Em là fan của lamchame, ngày nào cũng phải vào mấy lần, có khi comment, nhưng chủ yếu là tàu ngầm. Hai hôm vừa rồi chẳng hiểu mạng làm sao hay lamchame.com bị hack hay sao ấy mà em ko vào được, buồn ơi là buồn, cứ thỉnh thoảng lại mở ra xem có vào đc ko. May quá hôm nay vào đc rồi, em vui quá. Em bị nghiện vào lamchame.com mất rùi, hihi. Rất vui đc làm quen với các mẹ ạ.
Ðề: Vui quá các mẹ ạ. hì, mn cũng giống em đấy. Ngày nào mà ko vào được lamchame là cứ thấy chân tay ngứa ngáy rồi.
Ðề: Vui quá các mẹ ạ. hai hôm vừa rồi tớ vẫn vào bình thường, chắc do máy tính thôi bạn. Tớ cũng là dân nghiện lcm đây. hi
Ðề: Vui quá các mẹ ạ. Ngày xưa e nghiện webtretho, từ ngày biết lamchame em suốt ngày chỉ lamchame thui, hihi.
Ðề: Vui quá các mẹ ạ. Rất vui được làm quen với bạn. Mình cũng vậy giờ thành nghiện diễn dàn LCM rồi, ngày nào không vào là thấy nhớ. Chúc bạn kinh doanh thành công.
Ðề: Vui quá các mẹ ạ. Em thì không có bứt rứt gì vì em mà bứt rứt thì chả làm đc cái gì hết các mẹ ạ hihiii
Ðề: Vui quá các mẹ ạ. Mình cũng bị nghiện làm cha mẹ không vào một ngày thôi mà ruột gan sôi sục hiiiiiiiiiiii
Ðề: Vui quá các mẹ ạ. Hình như mấy ngày hôm nay bị đứt cáp hay sao ý các mẹ ạ, em thấy mạng nhà ai cũng tậm tịt lắm.