Chào cả nhà Hôm nay Bố Khoai vui quá vì đã có 1 quyết định đúng đắn là : mặc dù bé Khoai mới có 7 tháng thôi nhưng bố đã cho mẹ Khoai đi thi ĐH điều dưỡng, đã đỗ rồi, đầu tháng 11 này nhập hoc. Chị em thấy có dũng cảm không nhỉ
Chúc mừng anhgioto! Bác gái đúng là giỏi giang thật đấy! Cheer... cheer...! (Ôi lúc nãy đọc đi đọc lại mà ko nhìn thấy chữ "mẹ", lại cứ thắc mắc ko hiểu 7 tháng mà bác đã cho Khoai đi thi cái gì, hihi... hoá ra là mẹ Khoai đi thi :lol: )
Bác gái chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm khi được chồng ủng hộ đi học và........trông con thơ cho vợ yên tâm trau dồi kiến thức...... :lol: :lol: ngưỡng mộ nhà bác quá
Ban đầu mình đọc cũng tưởng Khoai đi thi :lol: Mẹ Khoai vậy thì rất tuyệt, có con mà còn đi học được thì vừa giỏi mà số bác ấy sướng thiệt đó. Bố Khoai còn tuyệt gấp đôi đã ủng hộ mẹ Khoai trong chuyện này. Hoan hô gia đình bé Khoai nhé.
Mình rất ủng hộ Một lần nữa mình cảm ơn các bố, mẹ đã cùng vui với GĐ bé Khoai Riêng về vấn đề này thì mình rất ủng hộ mẹ Khoai, lúc đầu mẹ Khoai còn lưỡng lự vì bé Hương mới 4 tuổi, bé Khoai mới 7 tháng nhưng mình quyết là phải đi học (mà học những 4 năm cơ đấy) mặc dù biết là sẽ khá vất vả về mọi thứ đây, nhưng quyết là được đúng khôgn các bố, mẹ Thank all
Tặng ông Bố mẫu mực một câu : "Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn ", mọi khó khăn rồi sẽ quá thôi , chúc cả hai vợ chồng luôn luôn ăn ý nhé :lol:
hihihihi :lol: , mình chúc mừng bố Khoai nhá, vì cũng giống ông xã nhà mình ghê . chúc anh thành công, sẽ được con theo dài dài đấy .