hi , chào các mẹ mình là một thành viên mới toe trên diễn đàn , mình mở top thanh lý và gặp một số chuyện cũng như một số người không vui vẻ lắm như những tiêu chí mà mục thanh lý đem lại. Mình mở top tly dầu gội ngoài các mẹ mua về dùng rất thoải mái thì mình còn gặp 2 trường hợp thế này làm mình cảm thấy không vui và tốn kém nhìu , thứ nhất là đúng ngày 1 tết dương lịch có một bạn nói là mở hàng làm tóc ở hà đông dt cho mình đặt một đơn hàng trị giá 3170k , mình nghĩ là ngày nghỉ nên đăng top nhờ người ship hàng với giá 170k cho đơn hàng đi từ long biên chỗ mình đang làm sang hà đông . có một số bạn nhận , một số bạn chẳng liên quan gì vào ném đá trên top tìm người ship hàng cảnh báo những bạn nhân ship là coi chừng bỏ 3 triệu ra để ôm mỹ phẩm về dùng dần làm cho một số bạn định nhận ship lại bỏ không dám nhận nữa . rồi có 1 em cũng nhiệt tình nhận em ấy sang đưa mình 3t và đi ship hàng hộ mình , thấy vui vì em ấy vẫn có lòng tin dù trên dd đã có những người đánh rơi lòng tin đấy nên tặng em thêm 1 dầu xả trị giá 40k. kết quả em ship hàng vất vả mang hàng sang tận nơi dt cho bạn oder hàng thì chồng ( hay 1 ai đó ) nghe dt nói là mẹ anh vào viện cấp cứu nên em mang hàng về tối anh qua lấy , em ship hàng gọi cho mình và nói em sẽ mang hàng về nhà bạn em tối anh ấy qua sau chị ạ mình cũng ngại vì lúc đăng tìm người ship đã có bạn coment không tốt nên mình hẹn là 8h tối nếu anh ay không qua chị sẽ qua cầm hàng về và trả em tiền , em ship hàng sợ mình bầu bì đi lại vất vả nên em ấy nói là mai qua cũng được , 7h tối mình dt cho người oder hàng thì anh ấy nói là mẹ anh vẫn đang nằm ở việt đức chưa về lấy hàng được , mình còn nhiệt tình hỏi là có quen ai không vì bs ở viện vd mình biết 1 số người có thể nhờ đựoc anh ấy nói không wen mình còn nhiệt tình cho số dt của bác sỹ quen và còn dt trước để nhờ vả , chốt lại anh ấy không đến lấy hàng và mình dt anh ấy cũng không nghe . làm em ship hàng phải mang hàng lại sang tận chỗ mình làm việc để trả lại hàng . chốt lại tổng thiệt hại cho vụ oder hàng vô duyên này là mình mất 170k tiền ship + đến lúc trả lại em ship hàng tiền mình trả lại 3t2 vì nghĩ em ấy vất vả và mình cũng làm nhỡ 1 số việc của em ấy ( tổng thiệt hại 370k ) chưa kể hàng tặng cho em ship . tiếp đến lại vụ nữa có 2 số dt 1 ở sg một ở nha trang khánh hòa oder của mình trị giá hơn 2t tiền hàng . mình nhờ em girlthich cho mượn số tk vì mình bị móc túi nên không còn thẻ atm để nhận tiền và chuyển hàng qua bưu điện hộ . em girlthich đã trả mình 2t và tổng số tiền mình phải trả cho vụ ship hàng này là hơn 500k , nhưng sáng nay em girlthich sang nhânj hàng đi ship nói em vẫn chưa nhận đc tiền từ đầu bên mua hàng chuyển vào tk của em ấy . mình rất ngại nên nếu trong hôm nay mà em vẫn chưa nhận được tiền mình sẽ trả lại em số tiền đó . vậy đấy các bạn mình thấy buồn vì tinh thần của dd mở ra là để giao lưu học hỏi và chia sẻ với nhau về cách chăm sóc con cái , các mẹ bán hàng trên này đều là những người đã , đang và sẽ chuẩn bị làm mẹ vừa muốn kiếm thêm chút tiền chi tiêu thời bão giá vừa giúp những mẹ bận rộn không có thời gian mua sắm mua được món hàng ưng ý với giá phải chăng .vậy mà một số người lợi dụng sự tin tưởng lẫn nhau mà làm những chuyện không đúng và mình càng buồn hơn khi lòng tin trong cộng đồng càng ngày càng khó tìm ( chỉ một đơn hàng ship trị giá 3t mà có người đã vội nghĩ đến chuyện lừa gạt nhau rồi ) @ những người oder hàng của mình : mình không biết mục đích của các bạn là gì ( không được lợi gì cả ) vì hàng vẫn chuyển về chỗ mình , nếu các bạn đùa thì đã hơi quá rồi vì làm mình vừa mất thời gian vừa thiệt hại vể kinh tế mình mong các bạn giữ lấy nhân cách của các bạn để còn dạy con vì con cái là tài sản của chúng ta lúc về già @ tất cả những ai tham gia dd : mong mọi người hãy cho nhau niềm tin và sự chia sẻ để cs còn có nhìu niềm vui , mình nghĩ sống mà lúc nào cũng phải đề phòng hết chuyện này đến chuyện kia thì mệt mỏi lắm , những thứ mà mọi người có thể mất đi là rất nhỏ so với những gì chúng ta được nhận trên dd( đươcj chia sẻ , được giúp đỡ , được kết bạn ) @ ban quản trị diễn đàn : cám ơn tất cả thành viên ban quản trị đã giúp cho dd ngày một đi lên và đem lại niềm vui cho rất nhìu người ( ví dụ mình được các mẹ cám ơn vì gửi hàng và quà tặng các mẹ thích quà tặng thì người vui không phải là các mẹ được nhận mà là những người tặng , vui vì thấy tấm lòng của mình được biết đến và đón nhận ) . mong dd lcm sẽ có thêm nhiều mom tích cực và có thêm nhiều tấm lòng thiện nguyện ở mục từ thiện . mong mỗi ngày khi các mẹ mệt mỏi vì cs có thể tìm được niềm vui cho mình tại dd .
Ðề: vui buồn thanh lý trên lcm Xin đc thông cảm với bạn, nói chung là nhiều cái rủi lắm chẳng biết thế nào mà lần, mình cũng ko có duyên trong kinh doanh mạng lắm nên cũng chỉ làm công việc và kinh doanh hàng nho nhỏ ở nhà, m ghét cái kiểu bỏ bom người bán hàng kinh khủng, bị mấy lần rồi phát hãi
Ðề: vui buồn thanh lý trên lcm Cảm thông với những bức xúc của bạn, tớ cũng bán hàng online hàng thực phẩm chức năng cũng có lần bị khách hàng order số lượng nhiều và hẹn hôm sau đến lấy, nhưng hôm sau alo thì mất hút con mẹ hàng lươn, may mà hàng mình trả lại được chứ không đọng vốn và không biết bao giờ mới có tiên trả chủ hàng.
Ðề: vui buồn thanh lý trên lcm Chia sẻ với chị, em thanh lý cũng bị bỏ bom hoài. Mà hình như thanh lý bị bỏ bom nhiều hơn cả bên mục bán hàng cơ. Có mẹ muốn mua thanh lý của em nhờ em giữ order, em giữ tận 3-4 ngày cũng không thấy gì trong khi các mẹ khác thì hỏi quá trời. Em hỏi lại thì chị ấy vẫn cứ chắc như đinh đóng cột là lấy, bận quá chưa chuyển được thôi. Rồi cũng mất hút luôn, sau em sợ hủy order đưa cho người khác thì chị ấy trách nên liên lạc lại thì chị ấy lại bảo là ngay bây giờ đi chuyển đây. Thế là em lại giữ. Rồi thì bặt vô âm tín luôn . Hihi nhiều lúc nghĩ mắc cười ghê. Thôi chị đừng buồn nữa nhé! Cho thoải mái mình chị ạh!
Ðề: vui buồn thanh lý trên lcm bạn viết hơi lan man thông cảm với bạn,nhưng nói thật bán hàng qua mạng mình nghĩ người bán cũng nên có tâm bán hàng.chứ giống như mình mua lọ sữa tắm của bạn gì ấy trên lcm,nói thật là k dùng đc.hình chụp lên thì long lanh mới cứng,lúc ship hàng thì tem mác lem nhem,chai lọ sứt quá trời....đã ship đến k lấy cũng k nỡ,mà nói giá thanh lý 120k may mình mua chai cuối giá 100k. search trên google chai mới nguyên tem có 95k ngậm ngùi rút kinh nghiệm thôi
Ðề: vui buồn thanh lý trên lcm kinh doanh trên mạng khó khăn vô cùng ............phải quen bit nhìu may ra