Lừa đảo trắng trợn về “vòng titan thần diệu” Chiếc vòng đeo tay được quảng cáo là mang tới "tài lộc dồi dào, quan vận hanh thông" - Ảnh: Ngọc Thắng Loại vòng đeo tay này có mặt tại thị trường Việt Nam khoảng 4 tháng trở lại đây và liên tục được quảng bá với nhiều chức năng “thần diệu”. Theo quảng cáo trên nhiều kênh truyền hình địa phương, truyền hình cáp, vòng vàng “Titan - Phật Quan âm” là do Công ty TNHH SPECAL - TV - SHOPPING (STV SHOPPING) - địa chỉ tại khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông (Hà Nội) - nhập khẩu và phân phối độc quyền. Theo quảng cáo: “Sản phẩm có chứa 99,99% titan và germanium, đã được hãng SGS của Thụy Sĩ kiểm định và chứng nhận có tác dụng tăng khả năng lưu thông máu, chống bức xạ”. Cũng theo quảng cáo, sản phẩm đang được nhiều minh tinh màn bạc Hollywood, người mẫu tại nhiều nước trên thế giới tin dùng; một bộ sản phẩm gồm 2 vòng đeo tay và 2 dây chuyền có giá là 1.688.000 đồng, khuyến mãi có giá 999.000 đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra mới đây của công an và lực lượng quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ cho thấy, vòng vàng “Titan - Phật Quan âm” đã được STV SHOPPING mua từ Công ty đồ trang sức Thâm Quyến (Trung Quốc) với giá 32 nhân dân tệ/20 bộ sản phẩm (tương đương 4.000 đồng/bộ sản phẩm). Qua giám định tại Viện Khoa học mỏ - luyện kim đã cho thấy vòng vàng “Titan - Phật Quan âm” có tới 71,31% là sắt, chỉ có 2,8% titan còn lại là các tạp chất, không tìm thấy nguyên tố germanium. Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã làm rõ, Giám đốc STV SHOPPING là Dư Thị Minh Hồng, sinh năm 1987, quê ở tỉnh Hưng Yên và hiện mới là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành tiếng Trung của một trường đại học ở Hà Nội. Hồng thừa nhận tự ý đưa các nội dung quảng cáo, thông tin về tác dụng của sản phẩm không đúng với thực tế và nguồn gốc sản phẩm. Trao đổi với Thanh Niên chiều qua 10.11, ông Nguyễn Kim Liên - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ - cho biết đang tiếp tục phối hợp với công an tỉnh điều tra làm rõ về hành vi của Công ty STV SHOPPING. Bước đầu cho thấy, công ty này đã có nhiều biểu hiện lừa đảo khách hàng. Hiện chưa thể thống kê đã có bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân của STV SHOPPING, tuy nhiên chỉ tính riêng tại tỉnh Phú Thọ đã có trên 1.000 người mua sản phẩm. Từ tháng 7.2009 đến nay, công ty này đã ký hợp đồng quảng cáo với 7 đài truyền hình, trong đó hợp đồng quảng cáo cao nhất là 2,4 tỉ đồng, thấp nhất là 600 triệu đồng. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, việc kinh doanh vòng vàng “Titan - Phật Quan âm” của STV SHOPPING không theo kiểu mua bán thông thường, không trưng bày sản phẩm mà thực hiện giao dịch thông qua điện thoại, khi có khách đặt hàng thì người của STV SHOPPING sẽ mang tới. Hiện mạng lưới của STV SHOPPING đã vươn ra 13 tỉnh, thành phố khắp cả nước gồm: TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Huế, Thái Nguyên, Sóc Trăng, Vũng Tàu, Vĩnh Phúc. Báo Thanh niên: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200946/20091111014631.aspx Sao lại có sự lố bịch này nhỉ >.<
Hehe kể cả là vàng hay titan thật thì ngay khi xem quảng cao mình cũng thấy có mùi lừa đảo rồi. Cái gì mà vừa "hiếm" mà lại vừa "rẻ" thế. Mâu thuẫn kinh! Mình là mình ứ tin ngay từ đầu. Giờ mới nghe tin là lừa đảo thì mình cũng không ngạc nhiên tí nào.
Trời ạ , Mình cũng đang đeo 1 bộ ...............nhưng ngay khi mình nhận được nó thì mình cũng ko tin lắm về những điều trên quảng cáo nhưng mình cũng thấy thích nó vì trông nó cũng thời trang , coi như là 1 bộ nữ trang ý mà . Nhưng cũng ko nên làm như thế vì có rất nhiều người có tuổi mua về dùng ( mình đã nhìn thấy rất nhiều người đeo rồi ) Như vậy là Già rồi mà vẫn bị lừa đấy
Cô người quen nhà mình mua 3-4 bộ(999k) chả biết có đỡ k mà cứ khoe là tao đeo 1 tháng mà k thấy đau đầu(cô ấy bị đau đầu)===>tớ đây cũng đau đầu kinh niên mà có phải lúc nào cũng đau đâu.nếu rẻ mà tốt thì đã k ai bị cao huyết áp,đau đầu...nhể,nhìn chung cũng khá đẹp thôi làm trang sức vậy..hic
ui chao,may mà em k mua,đang định làm 1 đôi ý,nhưng được nhìn thấy ở ngoài thì k đẹp như quảng cáo nên chẳng máu mua nữa,hú vía
Heeeeeeeee, vụ này chẳng khác gì vụ cho các cụ già đến ngồi máy matxa free để rồi lừa các cụ mua đồ về để chữa bệnh.
Mình cũng nghi ngờ mấy vụ này lắm, nghe quảng cáo mà thấy như sơn đông mãi võ....khó tin lắm....khg có bằng chứng khoa học....không thuyết phục tí nào....
K hiểu cái vòng đeo HA thì có liên quan gì đến món này không nhỉ. Đang ngắm nghía để sắm vòng HA cho mama nghe tin thế này choáng quá
Thế mà các đài địa phương ko tìm hiểu,thi nhau quảng cáo cho chúng nó.Tớ cũng 1 lần gọi đt và nghe họ nói đã bit là lừa.Nên thôi.
May là nó ko vào dịp 8/3 hay 14/2 các mẹ nhỉ. Chứ ko thì cứ phải nói là ko đếm xuể các cặp tình nhân vì nó có đôi có cặp và giá lại phải chăng...... Khiếp quá, suýt bị lừa.
Một thực trạng đáng sợ là: Chỉ cần tốn ít tiền cho quảng cáo trên truyền hình, báo, đài....thì sản phẩm đó chắc chắn sẽ có tên trong bộ nhớ của người tiêu dùng. Ko biết cơ quan chức năng có biết đến việc này ko? Nếu cứ tình trạng này thì nhà đài được tiền dịch vụ (tâng bốc), bọn lừa đảo kiếm bộn tiền và người dân thì....Đau như chưa từng đau. Ví dụ là: Cái vòng titan nó mua có 4k bán ra những 999k và mất hơn 2tỷ tiền quảng cáo.... P/S: Làm thế nào để trở thành người tiêu dùng thông thái?????????????
Mình cũng biết nhiều người mua, có cả cô bạn mình hỏi mình có nên mua không mà lúc đấy chưa có thông tin này nên chỉ nói là tớ chảng biết nưa. Giá mà được đọc sớm tin này từ lúc bạn ấy hỏi có phải cứu được một người lầm lỡ không nhỉ
Nói chung em Hồng này GIỎI. 1. Giỏi kiếm tiền trên sự vô nhân đạo 2. Lừa được lòng tin của khá nhiều người ( đa số họ là những người duy tâm trên mức trung bình) 3. Phải công nhận là em ấy làm kinh tế hơn hẳn cánh mình các mẹ ạ. 4. Em đề nghị các cơ quan chức trách làm sáng tỏ, bắt đền bù ít nhất gấp đôi so với giá trị bán (ứ tính giá trị thực đâu) dựa trên con số sản phẩm bán ra nhé. Cho chừa cái thói làm ăn láo lếu này đi. Nứt mắt ra đã giở trò đồi bại. Cứ phải phạt cho nó trắng mắt ra. Mặt khác đình chỉ học với người có nhân cách kém. Đồng thời cho nó bóc mấy cuốn lịch để suy ngẫm cái sự đời, đủ tuổi rồi . KHÔNG CÓ VIỆC LƯƠNG THIỆN NÀO MÀ GIÀU NHANH ĐƯỢC CẢ! Ngẫm lấy mà sống cho người và đời bớt chửi!
ối giời ơi tớ phục cái cô Dư thị Minh Hồng này quá!!!!! Nhỏ tuổi mà đã thành tỉ phú>>> Mỗi tội hơi phí đời
Thế kỷ 21 rồi mà có người vẫn tin là đeo vòng titan vào chữa đựơc bách bệnh. Em Hồng này tuổi trẻ tài cao, kiểu này chuẩn bị được vào ở khu "4C - chung cư cao cấp" được xây hoàn toàn bằng đá theo kiến trúc cổ, hoàn toàn yên tĩnh và biệt lập.