Lì xì từ xưa đã được xem là là một phong tục tốt đẹp của Tết Nguyên Đán. Những phong bao màu đỏ với 1 tờ tiền tượng trưng thường được trao cho trẻ con nhằm mang đến sự may mắn, sức khỏe và những điều tốt đẹp trong năm mới. Nhưng ý nghĩa đó nay đã dần mai một bởi giá trị của tiền bạc chiếm hữu. Chị Hằng, giáo viên mầm non tại TP. HCM về quê Bình Định ăn Tết. Trước khi về, chị đã cẩn thận đổi 500 ngàn tiền lẻ mới để lì xì cho con cháu. Vì nghĩ trẻ con ở quê chắc lì xì in ít các cháu cũng vui nên chị bỏ mỗi phong bao 20 ngàn. Tối 30 chị mang ra lì xì các cháu. Cu Quyền, cháu nhỏ nhất nhà, mới học lớp 1 bóc ngay phong bao và buông một câu gọn ơ: “Có 20 ngàn mà cô Tám cũng lì xì!”. Cả nhà cũng ngớ ra, bố mẹ cháu xấu hổ bảo con xin lỗi, cháu vùng vằng bỏ đi. Chị Hằng tâm sự: “Thật tình câu nói của cháu cứ làm tôi suy nghĩ mãi những ngày sau đấy. Trao phong bao cho đứa nào tự nhiên cũng thấy lo chúng chê dù tối ấy tôi về bỏ thêm mỗi bao 1 tờ 20 ngàn nữa rồi!”. Cùng tâm trạng với chị Hằng, anh Nghĩa cũng cảm thấy ái ngại cho chuyện lì xì không kém. Anh bộc bạch: “Mình tới thăm xuân nhà ai, cứ thấy con nít là lì xì, nhưng phải chăng vì thế mà tạo thói quen cho chúng. Nhiều nhà, mỗi đứa đeo hẳn một chiếc túi nho nhỏ ngang người, thấy người lớn vào nhà là lại chạy lên… đợi. Có khi mải nói chuyện quên không lì xì, ra cửa về chúng nhắc thẳng: chú quên lì xì cho cháu rồi à? Mình vội vã móc ví, vừa ngượng với chủ nhà vừa cảm thấy buồn.” Cách ứng xử của con trẻ với chuyện lì xì từ lâu đã được bàn tới nhưng có lẽ do nhiều phụ huynh lơ là, hay viện cớ “trẻ con mà!” nên cứ “thả” con “tự nhiên” như thế. Nhưng thực chất đấy là vấn đề rất đáng quan tâm. Bởi nó không chỉ thể hiện cách ứng xử của con trẻ mà còn là cách dạy dỗ, chỉ bảo của người lớn. Đôi khi chính vì cách hành xử hàng ngày của bố mẹ, cách sử dụng tiền bạc, cho con tiền, bày con tiêu… đã hình thành nhận thức sai lệch trong con cái về vấn đề này. Con nhỏ có cách dạy cho con nhỏ, con lớn hơn có cách giáo dục khác, không thể đánh đồng với hai chữ “con nít” để rồi phải xấu hổ trước những vị khách đến thăm nhà ngày đầu xuân. Nguồn: bubchen
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Năm nay làm dâu mới, nên em cũng đang phân vân chuyện bỏ bnhieu tiền vào bao lì xì cho con cháu đây các mẹ ah.
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ giờ trẻ con không còn giống ngày xưa nữa đúng là nhiều khi làm cho người lớn xấu hổ
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ ) trường hợp trên mình gặp cũng vài lần rồi. Trẻ con, chưa hiểu chuyện, tốt nhất là các bố, các mẹ cần phải giáo dục con về vấn đề này
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Mình nghĩ là do cách giáo dục của bố mẹ thôi bạn ạ. Không phải đứa trẻ nào cũng như vậy. Có một điều lo lắng khác là nhiều cha mẹ có tâm lý nhìn người khác mừng để mừng lại. Nhứ thế sẽ rất khó khăn đối với các gia đình thu nhập thấp, không có điều kiện. Mình nghĩ Lì xì đầu năm là 1 phong tục lấy may mắn chứ không nên đặt nặng giá trị lì xì nữa
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Các cháu nội ngoại toàn phải lì xì tiền trăm. không lại mang tiếng là keo kiệt. Haizz
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Tết nên có lì xì cho trẻ nhưng không cần phải nhiều lắm, vài ba chục nghìn cho vào phong bao đàng hoàng. Ý nghĩa tinh thần là chính
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Thế các mẹ lì xì cho con trẻ bao nhiêu? Cháu chắt ruột già, cháu hơi thân quen thì nên lì xì bao nhiêu hả mn???
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ ôi bây giờ lì xì không còn mang ý nghĩa tượng trưng như trước nữa đâu, cứ tính theo số lượng cơ. Không riêng gì trẻ con mà ngay người lớn cũng vậy ấy chứ, mừng tuổi bố mẹ chồng/ vợ mà ít xem, có chuyện ngay
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Lì xì cũng tùy điều kiện của mình thôi ạ, ko nên câu nệ quá làm gì. Như em Tết cũng chỉ lì xì cháu chắt, em út trong nhà vài chúc đến trăm là cùng. Nhưng trong năm hễ lúc nào có điều kiện thì mua tặng cái quần cái áo hoặc cái gì bé bé mà tiện dụng cho các em các cháu. Cũng thi thoảng thôi nhưng thể hiện tình cảm của mình.
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Phức tạp thế. Mình ở nc ngoài từ năm 21 tuổi đến giờ 28 mới về, chả biết gì mấy cái lễ nghĩa này. Hic
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Theo ssungs nghĩa lì xì là lấy may, nhưng trẻ con bây giờ khác thật, đôi khi thấy chúng cần tiền hơn người lớn! hic
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ nhà e còn có cái lệ là chồng lì xì riêng, vợ lì xì riêng, thành ra chi phí tăng gấp 2 cơ
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Cứ nghĩ về quê chồng em rợn cả người về vụ mừng tuổi, mùng 1 là chúc tết họ hàng đủ cả, mỗi nhà có đến 3 - 4 thế hệ, vừa thấy khách đến là cả đoàn trẻ con đang chơi chạy ngay vào ngồi chờ cả hàng dài, mỗi lần phát chẩn 1 nhà cơ chục lì xì là ít
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Khiếp,nghe chị nói mà em thấy sợ quá. Em năm nay là tết đầu tiên về làm dâu nè, thấy sợ quá các mẹ à
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ “Mình tới thăm xuân nhà ai, cứ thấy con nít là lì xì, nhưng phải chăng vì thế mà tạo thói quen cho chúng. Nhiều nhà, mỗi đứa đeo hẳn một chiếc túi nho nhỏ ngang người, thấy người lớn vào nhà là lại chạy lên… đợi. Có khi mải nói chuyện quên không lì xì, ra cửa về chúng nhắc thẳng: chú quên lì xì cho cháu rồi à? Mình vội vã móc ví, vừa ngượng với chủ nhà vừa cảm thấy buồn.” Mình cũng từng bị thế này rồi, vừa ngại vừa thấy hơi bực bực trong người
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Mình cũng năm đầu tiên làm dâu, mình thì chồng bảo sao mình nghe vậy, không ý kiến gì luôn, nhưng cũng không hiểu thế nào, cũng hồi hộp, cũng lo lo, tiền năm nay phải tiêu nhiều