Các mẹ ạ, nửa đêm zai nhà em cứ nhấp nhấp nhỏm nhỏm mãi mà em cũng thấy lạ. E gặng hỏi mãi xem làm sao thì cứ bảo không sao Đến 00:01 ngày 14/3 thì lao đến chúc mừng em nhân ngày valentine trắng chứ *lãng mạn quá* (mặc dù em chả có khái niệm gì cả) mang cái bánh gato in hình 2 đứa ra, chúc mừng em. Rôi còn bảo mai anh sẽ làm món sườn rán yêu thích cho vợ yêu. Tuy nghèo nhưng thấy yêu thương nhau thế này, Em thấy cũng thích . Yêu quá, chả bù cho cái lúc ... cãi vợ nhem nhẻm
Ðề: Vui vui vui HEhe, hôm qua cũng là ngày kỉ niệm ty của bọn e đây, đi làm về zai e làm món lẩu gà cho e ăn. Sau rủ đi uống caphe thì a đã phím trước với nv quán lúc e đến thì mang hoa và bánh gato ra làm e bất ngờ quá, thế mà ngày này e quên suốt. Dù nghèo nhưng mà hp mn nhỉ.