Ðề: Vu vơ và rất linh tinh Ui tình yêu, đẹp và lãng mạn quá đi thôi. Cố thi tốt, chúc bạn và anh ý có mối tình đẹp và hạnh phúc!
Ðề: Vu vơ và rất linh tinh 2 năm trước -Anh: em đã sang đến nơi chưa? Giờ này cô bé của anh đang làm gì thế? Em chắc là ăn cơm rồi nhỉ? -Em: anh đừng ntin cho em nữa. Mình đã chia tay rồi cơ mà. Tại sao anh còn như vậy cơ chứ? -Anh:.... -Anh: em bỏ cái nick này đi được ko? -Em: tại sao? -Anh: cho anh cái nick này để anh gửi tâm sự của anh vào đó. -Em: anh bị điên à. Bao nhiêu bạn bè của em. Em dùng nó 6 năm nay rồi sao mà bỏ được -Anh:........................ -Anh: từ giờ anh sẽ ko làm phiền em nữa đâu. .................................... -E: em đã có ng khác rồi. Như đã hứa với anh, khi nào có ng khác em sẽ nói với anh. Em chưa yêu ng ấy nhưng em sẽ cố gắng để yêu ng ấy. -Anh: ................................... -E: anh dạo này thế nào rồi? -Anh: .................................. -E: anh sao rồi? Sao ko trả lời em? -Anh: .................................. -E: tại sao anh ko trả lời em. Mình nc như bạn bè thôi ko đc hay sao? -Anh: ................................. ................................. ................................. 18 tháng sau -E: em phát điên lên rồi. Anh cứ im lặng như vậy mãi phải ko? ................................ -E: sao anh lại độc ác với em như vậy? ................................ -E: thôi đc rồi, em sẽ ko ntin làm phiền gì anh nữa đâu. Mong anh hạnh phúc. ................................ -E: xin lỗi anh, em ko thể chịu đc nếu như ko ntin cho anh. em sắp điên lên rồi. ................................ ................................ ................................ -E: ko biết bao nhiêu lần em hứa là sẽ ko ntin làm phiền anh nữa vậy mà giờ em lại ntin rồi. em đâu có giỏi im lặng như anh được cơ chứ. . . . . . Và em biết rằng, kể cả có nghe tin em chết thì anh cũng sẽ mãi mãi im lặng như vậy mà thôi. Nhiều lúc em nghĩ rằng sẽ ko bao giờ gặp con người độc ác là anh nữa nhưng rất nhiều lúc em lại muốn nói: anh ơi đợi em về nhé!
Ðề: Vu vơ và rất linh tinh Ôi đang ngồi chép bài để mai thi. Mỏi hết cả lưng, tay, vai và cổ. Tự dưng lại nhớ ra tiểu luận triết học của anh. Em ghét nhất là viết. Em viết ko xấu, ko đẹp và lười viết khủng khiếp. Lúc anh bảo em chép tiểu luận cho nhóm anh để lấy điểm 20% em đã giãy nảy lên. Thế rồi chả hiểu sao em lại vác nó về và ngồi chép say sưa. Hình như là 20 trang A4. Em ngồi chép liền 1 đêm xong. Chép bằng bút máy nên rất là đẹp nữa chứ. Nhóm anh được 8 điểm và thầy khen chữ đẹp . Em thì chỉ thấy nó rõ ràng,sáng sủa chứ chữ em chư bao giờ đẹp cả --> tất nhiên là đẹp hơn con trai các anh ngồi chép rồi.
Ðề: Vu vơ và rất linh tinh Chấu rất rất dốt văn ạ. Cái bằng TN TB cũng vì môn văn . Nghĩ sao thì viết ra vậy thôi.