Vợ mình sắp sinh cháu đầu lòng, thật khó tả cảm giác sắp làm bố Thật sự mình có chút bối rối nhờ mọi người tư vấn giùm nhé. Chẳng là mình đăng ký cho vợ sinh tại viện trên Hà Nội. Mong ước mẹ tròn con vuông vợ mình đẻ thường thì tốt quá . Mình tính sau khi vợ mình xuất viện, mình đưa gia đình về bà ngoại ở Hải Dương. Cũng gần 70 cây số. Mình muốn tham khảo ý kiến của mọi người thời gian đầu vừa sinh xong như thế di chuyển một quãng đường tương đối xa như vậy (đi Taxi) có đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con không? Mọi người cho mình lời khuyên với nhé.
Không biết chị nhà đã sinh chưa anh nhỉ? Chúc mừng 2 anh chị nhé, chúc bé trộm vía khoẻ mạnh, thông minh nhé. Theo em thì sinh xong đi xa phần hơi cực cho chị nhà đấy ạ. Không biết hiện tại anh chị đang sống ở HN hay HD, nếu đang sống ở HN thì sinh xong cứ ở lại, nhờ ông bà lên chăm ít hôm cho mẹ bé khoẻ lại rồi hẳn về, 70km đi xe cũng mất 2h ngồi lâu xe máy lạnh vậy k tốt cho cả mẹ và bé, nên nếu k phải bắt buộc hay cấp bách thì cứ để mẹ bé ở Hà Nội ít hôm khoẻ lại rồi về cũng được mà.
Thank bạn nhé . Vợ mình đầu tháng 10 dương này mới sinh. VC mình đang ở HN, nhà bà ngoại ở HD, sắp tới bà nội ở Quảng Ninh chưa kịp nghỉ hưu mà bà ngoại cháu lại không đi xa đc nên mình mới tính cho hai mẹ con về HD . Cám ơn bạn nhé. Mình sẽ suy nghĩ thêm
vợ bạn cũng giống mình đấy, mình tháng 10 đẻ rồi, 2 vck đang ở Hà Nội còn quê lại cách 70km cơ, đang băn khoăn k biết nên đẻ ở đâu, mọi người thì bảo là về quê đẻ đi lại đỡ vất vả. Nhưng mình cứ có cảm giác đẻ ở quê k yên tâm mặc dù nhà ở quê chỉ cách bệnh viện đa khoa có 1km thôi. Đẻ ở HN có vấn đề gì thì xử lí vẫn hơn, đã thế mình lại còn say xe nữa. Hic, nhà trọ ở dưới này thì chặt chội, 2 cvk còn được chứ thêm 1 người nữa chả có chỗ mà ngồi ý chứ. Phân vân quá !
Theo mình, nếu trên này khi bạn sinh xong bà nội hoặc bà ngoại nên mà chật quá thì cũng không tiện bạn ạ. Trong trường hợp ck bạn ngủ không ngáy thì không sao, chứ nếu không thì cũng phiền lắm . Hơn nữa có con nhỏ mình nghĩ là nhiều việc, nhiều đồ sợ càng chật hơn, tháng 10 cũng gần vào mùa lạnh rồi. Bạn mà đẻ thường thì còn ngon chứ đẻ mổ thì chưa đi lại đc luôn và phải kiêng khe nhiều, không có phụ huynh giúp đỡ thì ck bạn cực là vất vả luôn. Mà thường vợ thì chỉ có bà ngoại mới dễ nhờ vả, chứ bà nội sợ cũng ngại . Nếu phòng trọ chật quá mà bạn đẻ thường đc mình nghĩ cố gắng sau 1 tháng về quê cũng đc bạn ạ
mình thì đẻ ở trên Hà Nội có bà nội trông rồi k phải lo, băn khoăn mỗi việc là vừa đẻ xong đã mệt với đau lại phải đi ta xi về quê- đã thế lại còn say xe nữa chứ. Muốn ở phòng trọ lúc đẻ xong cũng k được vì phòng trọ chặt chội. Hic 8 tháng rồi mà chưa biết đẻ ở đâu đây
Theo mình, nếu bạn muốn cho vợ về Hải Dương thì nên về đó sinh luôn. Còn nếu sinh ở Hà Nội thì bạn nên ở lại Hà Nội cho hết khoảng 1 tháng để sức khỏe của mẹ hồi phục và con cứng cáp một chút, chứ đi lại nhiều khi mới sinh không tốt chút nào cho sức khỏe của cả mẹ và bé.