Tình hình là em có cô vợ, trước yêu rồi mới lấy thì cũng bt. Trước bọn em ở trọ cuộc sống êm đềm trôi(như dòng sông băng) em cũng không để ý lắm. Nhưng em có để ý từ khi có nhóc đầu, vk ck em cũng cố gắng mua được căn nhà làm chỗ chui ra vào trên đất thủ đô. Thì em thấy vk em không chăm như trước. không phải do em nhậy cảm quá hay em chăm làm vc nhà quá nên vk em vậy. Các chị em cho em lời khuyên. Em con trai thì không ngại việc j cả, ba cái việc nhà đối với em bé tí, chăm con, chiều vk, thậm chí tắm cho vk.... ko thành vấn đề nhưng cái em muốn là sự chia sẻ vì mục tiêu chung. Các chị em cho em lời khuyên nhé....căng quá