nhà e thì vừa ăn cơm xong cái ăn hoa quả luôn, e cũng bít là k tốt nhưng giả sử ăn cai gì nặng mùi mà k ăn hoa quả cho nó đỡ tanh thì hơi kinh khủng
sao k kịp? tiêm là do mình, thích tiêm lúc nào thì tiêm, nhưng đã tiêm là phải theo lộ trình, đến bác sĩ tư vấn nhé, hồi có e bé mình cũng đi tư vấn trước, và theo lời khuyên của bác sĩ, nên tâm lý yên tâm hơn là k chuẩn bị gì.
mẹ ck t thì khá xì teen, dạo gần đây nhà ck nhìu việc đen quá nên bà cũng chẳng có tgian để ý tới mình nữa
Thì đó, nhà tơ thì bme muốn có luôn, t thì chưa có ý định , nhưng giờ vô sinh các thứ nhìu nên lo lắng, mà tiêm giờ xong cưới mà có bầu luôn cũng k đc, cháu ck tớ mới đc hơn tháng mà giờ bị tim bẩm sinh, t nghe nói nếu trong 3 tháng đầu k may bị sơi rubela thì con có thể bị, làm t mất ngủ mấy hôm liền
Bố mẹ chồng mình cũng k cổ hủ, ng nhà nước cả, sách báo đọc nhiều, nhưng k thích thay đổi, thôi kệ, cũng k ở với bm nên kệ, nhắc k nghe thì thôi. Mà mình có phải trẻ con đâu, 32t rồi chứ ít gì mà nói các cụ k nghe, cứ coi như mình là mấy e mới về nhà chồng k bằng. Kệ luôn
con cái là trời cho, cứ làm cái j tốt nhất có thể, còn ai nói gì thì kệ, thấy thế thì mình tránh, ai cấm đc mình, con là con mình, có phải con của bố mẹ mình đâu. Nhà mình thì bố mẹ k có quyền tham gia và quyết định mấy cái của con cái, nên chỉ góp ý, nghe hay k là tùy vào vợ chồng mình.
giờ chưa cưới thì thấy quý mẹ ck, nhìu lúc thấy thương bà vất vả ấy, nhưng k bít cưới rùi thì tnao, mn 32 t thì hơn e rùi, e mới 24 thôi.
nhà e thì k đc độc lập tự do như nhà chị, chủ yếu là bên nhà em , bố mẹ em thôi, còn mẹ chồng cũng khá thoải mái . Nhà e thì bme hiếm hoi, có mỗi mình nên chỉ muốn đông con cháu với sơm co cháu bế
nhưng chuẩn bị tốt cho con cái là việc nên làm, nên cứ tốt thì mình làm thôi, nói chung cứ thoải mái, còn bm chồng tốt thì mừng k thì kệ, chẳng qtam, chồng con mình mới qtrong, còn lại thì kệ.
hehe, đúng là cái thói quen thì khó mà thay đổi, e cứ ăn xong hoặc vừa mở mắt là phải có gì nhét luôn vào miệng đc
đầu tiên mình cũng chẩng quan tâm lắm đâu, nhưng cứ thử k ăn hoa quả sau cơm vài lần, thì đến lúc lại thử ăn liền sau cơm là thấy khó chịu trong dạ dày luôn ấy
từ mai e phải thay đổi thói quen xấu này thôi, cái dạ dày thủng vài lỗ rùi, , trc còn chăm uống bột nghệ nhưng sao đợt rùi e uống nghệ đen mà cứ thấy bị đau hơn ấy, nên e dừng hẳn luôn , cái bệnh này chả bít có khỏi đc k nữa
Nếu chưa có thì mn nên để 1 vài bữa nữa cho khỏe hẳn rồi hãy bầu bí cho đỡ mệt, còn nếu có rồi cũng chẳng sao cả nên mn không cần phải lo lắng nhiều đâu nhé!
e này rất là buồn cười, e cứ kêu nhiều thế nhỉ, trong khi chẳng có chuyện gì, e chưa tiêm thì ngay ngày mai e có thể tới 1 cơ sở y tế để tiêm luôn và ngay thay vì ngồi đây kêu lo lo, vì e đã lấy chồng và có con ngay đâu mà lo nhiều thế? nếu bây giờ e đang có bầu và e bị ốm, e chưa tiêm thì hãy lo, e vẫn chưa có mà. Chịu
Em nghĩ là để cơ thể khỏe mạnh hẳn lên rồi hãng mang bầu, mang bầu khi cơ thể yếu là không tốt cho em bé đâu đấy.
toàn những món iu thích của e mới buồn chứ, hic hic, e thích ăn đồ cay và đồ nóng , trời này mà ăn lẩu rùi cho nhìu nhiu sa tế thì thôi rồi