Ai là thủ phạm của vụ tai nạn thảm khốc sáng nay gây cái chết của 3 người tại Ái Mộ, Long Biên, HN? Đến nay các báo chí đăng tin rất khác nhau, mỗi báo một thông tin. Có báo cho rằng cô gái trẻ sinh năm 1991, có báo khác lại đưa tin là một người tên Nguyễn Quang Vinh làm nghề rửa xe, trong khi đó trên mạng xã hội có người lại cho rằng đó là một cán bộ thuế. Xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Các bố, mẹ nhớ lái xe cẩn thận nhé.
À theo như báo đưa tin thì bây giờ là: Ng lái tên Vinh, bảo vệ của cục thuế, đồng thời mở quán rửa xe. Trên beatvn đưa rất nhiều thông tin trái chiều,
Hichic, xem camera mà thấy sợ quá, mà thông tin mỗi bão đưa lại khác nhau nên chẳng biết được chính xác thế nào, nhưng có va chạm với 1 xe ô tô khác thì chắc tài xế xe đó cũng biết được người lái xe gây tai nạn là nam hay nữ chứ nhỉ?
Theo video trên thì người gây tai nạn là nam chứ không phải nữ, vì người nữ mở cửa phía sau. Người nam chắc không mở được cửa bên trái thì ra ở cửa bên phải.
Theo tin trên Facebook thì người rửa xe đó được UBND Quận Ba Đình tặng giấy khen vì hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách.
Nhưng thấy người ta đang bàn tán là có thể có khả năng là con tốt thí mạng ý anh ạ, chả biết thế nào, chỉ tội những người vô tội thôi ý!
Thấy báo nói là tài xế là nam , không bằng lái lại uống rượu đó. Sáng nay đi làm từ Linh Đàm đến Tòa nhà VTC trên đường Tam Trinh thôi mà có tới 3 vụ va quệt liền. Dù do đông người di chuyển chậm nên chỉ xây xát xe thôi. Nhưng cũng mới đầu năm mà, thấy ghê quá. Nhiều người trở con nhỏ mà vẫn vượt đèn đỏ như thường. Các bố mẹ đi đường cẩn thận nhé. Trân trọng mạng sống của mình và mọi người 1 chút.
Theo nhiều thông tin từ dân cư địa phương thì người gây tai nạn là cô gái chứ không phải người con trai.
Lời khai của người đàn ông tại cơ quan công an thật là mâu thuẫn! Hi vọng công an sẽ không để "chìm xuồng" vụ này dễ dàng như thế!
em cũng mò được cái tt này..nên là e thấy có nhiều cái bất cập lắm ạ..báo đưa tin là làm nhân viên bảo vệ mà lại có cả bằng khen giấy khen ghi tên ô đấy đây này
Em chưa đọc được thông tin tiền án tiền sự..Nhưng mà bác này làm bên thuế, tiền nhiều lắm... Nên là em hi vọng họ ko lấy tiền đè chết người bịt miệng hết các nhà báo để ỉm vụ này đi
Mà sao người có 2 tiền án tiền sự lại làm bảo vệ ở Cục thuế nhỉ....hic Thương mẹ bé quá, hai năm mất chồng rồi bố chồng và con gái, ko cầm đc nước mắt. Xem qua FB của mẹ em sao thấy khổ thế nhỉ
Một bài báo này có vẻ khá công tâm khi đặt ra nghi vấn: Vụ Camry đâm chết 3 người: Vì sao có nghi vấn lái xe là nữ? Mặc dù cơ quan công an đã khởi tố bị can Nguyễn Quang Vinh (SN 1977) sau khi người này thú nhận chính mình đã gây ra tai nạn làm chết 3 người, nhưng cư dân mạng vẫn còn nhiều nghi vấn và chưa tin đây là kết luận chính xác. Vào khoảng 7h45 phút sáng 29/2, một vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra tại phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội khiến 3 người thiệt mạng. Hiện Nguyễn Quang Vinh (SN 1977) đã ra đầu thú thừa nhận mình gây tai nạn. Tuy nhiên, ngay từ khi vụ việc xảy ra, nhiều nghi vấn được đặt ra rằng người lái chiếc xe Camry gây tai nạn không phải ông Vinh mà là cô gái đi cùng. Vậy tại sao dư luận lại nghĩ như vậy? Thứ nhất, nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết người lái chiếc xe Camry gây tai nạn là phụ nữ. Một nhân chứng kể lại, sau khi tai nạn xảy ra người phụ nữ ở trong xe ô tô "điên" đã hét lớn "gọi cấp cứu giúp tôi, tôi đã đâm chết 3 người”. Người khác thì cho biết "Tài xế là người phụ nữ, sau khi gây tai nạn người này đã thừa nhận sự việc". Hiện trường vụ tai nạn "Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ngồi ở ghế lái hoảng sợ mở cửa bước ra. Còn người đàn ông ngồi bên ghế phụ quát tháo, tấn công nam thanh niên đang quay lại cảnh va chạm. Vài phút sau, cả hai người này rời đi", ông Tiến T. (50 tuổi, người địa phương) cho biết. Thứ hai, theo thông tin từ báo An toàn giao thông, Cơ quan của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thì ban đầu công an quận Long Biên cũng xác nhận tài xế lái xe Camry gây tai nạn là nữ giới. Xác nhận ban đầu của công an quận Long Biên. (ảnh chụp màn hình) Điểm nghi vấn thứ ba khiến nhiều người tin cô gái gây tai nạn đó là lời chia sẻ từ phía gia đình nạn nhân, cụ thể là từ chị Ly - mẹ nạn nhân nhỏ tuổi Gia Hân. Dù đang chịu nỗi mất mát to lớn nhưng chị Ly vẫn bình tĩnh cung cấp thêm nhiều thông tin khác. Chị Ly và chồng của cô gái ngồi trong xe là bạn bè quen biết, sống cùng phường trong một gia đình có địa vị. "Tôi biết rõ cô ấy vì tôi là bạn của chồng cô ấy. Hôm nay, sau khi xảy ra sự việc, dì ruột của cô ấy có đến nhà tang lễ cũng xác nhận với gia đình tôi là cô ấy lái xe. Gia đình họ muốn né đi nhưng tôi bảo cái gì ra cái nấy, đúng thì thôi", chị Ly chia sẻ với Trí thức trẻ. Như vậy chính dì ruột của cô gái trẻ sinh năm 1991 đã xác nhận cháu gái mình cầm lái. Thử nói nếu không phải vì dì ruột của cô gái cảm thấy hối hận và muốn nói rõ mọi chuyện cho gia đình nạn nhân thì chẳng lẽ bà dì lại đi “khai man” hoàn toàn bất lợi cho cháu của mình?. Chị Ly - mẹ nạn nhân Gia Hân. (Ảnh: Nhị Tiến) Chị Ly và chồng của cô gái trong xe còn là bạn bè quen biết, bà dì phải thừa biết là những phát ngôn của mình sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ hàng xóm, bạn bè giữa cháu gái và nhà nạn nhân. Cuối cùng, lời khai của ông Nguyễn Quang Vinh vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Ông Vinh khai chiếc xe Camry là của khách gửi rửa xe. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn là khoảng 7h45 phút sáng vậy ông khách phải rửa xe từ trước đó. Có độc giả đặt nghi ấn thường thì không ai rửa xe sớm như vậy. Ông Vinh còn cho biết do thấy trong xe đèn báo lỗi sáng nên đánh xe đi kiểm tra ở gara. Thử hỏi có chỗ rửa xe nào dám tự ý đánh xe của khách đi kiểm tra không? Ngay cả sự xuất hiện của Nguyễn Phương Anh, cô gái ngồi trên xe ở thời điểm xảy ra tai nạn cũng để lại nhiều dấu hỏi. Lời khai ban đầu của ông Vinh là "Trong quá trình rửa, Vinh và cháu gái mình là Nguyễn Phương Anh (25 tuổi, ngụ Q.Long Biên, TP.Hà Nội) lên xe mở đĩa nhạc để nghe. Trong khi ngồi trên xe Vinh phát hiện đồng hồ ô tô có tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy nên nổ máy, điều khiển xe đến garage ô tô gần nhà để kiểm tra. Trên đường đi thì gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên". Được biết, gia đình Nguyễn Phương Anh tương đối có điều kiện, vậy nên cô gái này chẳng tò mò, lạ lẫm với chiếc Camry đến mức lên xe chỉ để nghe nhạc. Ngay cả khi nghe nhạc thì khi ông Vinh đánh xe đi, chẳng có lí do gì cô này không xuống xe. Cá biệt, có người còn đặt câu hỏi là tại sao trong giờ làm việc Phương Anh lại có mặt ở chỗ rửa xe, phải chăng cô này không có công ăn việc làm? Trên đây là các điểm nghi vấn của dư luận rằng chính cô gái sinh năm 1991 gây tai nạn và liệu có hành vi chạy tội, nhận tội thay hay không? Hy vọng, bằng nghiệp vụ của mình, cơ quan công an sẽ làm rõ và đưa ra kết luận chính xác,đúng người đúng tội để làm yên lòng công luận cũng như người nhà nạn nhân. (Theo Vntinnhanh/Đại Đoàn Kết)
Theo một thành viên trên Facebook thì: Hãng TOYOTA cho biết là túi hơi AIRBAG trên chiếc CAMRY sẽ KHÔNG kích hoạt ở GHẾ KHÁCH nếu không có người ngồi lúc xảy ra tai nạn, bị đụng v.v. Điều nầy có nghĩa là ở ghế HÀNH KHÁCH, những chiếc CAMRY làm ra từ đời 2006-2016 sẽ có SENSOR để đo sức nặng, và TÚI HƠI chỉ kích hoạt khi có NGƯỜI NGỒI hoặc có một túi hành lý tương đương trên 108 lbs. (khoảng 49 kí) nằm trên ghế khách lúc xảy ra tai nạn. CHIẾC CAMRY gây ra tai nạn tại phố Ái Mộ (Long Biên - Hà Nội) đời 2012 tức là đã có hệ thống sensor CHỐNG lại TÚI HƠI kích hoạt khi không có người ngồi (hoặc hành lý) trên ghế khách! The SRS front airbags for the front passenger will not activate if there is no passenger sitting in the front passenger seat. Nguồn: http://www.tcamanual.com/srs_airbag_deployment_conditions_s…
đến em vụ này đọc nhiều báo quá rồi chả biết chính xác là cái bác kia hay em gái nữa ( mặc dù 1 số báo chính cống tuyên bố là bác rửa xe kia ) Haizz
Mình thì rất nghi ngờ vào độ chân thực các báo chính thống. Vì được nhiều lần trải nghiệm sự cố tình sai sự thật của họ. Ví dụ đây là một trường hợp cụ thể mà rất nhiều người biết.