Mọi người ơi, tư vấn giúp em với! Hiện tại con của em mới chỉ hơn 8 tháng nhưng em đã có thai lại. E thử que thì hai vạch nhưng siêu âm bác sĩ bảo chưa thấy ở tử cung, hẹn em 1 tuần sau. Nhưng bác sĩ bảo niêm mạc dày nên chắc có thai. E rối quá các mẹ ơi. Giữ thì thấy thương cho nhóc tì còn bé quá, k biết sinh lo 2 vc co thể chăm tốt cho cả 2 không, ông bà 2 bên có lẽ không giúp được nhiều. Sinh con ra phải lo cho con đàng hoàng. Mà bỏ con thì thương quá. 2vc dự định 4 hay 5 năm sau mới sinh tiếp để lo cho con được đầy đủ. Chồng mình thu nhập cũng không cao. Còn mình khi co bầu bé trước vừa nghỉ làm để xin nơi khác thì mới biết có bầu, dự định con biết đi thì sẽ gửi trẻ rồi đi lam. Giờ chẳng lẽ lại sinh tiếp, lại không việc thì mình chồng làm sao co thể lo cho ca 3 me con. Bé trước mình nghén rất nhiều, lần nay tuy chỉ mới nhưng mình mệt và nôn nữa, k pit như lần trước thì ai chăm con. Em rối lắm, các mẹ giúp em với! Em cám ơn rất nhiều.
Ðề: Vỡ kế hoạch! Đúng là bỏ đi thì thương nhưng thiết nghĩ bây giờ điều kiện kinh tế chưa có nếu bạn sinh em bé này ra thì sợ không chăm lo đầy đủ cho được cả 2 em bé, như thế sẽ khổ.sinh con thì phải lo cho con đàng hoàng được thì hãy tính với lại bạn mới sinh em bé giờ lại sinh gần như thế thì thân thể người mẹ sẽ bị tổn thương rất nhiều.nói chung là có rất nhiều vấn đề
Ðề: Vỡ kế hoạch! biết làm thế nào giờ mn, bé mới 8 tháng thì cũng nhỏ nhỉ, nhưng nếu để sinh thì từ giờ đến lúc mn sinh thì bé đầu cũng đi gửi lớp đc rồi cũng đỡ mn ạ, cái này tùy thôi, nếu ông bà 2 bên còn giúp đc ít thì mn lên để sinh nuôi 1 thể vậy, nghỉ thêm hơn 1 năm nữa , đến khi 2 đứa đều gửi lớp đc thì mn đi làm vậy
Ðề: Vỡ kế hoạch! nghe bạn nói hai vc định 4, 5 năm nữa mới có bé tiếp theo thì chắc kinh tế cũng chưa ổn lắm,,, lại còn phải chăm một bé 8 tháng nữa,,, vừa mag bầu vừa chăm con rất là mệt (hơn nữa con bạn còn rất bé),nhiều khi đứa ở ngoài ốm, mẹ stress, mất ngủ, lại ảnh hưởng đến đứa bên trong... đấy là mình chưa nói đến vấn đề kịnh tế,,, bạn sẽ tự tìm ra giải pháp tốt nhất thôi,, chúc hai mẹ con khỏe
Ðề: Vỡ kế hoạch! hic, 2vc mn bàn và suy nghĩ kĩ xem sao chứ bỏ bé thì tội lắm. Đằng nào cũng xác định sinh 2 con, nếu cố gắng đc thì cố vậy, khổ trc sướng sau mà..
Ðề: Vỡ kế hoạch! hic, 2vc mn bàn và suy nghĩ kĩ xem sao chứ bỏ bé thì tội lắm. Đằng nào cũng xác định sinh 2 con, nếu cố gắng đc thì cố vậy, khổ trc sướng sau mà..
Ðề: Vỡ kế hoạch! Có con thì sinh bạn à, con cái là lộc trời cho nên cứ sinh, rồi nó cũng đâu vào đấy thôi mà.
Ðề: Vỡ kế hoạch! Mẹ em cũng nói vậy, con cái là lộc của trời. Khéo léo một chút thì sẽ ổn, chúc chị sớm có quyết định đúng đắn.
Ðề: Vỡ kế hoạch! thôi thì lỡ thì nuôi mn ạ, chứ giờ bỏ thì tội đứa bém nhiều ngườ mong con k đc mn ak
Ðề: Vỡ kế hoạch! Ôi vụ này tư vấn cho mẹ nó khó qua thui, tùy vào kinh tế gia đình mẹ nó quyết định nhé
Ðề: Vỡ kế hoạch! Nghe tình hình của bạn mình nghĩ là sinh luôn khôgn ổn tí nào. Nếu vững về kinh tế thì còn có thể đẻ luôn được, chứ kinh tế yếu, 2 bên nội ngoại lại không giúp gì được thì đúng là không ổn rồi mn ạ! Hãy chăm cho bé đầu thật tốt đi đã, rồi đi làm và tích cóp trước khi sinh bé thứ 2 thì sẽ tốt hơn. Mong bạn có quyết định sáng suốt nhé!
Ðề: Vỡ kế hoạch! Hic dung la nguoi mong thi k co, ng co lai k muon nuoi.sep minh lay nhau chay chua thu tinh mai ton bao tien ma chang co con.giau lam nhung lai co don
Ðề: Vỡ kế hoạch! Sinh bé ra và nuôi luôn 1 thể chủ top ạ. Vất vả vài năm đầu rồi sau này mn lại nhàn. Đừng bỏ con mà tội nha mn.
Ðề: Vỡ kế hoạch! Chị họ em còn có 2 con nhỏ mà vỡ kế hoạch thêm đứa nữa. Nhưng 2 đứa đầu con gái còn lần này là con zai nên cũng cố để sinh. Mn nên xác định tới chuyện kinh tế đầu tiên ạ. Khi chưa hình thành quyết định ngay thì còn đỡ chứ để bé lớn rồi sẽ ko ai nỡ bỏ đâu, tội lắm. Nhưng nếu bh mà sinh thì cũng phải xác định tâm lý là làm sao lo được cho cả 2 vì bh nuôi con nhỏ tốn kém lắm ạ. Cố được thì cứ cố thôi ạ. Chúc mn sớm quyết định đúng đắn sẽ đỡ phải nghĩ ngợi nhiều lại đâm ra ốm thì mệt cả mẹ lẫn con đó ạ.
Ðề: Vỡ kế hoạch! Bạn với chồng mỗi người cố thêm một chút mn ạ, qua mấy năm rồi sẽ đỡ thôi. Hay đem bé lớn gửi cho ông bà trông. Mình đã nghe nhiều chị tâm sự là cứ kế hoạch mãi, rồi đến lúc có điều kiện hơn thì mong mãi đứa thứ 2 mà chưa được.