Bác nào chưa rõ nội tình xin đọc ở đây : http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/68803/bac-si-quay-clip-sex--tri-thuc-de-hen--tre-em-biet-hoc-ai-.html Thi thoảng đọc báo mạng thấy giới trẻ bây giờ "chán" quá chỉ biết thở dài 1 cái rồi đi ra, Giờ đọc những bài báo thế này mà càng buồn cho lối sống của người Việt ta, từ gia đình ra đến xã hội đâu đâu cũng gian dối, bán rẻ cái nhân phẩm của mình, vì những cái danh cái lợi, rồi xã hội này sẽ đi về đâu. Chợt nhận ra 1 câu hỏi : liệu những người có tâm, có đức sống cương trực liệu sẽ có ngày thấy mình lạc lõng trong cái xã hội ngày càng "mới" này không ? Họ sẽ tiếp tục sống đẹp hay sẽ bị đồng hóa, đồng hóa để sống tiếp, để vươn tới cái "lợi danh"