Chiều chiều bìm bịp kêu chiều. Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi! Ban ngày làm việc tả tơi, Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường! Nằm chung thì bảo…..chật giường, Nằm riêng lại bảo…..tơ vương con nào! Lãng mạn thì bảo…..tào lao, Đứng đắn lại bảo…..người sao hững hờ!!! Khù khờ thì bảo…..giai tơ, Khôn lanh thì bảo…..hái mơ bao lần!!!! Cả đời cứ mãi phân vân Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!! Còn tiền... vợ nói líu lo, Hết tiền thì... vợ hét, "ho" suốt ngày ! Còn tiền... vợ hiền như nai, Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi ! Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi, Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa ! Còn tiền thì... vợ hiền hòa, Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh ! Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh", Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường ! Còn tiền... tình thương... mến thương, Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi !!!
ăc, ăc, chuẩn phết nhỉ....nhưng đó chẳng qua là những cái tật vặt của các bà vợ thôi....chỉ cần ck họ yêu thương chân thanh thì cái mà các ông ck có đc là rất nhiều thứ tài sản vô giá mà phải cuối đời mới nghiệm ra đc...
đừng nói vậy về chuyện tình cảm, tình cảm làm sao ai biết trước đc đâu, làm đàn ông khổ lắm, lại cái tính hay thương người nữa
Thôi đi bạn ơi, thấy như vậy biết bạn là đàn ông rồi, "thương người" vậy các bạn đi ra ngoài thấy ai thương cũng ôm về làm vợ đúng ko, còn vợ mình thì để cho ai thương. Chắc ra ngoài thấy máy con cave nó ko có quần áo mặc thương quá cho vào nhà nghỉ nằm cho ấm nhỉ. Đàn ông các ông tốt thật, vợ con vất vả chăm sóc đủ thứ thì coi chả ra gì
Haizz, đúng là lý lẽ của đàn ông. Với các ông dù số 2 số 3 nó có xếp sau, Nhưng với phụ nữ chúng tôi. Chỉ cần có số là đã đủ làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi rồi
số nào đi số đấy, rất rõ ràng nhé mẹ nó, các số k liên quan đến nhau, hjhj, 1 là 1 , hahaa, vợ con vẫn là nhất mà, có ai bằng được đâu...mà đôi khi cuộc đời xô đẩy mà chứ đàn ông đâu muốn vậy...làm đàn ông khổ lắm mẹ nó ơi
Dislike bố nó. đàn ông giỏi biện hộ lắm. Chấm dứt câu chuyện tại đây. nếu bố nó cứ giữ quan điểm "cuộc đời xô đẩy mà chứ đàn ông đâu muốn vậy" thì k còn gì để nói nữa. Tất cả mọi chuyển đều là do bản thân mình hết.
đoán chắc bố nó hơn tuổi em rồi! Đọc thơ em thấy hay đó chứ, nhiều khi thơ chỉ là thơ thôi, đâu cứ phải sự thật đâu, dù rằng nó phản ánh một số nét của đời thực. Ngta bảo hôn nhân như cái nhà vệ sinh, người ở trong muốn ra mà người ở ngoài muốn vào. Chẳng biết thế nào được nhưng cũng chẳng mấy ai ở 1 mình suốt được. Chuyện ngoại tình, theo lý các anh đàn ông nó tại trăm ngàn cái lí do nào đó, theo lý các chị thì nó chỉ có 1 lí do đó là không yêu thuơg vk con nữa thôi! hì.