Vui ......Vui......

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi minh_nguyet1965, 8/5/2005.

  1. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Trừu tượng
    Giờ ngữ pháp cô hỏi:
    _Tâm cho cô biết thế nào là danh từ trừu tượng?
    Tâm:
    _Dạ,thưa cô, em...em quên rồi ạ
    Cô giáo:
    _Cô đã giảng giải cho em bao nhiêu lần rồi?Danh từ trừu tượng là từ để chỉ những sự vật mà ta chỉ có thể nghĩ đến chứ không sờ thấy được.Giờ em cho cô một ví dụ.
    Tâm ( sau một hồi suy nghi:
    _A ,Em biết rồi ! Điểm mười ạ
    Cô giáo: ! ! !

    Trừu tượng và cụ thể
    An được mẹ dẫn đi chơi phố.Vào cửa hàng bách hoá,An bỗng hỏi mẹ:
    _Mẹ ơi! Cô giáo dạy vật cụ thể là vật có thể sờ mó được,còn vật trừu tượng là vật không thể sờ mó được,mà sao con thấy chả đúng gì cả.
    _Sao laị không đúng hả con?
    _Thế kẹo là vật cụ thể hay vật trừu tượng hả mẹ?
    _Cụ thể chứ con.
    _Thế sao nó cứ nằm trong tủ kính con chả làm sao sờ mó được
    Mẹ cậu cười và mua cho cháu một gói kẹo

    Trời sẽ mưa
    Bà Nội bỗng phàn nàn:
    _Xương đầu gối bà đau quá! có lẻ trời sắp mưa đấy
    _Ồ Bà ơi! Bà cứ uống thuốc đi.Đầu gối của Bà sẽ hết đau và trời sẽ không mưa nữa đâu!
    _ Đứa cháu đich tôn khuyên
    _ .....
    Từ hay dùng
    Cô giáo hỏi cu Tí:
    _Em có biết đa số học sinh lớp này hay dùng ba tiếng nào nhiều nhất không?
    _Em không biết.
    Rất đúng em quả là thông minh.

    Từ không đến có

    Thầy giáo toán hỏi Collins:
    _Lần này bị điểm 0 em cảm thấy thế nào?
    Collins nghiêm túc trả lời:
    _Thưa thầy,tất cả đều bắt đầu từ "không đến có' ạ
    .....


     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minh_nguyet1965
  2. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    SÚNG CỦA CÁ

    Mẹ đang rán cá dưới bếp.Cô bé bốn tuổi đứng níu lấy tay mẹ,không chịu lên nhà.
    Mẹ bảo:
    _Con lui ra kẻo nó bắn!
    Cô bé tròn mắt hỏi:
    _Súng của cá đâu hả mẹ?

    RU EM

    Con trai:
    _Mẹ ơi,tại sao con ru mãi mà em vẫn không ngủ?
    Mẹ:
    _Con ru thế nào?
    Con trai:
    _Con ru:"à ơi,ngủ đi,ngủ đi rồi anh cho ăn kẹo".

    CŨNG THẾ

    Minh mới 6 tuổi nói với bạn:
    _Quang ,mẹ cậu là cô giáo,thế mà cậu không biết lấy một cái chữ
    _Thế sao ba cậu là bác sĩ chữa răng,mà em bé cậu cũng không có lấy một cái răng nào?

    EM ĐÂU CÓ NÓI

    Cô giáo chỉ một cậu học trò ngồi cuối lớp:
    _Em hãy cho tôi biết làm thế nào để chứng minh được quả đất hình tròn?
    _Thưa cô..._Cậu bé tái mặt ấp úng_con có bao giờ nói nó hình tròn đâu ạ!

    TO NHẤT

    _Ê Minh,tao đố mày trên đời này cái gì to nhất?
    _Trời to nhất chứ gì.
    _Sai bét! ngón tay to nhất,vì tao bịt mắt mày,che cả bầu trời nữa ...
    _Ừ nhỉ!

    HAI LẦN CHÍN

    Tèo:Tao đố mày "Hai" lần "Chín" là mấy?
    :Dễ ợt "Hai" lần "Chín"là mười tám.
    Tèo:Trật lất "Hai" lần "Chín" là "Hâm". Nấu chín xong,hâm lại đó .Hiểu chưa?

    GIẢI THÍCH

    Tí đố Tèo:
    _Bóng đá là gì,đố cậu?
    _Là đá vào bóng_Tèo điềm nhiên trả lời.
    _Thế bóng chuyền là gì?
    _Là chuyền bóng chứ còn gì nữa_Tèo nói luôn.
    _Còn bóng rổ?
    _À...là...là...chắc phải chơi với một rổ bóng.
     

Chia sẻ trang này