Ðề: Vui cùng thỏ mimi hí hí, ngại quá. lúc ấy đang đêm, mẹ Thỏ láu táu, đọc ẩu quá không để ý, mod đừng xoá nha. Chiều mẹ Thỏ tắm rồi up ảnh lên vậy.
Ðề: Vui cùng thỏ mimi ÔI, con gái mà mẹ lại đóng bỉm cho con thế à? Trời nóng, mẹ chịu khó xi tè ban ngày. CHỉ đóng bỉm buổi đêm lúc đi ngủ thôi. Mua nhiều quần vào. CHị Sóc nhà mình mỗi tháng hết có đúng 1 bịch bỉm (30c).QUần thì mỗi ngày 2-3 cái (chị Sóc cũng mới có hơn 6th thôi nhé)
Ðề: Vui cùng thỏ mimi bé nhà em mới được 2th thui, em thử xi mấy lần mà chưa được chị ạ. Chắc phải tập thêm 1 thời gian nữa
Ðề: Vui cùng thỏ mimi Ui con gái yêu quá đi. Ku nhà mình được 2 tháng 20 ngày rùi, trộm vía biết tè lọ từ trong tháng. Giwof mình cũng ngày cho mặc quần, đêm đóng bỉm. Em Thỏ mimi ơi cho anh Kít ...mi 1 cái nào....
Ðề: Vui cùng thỏ mimi anh tên là Kít ạ? em lại tên là Mi. Ngại quá! Anh Kít có lợi thế nên xi được từ sớm. Mẹ em Thỏ vẫn chưa biết phát hiện thế nào là em ấy muốn đi để xi nữa. Có mẹ gái nào biết không, xin chỉ giáo!
Ðề: Vui cùng thỏ mimi ôi bé gái này có cái miệng xinh thế >"< đôi mắt cũng thik nữa ý ( iêu quá vote vote :heart: