Khác: Vừa thương vừa buồn cười vì chồng nôn ọe, nghén thay vợ

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi blackberry97, 4/10/2012.

  1. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Mang bầu có chồng nghén đỡ thật đỡ mệt mỏi. Đôi lúc không tránh khỏi tình trạng nhìn chồng thèm ngủ cứ vừa thương vừa buồn cười. Không biết có nhiều ông chồng nghén ngẩm như thế thay vợ không nhỉ?


    Mình mới mang thai con đầu lòng được hơn 5 tháng nay thôi. Nhưng mình thấy rất lạ một điều rằng, từ khi mình mang bầu, mình chẳng hề mệt mỏi gì hết. Đi làm về, mình cười nói như đúng rồi. Lại còn thả ga ăn uống và chẳng hề thấy buồn ngủ.

    Trong khi chẳng hiểu sao anh xã mình đang từ một thanh niên khỏe mạnh, từ ngày vợ mang bầu lại thay đổi cơ thể hay sao ấy. Nói ra nếu chồng biết có thể thấy bối rối và ngượng ngùng nhưng mình xin đảm bảo những lời mình sắp nói ra dưới đây là hoàn toàn thật ở nhà mình 100%.

    Đầu tiên, mình để ý thấy, chồng mình bỗng dưng đi tiểu rất nhiều lần trong ngày. Thường thì mình đi một lần thì anh xã phải đi 3 lần. Mình hỏi anh tại sao đi nhiều vậy thì anh bảo chính anh cũng không biết. Anh còn nói từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ, số lần đi tiểu của anh mới ở cấp độ đáng báo động này.


    [​IMG]

    Nói ra nếu chồng biết có thể thấy bối rối và ngượng ngùng nhưng mình xin đảm bảo những lời mình
    sắp nói ra dưới đây là hoàn toàn thật ở nhà mình 100%.


    Ngoài đi tiểu liên tục thì anh xã nhà mình còn ngủ li bì như kiểu nghén ngủ ấy. Lúc nào anh cũng kêu: “Sao anh buồn ngủ vậy nhỉ? Cho anh ngủ thêm 1 tí nhé!”. Mà phải nói anh ngủ li bì đến sợ luôn. Sáng anh dậy trễ uể oải. Chiều tối anh đi làm về là lại lăn quay ra ghế salon ngủ tiếp. Tối dậy ăn tối xong lại chả buồn động chân động tay vào việc gì. Anh chỉ loanh quanh là lăn ra ngủ.

    Việc ăn uống hàng ngày với anh cũng kinh khủng luôn. Trước đây khi mình mới có bầu, lúc nào anh cũng bắt mình ăn và ăn làm cho mình nhiều phen khiếp đảm. Giờ thì mình đã được giải phóng thực sự. Sáng nào, anh cũng nôn khan ậm ọe.

    Chưa hết, trong khi vợ cái gì cũng ăn thì anh lại kén ăn lắm. Thức ăn nào mang lên anh cũng bảo không ngửi nổi mùi rồi ói hoặc bảo vợ "Em bỏ cái này xa ra đi. Mùi không chịu nổi nữa”.

    Đặc biệt, anh còn bỗng dưng thèm ăn vặt những thứ linh tinh mà trước đây anh chưa bao giờ thích ăn. Thậm chí những thức ăn vặt này trước đó mình ăn anh còn nói ăn vớ ăn vẩn. Giờ thì mận chua anh chén tì tì. Đồ ngọt anh yêu thích giờ lại không chuộng nữa. Tối nào anh cũng đòi ăn ngô luộc, ốc luộc…

    Ban đầu, mình thấy lạ lắm. Còn sợ anh bị ma làm hay gì đó nữa. Sau dần để ý mãi mình mới phát hiện ta chuyện động trời này đấy. Thì ra anh xã đang nghén thay cho mình. Mình nghĩ mà ngộ quá.

    Nhiều lúc mình thấy anh lăn quay ra ngủ, vẻ mặt bơ phờ mà thương anh quá. Mình toàn trêu anh: Anh ơi, anh nghén hộ vợ rồi. Cố lên anh nhé!


    [​IMG]

    Ban đầu, mình thấy lạ lắm. Còn sợ anh bị ma làm hay gì đó nữa. Sau dần để ý mãi mình mới phát hiện
    ra chuyện động trời này đấy. Thì ra anh xã đang nghén thay cho mình. Mình nghĩ mà ngộ quá. Nhiều lúc
    mình thấy anh lăn quay ra ngủ, vẻ mặt bơ phờ mà thương anh quá.


    Đến tháng thứ 5 này, tình trạng nghén của anh xã mình mới thuyên giảm đi khoảng một nửa. Anh nói dễ chịu hẳn. Mấy tháng đầu nghén thay vợ, anh ăn ngủ thất thường và suốt ngày nôn khan vậy mà cơ thể anh vẫn tăng lên 3kg. Trong khi mình chỉ tăng được 1 kg.

    May quá các chị em à, mang bầu có chồng nghén thật đỡ mệt mỏi trăm bề. Dẫu đôi lúc không tránh khỏi tình trạng nhìn chồng thèm ngủ cứ vừa thương vừa buồn cười. Không biết có nhiều ông chồng nghén ngẩm như thế thay vợ không nhỉ?

    Mà đàn ông nghén thay có khi lại hay vì biết vợ mang bầu khó nhọc và mệt mỏi thế nào. Cũng phải để cho các ông xã nghén cho biết mùi sợ cơm và thức ăn. Không thì các ông ấy lúc nào cũng chỉ biết bắt vợ ăn và ăn mà thôi.

    Đỗ Hoàng Dương (Tam Bình, HCM)


    Nguồn : Phunutoday
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi blackberry97
    Đang tải...


  2. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,613
    Đã được thích:
    3,126
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vừa thương vừa buồn cười vì chồng nôn ọe, nghén thay vợ

    chả biết nhà tớ có nghén giùm tớ không mà hồi đó cứ ngủ gà ngủ gật ấy, lại còn thèm chua nữa chứ
     
  3. cachua_nam

    cachua_nam FB: Nguyễn Thanh Vân

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    6,990
    Đã được thích:
    1,628
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vừa thương vừa buồn cười vì chồng nôn ọe, nghén thay vợ

    chả bù cho mình, nghén đến khổ luôn ý, chồng thì khỏe re
     
  4. happykids252

    happykids252 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    3,007
    Đã được thích:
    259
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vừa thương vừa buồn cười vì chồng nôn ọe, nghén thay vợ

    Nhà mình thì mình cũng nghén lên nghén xuống, chồng thì vẫn khỏe mạnh ăn tốt, Lúc bầu vợ tăng cân, chồng cũng tăng theo
     
  5. hoangtucoc

    hoangtucoc Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vừa thương vừa buồn cười vì chồng nôn ọe, nghén thay vợ

    giờ mới biết có chuyện chồng nghén hộ vợ, hay quá ý
     
  6. phuongttt

    phuongttt

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    22,640
    Đã được thích:
    6,259
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vừa thương vừa buồn cười vì chồng nôn ọe, nghén thay vợ

    Có thật ko nhỉ............................................
     
  7. chipaoe

    chipaoe Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/4/2008
    Bài viết:
    9,213
    Đã được thích:
    1,599
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vừa thương vừa buồn cười vì chồng nôn ọe, nghén thay vợ

    Mình bầu nghén khổ quá bắt chồng nằm ra đất rồi đi qua .Làm đủ kiểu mà ko nghén thay vợ dc .Ức thía .Ông ấy fai bị nếm trải quả nghén ngẩm mới biết thương vợ dc .
     
  8. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vừa thương vừa buồn cười vì chồng nôn ọe, nghén thay vợ

    ôi mình ước gì cho ox ốm nghén thay mình , nhìn chắc đáng yêu lém nhỉ ^_^
     
  9. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,940
    Đã được thích:
    5,062
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vừa thương vừa buồn cười vì chồng nôn ọe, nghén thay vợ

    có khi các bố lại thích thế vì điểu ý chứng tỏ con là con mình :))
     
  10. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vừa thương vừa buồn cười vì chồng nôn ọe, nghén thay vợ

    Mình thì thấy báo chí hay mọi ng truyền tai nhau chứ cũng chưa từng gặp vấn đề ck nghén hay vk cả
     

Chia sẻ trang này