Nhà em lấy nhau cũng được gần 5 năm rồi. Về vấn đề tài chính thì tiền ai kiếm được người ấy tiêu. Mỗi tháng, ngoài những khoản cố định mỗi người được "phân công" để chi, ví dụ như em chi tiền ăn uống, đồ dùng thiết yếu, đồ ăn của con, chồng em chi tiền học của con, tiền điện,...thì 2 vợ chồng quy định mỗi người bỏ ra một khoản để cho vào quỹ tiết kiệm chung (chồng em bỏ nhiều hơn). Ngoài ra, còn lại ai tiêu gì thì tiêu, không can thiệp và không quản lý. Thực sự là thu nhập chồng em chính xác là bao nhiêu thì em cũng không rõ đâu, khoảng khoảng thì biết. Thi thoảng ngày lễ, tết gì cũng tặng em quà đắt tiền. Em thấy như vậy vẫn ổn, không vấn đề gì, ai cũng thoải mái. Nhưng đến hôm trước nói chuyện với cô bạn, thì bị "mắng" các mẹ ạ. Nó cho rằng như thế không được, ít nhất cũng phải biết chồng mình kiếm được bao nhiêu, tiêu vào những khoản gì, không nhỡ may đến một ngày lại nếm mùi "gấp đôi canxi để làm gì". Vậy thực sự, quản lý chặt tài chính của chồng có giúp giảm nguy cơ "cắm sừng" không các mẹ?
Cắm sừng là bản chất rồi chị ơi ), tiền ít hay nhiều mà máu nó có thì cũng vẫn chẳng kiểm soát được, quan niệm của mình là k quá quan trọng ai cầm tiền, có đưa cho vợ hay không, nhưng tài chính trong gđ phải có quy tắc, e thấy nhà chị như thế là thuộc có quy tắc, chẳng việc gì phải lo cả.
Không biết cũng không có gì tệ đâu chị à. Nhưng khoản chi chung trong gia đình, anh nhà vẫn đứng ra như vậy thì cũng không cần thiết phải biết. Có đôi khi quản nhiều quá lại lợi bất cập hại. Bao nhiêu nhà cũng biết đấy thôi, nhưng biết để đấy thì cũng để làm gì. Biết thu nhập của chồng mà chồng cũng chả quan tâm gia đình nhiều thì cứ không biết như chị lại hay ấy.
Lấy nhau rồi thì nên công khai thu nhập, còn việc giữ tiền thì cũng tùy tính mỗi vc mà thỏa thuận thôi.
Vậy thực sự, quản lý chặt tài chính của chồng có giúp giảm nguy cơ "cắm sừng" không các mẹ? Câu trả lời là không ạ. Quản lý chặt thì lại có quỹ đen mẹ nó ơi.
Cần phải biết quản lý thu chi tài chính, không những của chồng mà còn của cả gia đình nữa. Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi khi không biết con số cụ thể, bạn sẽ ko biết số tiền ấy đi đâu về đâu. Các cụ đã nói rồi "Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng". Chứ nếu cứ mù mờ thế này thì dễ mà có ngày bị "Cắm sừng" lắm mẹ nó ạ