Các mẹ ơi...mấy hnay thấy trên thông tin đại chúng cứ rầm rộ tin cháu bé 33 ngày tuổi bị giết...Thực hư là ntn vậy các mẹ? em nghe thấy mà hãi quá. Đã thế theo trao lưu lại bao nhiêu là bài viết về mẹ giết con được lục lọi lại...haiz hùng
Haizz... hổ dữ cũng không ăn thịt con, vậy mà.... đúng là xã hội này bjo chuyện gì cũng có thể xảy ra cm ạ.
Haizz...mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đến khi được gặp con rồi mà lại nv...tội nghiệp cháu bé, mong linh hồn cháu sớm được siêu thoát.
Đọc xong vụ đó mà mình thấy ức chế thay hic con mình mang nặng để đau thế mà nỡ ra tay với máu mủ của mình. đúng là quá tàn nhẫn
Ôi cũng thương cho người mẹ vì bị trầm cảm sau sinh mà dẫn tới vậy, giờ thì bạn ấy chắc không thể vui vẻ hay thanh thản được. Mình nghĩ vì bệnh nên dẫn đến vậy chứ người mẹ nào nỡ làm vậy đâu.
E chưa sinh nở lần nào, mới mang bầu 3 tháng nhưng nghe nhiều vụ mẹ đẻ tự giết con do mình dứt ruột đẻ ra quả là sợ hãi mn ạ, em phải tìm hiểu luôn về vấn đề trầm cảm sau sinh, em nghĩ bạn trẻ đó bị bệnh thôi, không kiểm soát được hành vi nên mới như vậy, chứ hổ dữ không ăn thịt con mà, em nghe nhiều người nói trong quá trình sinh nở đau đớn về thể xác, rồi các chuyện sau sinh ko ai quan tâm, con quấy khóc,... thì người mẹ dễ bị trầm cảm lắm vì chỉ quanh quẩn ở nhà, mệt mỏi.