Tối qua e vừa lên thăm đứa em họ sinh con đầu lòng, trong phòng nghỉ sau sinh, vừa vào đến nơi thì có 1 anh ôm 1 bó hoa vào, tặng cho 1 chị giường bên cạnh, e nghe rõ anh ôm bó hoa nói em gái giỏi lắm. hjx, mãi sau lúc anh ấy về mới nghe người nhà chị ý kể là anh trai, còn chồng thì làm bộ đội, báo tin từ sáng mà chưa được về. Về em nghĩ mãi tới giờ, lấy Ck lính gì mà thiệt thòi thế, lúc sinh con còn chả có ck bên cạnh. Cũng may có ông anh trai tâm lý (lại còn đẹp trai nữa) Cũng biết bó hoa ý chưa đầy 3 phút sau là bị đem ra ngoài vì phòng toàn bé mới sinh mà sợ phấn hoa ảnh hưởng, sao mà vẫn thấy ngọt ngào kinh khủng ](*,) Lại nghĩ ông anh mình, tiếng sĩ quan phòng không, 2 lần vk sinh cũng đều ở đơn vị, tuần sau mới về, thương chị dâu chả có ông anh trai nào tâm lý thế Chả biết sao nữa cứ suy nghĩ miên man từ qua tới giờ, chị em nào chưa ck thì có ông anh trai thật tâm lý rồi hãy tính lấy ck lính nhé !
Ðề: Vợ Lính làm vợ lính nhiều lúc cũng buồn và vất vả lắm, lúc cần thì ko có nhà cũng thiệt lắm, cơ mà các anh lính đều vui tính lắm
Ðề: Vợ Lính đúng là thiệt thòi, có khi cả năm về nghỉ phép được ba bốn ngày xong lại đi. em là em ko lấy chồng lính đâu
Ðề: Vợ Lính Bạn tớ bộ đội nhiều lắm, tớ vẫn hay trêu các bạn, vợ các cậu sau này, ai cũng là "anh hùng" hết, mà đúng là anh hùng thật ấy chứ, chịu bao nhiêu thiệt thòi mà vẫn cứ âm thầm là hậu phương vững chắc
Lấy chồng lính thì phải xác định tâm lý từ đầu sẽ phải chịu những lúc cô đơn và tủi thân như vậy Tư AQ là các anh đang đi làm nhiệm vụ giữ bình yên cho cs này trong đó có gđ mình để lấy động lực thôi
Ðề: Vợ Lính Anh trai em cũng vậy đấy, Tết có năm vẫn phải trực chứ đừng nói ngày thường hjx, mà cũng chẳng nói trước được, bén duyên lính rồi thì ... chẹp chẹp
Ðề: Vợ Lính lúc sinh là lúc cần chồng nhất mà khổ thân cho các bạn làm vợ lính lúc nào cũng phải ca chồng