Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

Thảo luận trong 'Góp ý cho nhau' bởi Galaxie, 22/9/2012.

  1. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,480
    Đã được thích:
    2,515
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    chán nhỉ, cũng ko biết nói thế nào, hy vọng là tình hình sẽ dần được cải thiện.
    đôi lúc, mọi người cứ nghĩ, ko có mợ chợ cũng đông, vì thế, vô tư out.
     
    Đang tải...


  2. lolita-lola

    lolita-lola Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    2,645
    Đã được thích:
    405
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    Chia sẻ với chị, bao nhiêu công sức chuẩn bị mà thái độ mọi ng thì thế. Nhưng các mẹ đa phần nhiệt tình,hy vọng về sau chị ko gặp những buổi như thế nữa
     
  3. family@

    family@ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    6,723
    Đã được thích:
    1,366
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    Bó tay toàn tập
    Mẹ Antony lưu những sđt hoặc ID đó vào đâu đó, nếu như có lần thứ 2 nhận được từ sđt hoặc ID mình biết để xử lý....
     
  4. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    Đúng là tâm lý của nhiều người Vietnam mình cứ nghĩ cái gì free thì đến cũng được mà ko đến cũng chả sao... Thực sự là cái kỷ luật của dân mình còn thua xa người nước ngoài... Mình ko đánh đồng hết nhưng đọc tâm sự của chủ top cũng thấy buồn và thất vọng thay
     
  5. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    Ui rồi ôi dạo này mình cũng bị ức chế kinh khủng vì khách hàng củ chuối như thế này , khách gọi điện lên gọi xuống là chắc chắn em đến giờ đó chị phải có nhà nhé , rồi nhắn tin , làm mình phải đi ăn cưới , rồi đi ăn giỗ mà chả dám đi phải ngồi chờ , chờ dài cả cổ ra chả thấy đâu , gọi điện thì không nghe máy , nhắn tin thì không hồi âm thế là mình phải đi , mà đi vừa đến nơi thì lại gọi chị ơi em đến rồi chị xuống đón em tức kinh khủng vẫn phải thuê taxi về , về lại chả thấy đâu lại bảo em đi ăn rồi tý em quay lại , ngồi chờ mà chả dám ăn vì sợ khách đến lại lúc mình đang ăn , đói gần như ngất xỉu ấy vẫn phải chờ rồi lại gọi lại hỏi em có quay lại không để chị chờ ,thì em vẫn bảo chắc chắn em quay lại , thế là lại cố tý nữa chờ , gọi lại lại tắt máy , ui điên cả người , rồi lại hôm sau nhắn tin chị ơi em xin lỗi tý em qua chị nhé , hỏi em có chắc chắn đến không thì chị mới về được vì chị đang đi làm phải xin sếp nghỉ , em ấy chắc chắn sẽ đến rồi cuối cùng về chả thấy đâu lại lý do em có việc bận đột xuất , rồi tối lại gọi bảo em đến luôn bây giờ chị nhé lại chờ dài cổ chả dám ăn gì lại cũng không đến , rồi vừa dọn cơm ra chưa và được miếng thì em ấy lại bảo em ở dưới nhà chị rồi chị xuống đón , thế là lại xuống khiếp liệu khách hàng có hiểu là mình phải bỏ công bỏ việc tiếp người ta khổ thế nào không không biết nữa , mà đấy là một em ví dụ thui , chứ còn phải đến chục người như thế nữa ấy , sao mà sợ thế không biết được , chả hiểu đến bao giờ họ mới ý thức được nếu họ bị như thế sẽ ra sao không .
     
  6. zabuzashop

    zabuzashop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    Mình cũng đồng ý về việc người Việt mình nên học hỏi nhiều ở những điểm rất cơ bản: Sự đúng giờ, cách thông báo khi mình có việc bận đột xuất, cách hẹn, cách bàn giao sản phẩm,... :D

    Nhìn chung tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng mình! :D
     
  7. iamlavie

    iamlavie Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/3/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    Ghét nhất mỗi lần dừng đèn đỏ, theo luật là được rẻ phải, ấy vậy mà người ta cứ chèn hết đường, có nhiều cái ngã tư, chờ đèn cả 1 phút, nản thôi rồi. Rồi thêm cái dụ mấy cha xe bus, chạy ẩu quá, làm như đường nó mua vậy
     
  8. zabuzashop

    zabuzashop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    Đúng là bây giờ chỗ nào cũng hàng TQ nên tẩy chay hết thì rất khó! Chỉ cần thực hiện đúng phương châm người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, khi ý thức tự tôn dân tộc được nâng cao thì đồng nghĩa với hàng hóa, tiêu dùng trong nước được thúc đẩy!:)

    Điều đang sợ nhất là nhiều sản phẩm hàng TQ đóng mác hàng Việt, nhiều người Việt cũng đang đầu độc chính dân mình bằng hàng hóa kém chất lượng, không đảm bảo an toàn,... Cái này còn đáng lên án hơn nữa!
     
  9. bachvan75

    bachvan75 phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc- 0902153938

    Tham gia:
    24/2/2013
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

     
  10. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,409
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    Mẹ nó có hẹn chính xác giờ k ạ? Em sợ cái kiểu khoảng khoảng lắm :((
     
  11. mecuanhim'

    mecuanhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2012
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    khổ thân mẹ cháu, đôi khi vẫn phải cố nhịn để tươi tỉnh, như hôm nay em đi ship cho 1 chị ở Minh Khai, chị bảo nhà ở 5... Minh Khai, em đi mòn mắt chả thấy cái địa chỉ đó đâu, sang tận trương định, gọi hỏi mẹ đấy, mẹ đấy bảo ở gần cầu Vĩnh Tuy cơ, hóa ra đấy là Phố Minh Khai, không phải đường Minh Khai. Em lại vòng đi tìm, tìm khắp mà chả thấy cái địa chỉ 5.. đâu. Lúc đó bực lắm, cũng định bỏ về vì trời nắng quá, sáng đi vội chưa ăn gì đói ơi là đói, nhưng nghĩ đã đến rồi thì cố công. Em lại gọi hỏi, chị ấy chỉ mãi, cuối cùng em cũng tìm ra nó là ở Dốc Minh Khai. Mệt, bực nhưng khi gặp khách hàng vẫn nhỏ nhẹ, vẫn phải cười tươi.... Từ khi bán hàng mình nhu mì bao nhiêu.
     
  12. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,443
    Đã được thích:
    2,837
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    Chuẩn đấy mẹ nó ạ. Em cũng gét lắm ạ
     
  13. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    Chính bạn ấy bảo mình luôn là chị ơi chắc chắn giờ đó em đến chính xác đến từng phút luôn ấy bạn ạ thế mà cứ như thế
     
  14. peheo_thuyan

    peheo_thuyan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    1,531
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    hic.hôm nay e cg buồn,cũng bức xúc cơ mak không biết vì chuyện gì cơ ah.cứ 1 tháng lại vài ngày chán không muốn sống cơ.đã thế ko có tri kỷ cg chẳng biết tâm sự cùng ai,vì kể ra chuyện đời mình thì bị phán ngay câu mày ngu thì chịu,thà ko nói chứ nói ra chắc ko đủ sức nuôi con mất..
     
  15. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    Tớ đã nói với bạn ấy là hôm nay tớ rất là bận để hôm khác em nhé rùi , bạn ấy lại bảo là chị ơi chị cố ở nhà tý thui em gần đến nơi rùi đúng 10 phút nữa là em có mặt chị ạ chờ dài cổ chẳng thấy đâu gọi điện tắt luôn máy , nhắn tin không trả lời bạn ạ .
     
  16. Mechipngo

    Mechipngo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    4,607
    Đã được thích:
    956
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    May là mẹ nó còn gặp được khách hàng í, chứ nhiều mẹ còn chả gặp được! Đi giao hàng lắm nỗi nhọc nhằn lắm!!!
     
  17. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,149
    Đã được thích:
    1,431
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    Sao lại quá đáng thế được nhỉ? Em thì k chịu đc như chị đâu,người như thế là ko Quan tâm ng khác thế nào chỉ biết nghĩ đến mình thôi,em nóng tính lắm em phỗ luôn ý. Chia sẻ với nỗi khổ tâm của chị
     
  18. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,987
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    e cũng thấy bức xúc,làm như vậy là tự hạ thấp chính bản thân mình rồi còn gì?
     
  19. mebetuntin

    mebetuntin muốn có em bé

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    hic,mẹ nó hạ hỏa,đúng là quá bức xúc
     
  20. phamhue.ttqd

    phamhue.ttqd dịch vụ xe 4-7 giá rẻ-tốt

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,810
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vừa buồn vừa ức mà chả biết chia sẻ ở đâu...

    thôi chị ạ, mình cứ nhiệt tình với đúng việc mình làm với hết tâm huyết, còn những đối đãi của người khác có không vừa ý mình thì mình cũng cứ vui lòng bỏ qua thôi. chúc anh chị thành công.
     

Chia sẻ trang này