Huhu, buồn quá các mom ah, hôm qua mùng 7 tết mà nhà e đã bị nhảy mất xe rồi, chỗ cty ông chồng e đi làm để xe ở via hè thế là bị nhảy mất, hôm qua lúc đi về mới biết là mất xe, mới đầu năm mà xui quá, huhu, mọi ng bảo e là hạn xây nhà, hic, cứ tưởng qua năm 2017 là thoát rồi
Trộm cắp giờ như rươi ý. Chia buồn với mẹ nó. Đầu năm các mẹ đi đứng cẩn thận, ko chị trộm mà còn cướp giật với móc túi nữa ấy. Ra đường giờ cứ phòng đông phòng tây mà vẫn hãi.
Cuối năm và đầu năm là thời điểm nhạy cảm nhất. Xin chia buồn cùng bạn, mà chắc chỗ đấy cũng lắp camera chứ nhỉ?
mình bị trong năm rồi, công an bắt 1 lần, bị mất điẹn thoại với thẻ ATM Thôi của đi thay người top ạ, đầu năm mất của cả năm tránh hạn
Đầu xuân năm ngoái m đi chợ Viềng còn mất hơn chục triệu cơ, hic, thôi của đi thay ng b ah, đừng tiếc nữa
chia buồn cùng em nhé , chị họ chị đi chùa hôm mùng 1 cũng bị móc túi mất 10tr. chị năm nay tết làm bạn với cái giường chẳng biết không khí nó ra sao, hic
cái việc sở hở một chút thôi sẽ bị mất ngay nhất là những ngày tết thôi, mình mà quên đi một phát là bọn chộm xin luôn.
Chia buồn với mn. Hôm trong tết m đi làm về rẽ vào cửa hàng mua quần áo cho đứa cháu. Về đến nhà mở côp xe ra chả thấy cặp đâu. Thế là tá hỏa phi ra cửa hàng, hỏi bà bán hg cg khi biết. May mà tìm đc trg góc quán.