko.
Ðề: Vợ hàng xóm các ông ấy đâu có nhìn trước mặt đâu,quen rồi sợ ngượng và đánh giá thô lỗ nên các ông ấy phóng tầm mắt phía sau đấy.
Ðề: Vợ hàng xóm hihi, các mẹ cảnh giác thế là đúng đấy ạ, em thấy con trai hay thế, chả đâu xa, lắm hôm em rất ức chế khi có người cứ nhìn chằm chằm vaò em mặc dù em rất...... xấu
Ðề: Vợ hàng xóm Xã em suốt ngày chỉ khen cô này đẹp, cô kia đẹp, cả năm nay chưa khen vợ được câu nào Ổng có câu: Ô hay cơm nguội nhà ta Lại là đặc sản của thằng cha láng giềng