Vợ Và Mẹ Rơi Xuống Nước, Cứu Ai?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi quangcaoalphabeta1, 2/1/2017.

  1. quangcaoalphabeta1

    quangcaoalphabeta1 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/5/2015
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Hôm rồi đọc được một câu chuyện. Chia sẻ với các mẹ về một mối quan hệ trong gia đình xưa như Trái đất nhưng làm bối rối bao nhiều đàn ông Việt:

    Có một cô gái hỏi bạn trai người Mỹ rằng: “Nếu như em và mẹ anh đồng thời rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai? Chỉ có thể cứu được một người thôi”

    Chàng trai chau mày một lúc, sau đó nói: “Đây thật sự là một câu hỏi rất tàn nhẫn, nếu như anh phải đưa ra sự lựa chọn, anh sẽ cứu vợ của anh”.

    Người bạn gái hỏi tại sao. Anh trả lời: “Trước hết, mẹ của anh đã lớn tuổi rồi (75 tuổi). Đường đời của bà gần như đã đi gần hết rồi, nhưng còn vợ của anh thì vẫn còn trẻ. Thứ hai, nếu như bọn anh có con cái cần phải nuôi dưỡng, anh sẽ càng không do dự mà cứu vợ anh.Những đứa con không thể không có mẹ được. Ngoài ra, dẫu cho là bản thân mẹ anh đi nữa thì bà cũng sẽ bảo anh cứu vợ của anh trước, chứ không phải cứu bà”.

    Một văn hóa khác biệt và đáng để lưu tâm!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi quangcaoalphabeta1
    Đang tải...


  2. Phương PJ

    Phương PJ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    83
    Vừa định hỏi thì nhớ ra hắn không biết bơi -_- mà mình thì hè vẫn đi bơi đều đặn. Biết thừa câu trả lời là để mình cứu mẹ rồi :/
     
  3. haulis1995

    haulis1995 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/11/2016
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    câu trả lời thông minh nhất là a sẽ cứu mẹ trước sau đó nhảy xuống chết cùng với em :3
     
    quangcaoalphabeta1 thích bài này.
  4. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Công nhận câu hỏi không có gì lạ nhưng các câu trả lời gây nhiều bất ngờ.
     
  5. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Sau đó mẹ anh lại thương con quá nên nhảy xuống chết luôn cùng 2 đứa. Những đứa trẻ không có bà, không có ba mẹ sẽ vào cô nhi viện sống.
     
    depchanphuongGrowMan thích.
  6. bunbun91

    bunbun91 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/1/2017
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    có lẽ đúng các mẹ nhỉ. Cứu vợ vì con cần có mẹ
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  7. toanphongthuyBDS

    toanphongthuyBDS Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/5/2015
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    153
    Tớ thì không thích câu chuyện này. Khi một cô gái muốn đứng lên bàn cân so sánh với người thân của chồng hoặc bạn trai, đặc biệt là cân đong đo đếm với người mẹ, là lúc cô ấy không còn là một món quà hạnh phúc nữa.
     
  8. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Anh nói đúng vì trong chuyện là cô gái hỏi người yêu. Một người đàn ông bị vợ hoặc người yêu hỏi câu này chắc chắn không thích rồi. Các cô cũng không nên đặt ra câu hỏi này với chồng vấn đề này.
    Nhưng đây là câu chuyện triết lý để suy ngẫm thôi. Việc cả vợ và mẹ bị rơi xuống sông nó có vẻ phim quá, kịch quá. Nhưng với một tình huống thực tế mà mình nghĩ ở đời thực sẽ có nhiều gia đình gặp phải là: giả sử cả mẹ và vợ đều lâm bệnh cần phải chạy chữa với một số tiền rất lớn. Kinh tế gia đình quá eo hẹp khó khăn, không thể cùng lúc xoay sở để chữa bệnh được cho cả 2 người, tình huống đặt ra là người chồng chỉ có thể mang 1 trong 2 người đi chữa bệnh, chỉ có thể cứu được 1 người. Vậy người chồng sẽ làm thế nào?
     
  9. loanxinh92

    loanxinh92 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Câu trả lời hay quá cơ
     
  10. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    823
    e thì thấy câu hỏi này thật ngu ngốc, kiểu quả trứng có trc hay con gà có trc
     
    toanphongthuyBDS thích bài này.
  11. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Mình nghĩ câu trả lời vẫn là cứu mẹ thôi b, ng châu Á, chữ Hiếu nó nặng hơn chữ tình và nghĩa mà.
     
  12. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Ck mình ngày trước bị hỏi cũng trả lời thế. Lúc đó mình bảo, a thật là 1 ng thông minh, biết rõ khi sự việc xảy ra thì sẽ không như vậy, nhưng nghe cũng thấy vui.
     
  13. toanphongthuyBDS

    toanphongthuyBDS Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/5/2015
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    153
    Mình nhớ lại được một câu chuyện rất tuyệt vời.
    Ngày nọ có anh chàng đi xe đạp qua một bến xe. Tại bến xe có một người bạn của anh ta, một cô gái mà anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và một bà cụ đang ốm rất nguy kịch, còn xe Bus thì rất lâu nữa mới đến. Đằng chân trời đang kéo đến một cơn mưa bão rất lớn. Xe chỉ đèo được một người thôi, anh sẽ chọn làm thế nào?
    Có ai biết câu trả lời không ạ:):):)
     
  14. loanxinh92

    loanxinh92 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Oh, ông ck của chị rất biết nịnh vợ đó nha. hihi
     
  15. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Nói ra thì các ông sẽ chẳng dám nói ra đâu. Nói kiểu gì cũng chết. Nhưng mình nghĩ trường hợp mẹ già và vợ cùng mắc bệnh mà khả năng kinh tế chỉ chữa cho 1 người, họ lại có 1 đàn con nữa thì nhiều ông sẽ lo chữa cho vợ đấy. Mẹ già rồi có chữa thì cũng chẳng sống thêm được mấy nỗi. Vợ còn trẻ, lại cả 1 đàn con nheo nhóc cần mẹ nữa mà.
     
  16. luckystar0809

    luckystar0809 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    3,258
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    223
    hôm trc em xem 1 bộ phim có hỏi câu này, chàng trai k trả lời, chỉ hỏi lại 1 câu: Nếu anh là người k rơi xuống nước, mãi mãi k quay về thì theo em, ai là người sẽ quên đi nỗi đau mà sống tiếp????
    thực sự k hiểu ý chàng trai là thế nào nữa.
     
    hatran2016 thích bài này.
  17. Trinhnguyen2102

    Trinhnguyen2102 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/1/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    mẹ sẽ cứu e, vì mẹ anh bơi rất giỏi. A ấy trả lời vậy
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  18. Trinhnguyen2102

    Trinhnguyen2102 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/1/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chàng trai hỏi khó lại nàng á bạn
     
  19. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Chắc ý anh ta nỗi đau của em dần sẽ nguôi ngoai, rồi em sẽ lấy chồng khác, có những đứa con mới, còn nỗi đau của mẹ ah sẽ chẳng bao jo có thể bù đắp nổi. Phải vậy không ta?
     
  20. luckystar0809

    luckystar0809 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    3,258
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    223
    em cũng nghĩ như vậy, nên trong hoàn cảnh mẹ và vợ rơi xuống nước thì em nghĩ hầu hết đàn ông sẽ cứu mẹ, chứ cứu vợ mà mất mẹ thì họ sống k bằng chết vì hối hận, cô vợ cũng chẳng sung sướng gì, mn nhỉ
     

Chia sẻ trang này