Với các bậc làm cha mẹ,nhìn con khôn lớn,trưởng thành là hạnh phú vô bờ với ba mẹ.Là một người mẹ,tôi cũng mong con mình không lớn,thông minh như bao đứa trẻ khác,mỗi phút giây bên con mới hạnh phúc làm sao.Những khoảnh khắc bên con,dù rất đỗi bình thường nhưng sao thấy đáng yêu và đáng nhớ quá.Đây là hình ảnh lần đầu tiên con được về với biển,một cậu bé từ nơi rừng núi được về với biển cả mênh mông,bé rất là bỡ ngỡ,cứ bám chặt vào mẹ như sợ những con sóng cuốn đi,nhưng con ơi có mẹ ở bên con không có gì phải sợ,mẹ sẽ luôn bên con,bảo vệ con mà giờ thì con đã dạn dĩ hơn,con muốn ba mẹ làm con thuyền để con lái đúng không,hãy vững tay chèo con nhé ba mẹ yêu con nhiều