(VnMedia) - Đám đông đứng bên dưới đã hồi hộp, căng thẳng đến “toát mồ hôi hột” khi một nhân viên cứu hoả ở Trung Quốc buộc phải bò dọc gờ nhà trên tầng 8 của một toà cao ốc để tìm cách giải cứu một bé gái 2 tuổi đang bị chính bố đẻ nghiện ma tuý của mình doạ ném từ cửa sổ xuống đất. Vụ việc kinh hoàng trên diễn ra hôm 7/7 ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hu Binjun, một thanh niên thất nghiệp 34 tuổi, đã cầm chân dốc ngược cô con gái bé nhỏ của mình và để bé treo lủng lẳng bên ngoài cửa sổ căn hộ trên tầng 8 trong suốt 3 giờ đồng hồ. Người cha nhẫn tâm này đã đe doạ sẽ tự tử và ném con gái ra khỏi cửa sổ toà nhà. Theo lời vợ của Hu, tên này đã cãi nhau với vợ vào buổi sáng hôm đó và đã hít ma tuý. Sau nhiều nỗ lực thuyết phục Hu thả con gái đều thất bại, Chen Long, một anh lính cứu hoả trẻ mới 22 tuổi, đã dũng cảm nhận nhiệm vụ giải cứu bé gái tội nghiệp. Anh này đã bí mật trèo xuống cửa sổ căn hộ của Hu từ cửa sổ tầng trên và nhanh chóng giật lấy đứa bé từ tay người cha. Khi Chen can thiệp, Hu đã cố gắng giành giật lại đứa bé nhưng đã bị ngã ngược vào phía trong căn hộ. Hu đã bị cảnh sát bắt giữ sau vụ việc này. Ngoài ra, hắn còn bị đám đông tấn công vì họ quá phẫn uất trước hành động vô nhân tính của tên này. Cô con gái 2 tuổi của Hu chỉ bị thâm tím ở tay và chân nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Dưới đây là chùm ảnh màn giải cứu "thót tim" của lính cứu hoả Chen: http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=168912&Catid=17
Phụ bạn up hình lên cho mọi người dễ xem Không thể tưởng tượng nổi trên đời có 1 người bố nhẫn tâm như vậy. Cũng may là em bé không bị gi!
Hành động của ông bố là không thể chấp nhận được.Em bé chỉ bị mấy vết bầm tím trên cở thể sẽ chóng khỏi nhưng vêt thương,nỗi ám ảnh trong lòng em ai sẽ chữa được đây.thật tội nghiệp cho bé quá