Cả nhà có ai theo dõi Vượt Ngọc thì vào 888 cùng em nhé!! Hấp dẫn đến từng giây ấy nhỉ? Chưa bỏ tập nào hết đấy!!
Có mình đây, không ngày nào là không gián mắt vào tivi mỗi khi anh michael tới . Phải nói là phim quá hay, nội dung hấp dẫn và nhiều anh đẹp trai nữa .
hehe, đúng là hấp dẫn tuyệt vời, hay mê li rụng rốn bà con ạ. Chưa bao giờ dc xem bộ film nào hay thế.
Tập hôm qua e xem mà cứ ngẩn cả người. Tình tiết hay thế. Nhưng mà có lẽ phải mua đĩa về xem mới được. Hay quá. Hôm nay lại ko có.
Ðề: Vượt ngục? AI theo dõi ko ạ? copy phim tại nhà vào laptop or máy tính cần j mua đĩa hả chị copy film vào máy tính rẻ hơn nhiều chị mua đĩa http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?122186-Copy-phim-tại-nhà-cho-dân-nghiền-phim-đây-ạ! đường link đấy ạ
Ðề: Vượt ngục? AI theo dõi ko ạ? Tớ thích mấy anh đẹp giai, hihihi, chết mất thui> Cứ bảo tại sao các ông hay khen gái đẹp
Ðề: Vượt ngục? AI theo dõi ko ạ? em cũng mê lắm tối nào cũng xem nhưng sao đời lắm gian truân thế nhỉ, tưởg giao sila là xong rùi ai ngờ.......em thích micheal lắm vừa đẹp trai vừa thông minh chứ lị.
Ðề: Vượt ngục? AI theo dõi ko ạ? Em cũng xem xong hết rồi. Kết luận là phần 1 và 4 hay nhất phần 2,3 bình thường như kiểu ăn theo tên tuổi ý
Ðề: Vượt ngục? AI theo dõi ko ạ? Hehe, bạn này thích biết trước kết cục à? Không sợ mất hấp dẫn à? Kết cục là Michael chết mà như vẫn sống, nói về việc Michael ra đi phim chỉ khiến cho ta hiểu vậy, còn thì ngay trong tập cuối cùng, là khi Michael đã chết rồi mà chúng ta vẫn thấy anh ấy suốt cả phim....Vẫn khuôn mặt cương trực, ánh mắt nghiêm nghị mà đầy ấm áp, và lấp lánh...ối giời ơi
Ðề: Vượt ngục? AI theo dõi ko ạ? E cũng biết trước kết cục là Michael chết. Buồn lắm, nhưng vẫn thích, chiếu muộn quá, làm tối nào cũng ngủ muộn.
Ðề: Vượt ngục? AI theo dõi ko ạ? Thực ra tớ thích phim kết thúc trước cái tập cuối cùng đó, tự dưng nhảy ra cái tập cuối cùng giải quyết chóng vánh, vội vàng, và ép cho anh Michael chết Kết thúc trước đó là rất hợp lý rồi, qua bao gian nan, hiểm nguy, .... và mọi sự đã được...thở phào... Các mẹ cứ xem đến lúc đó đi, chúng mình bàn luận tiếp về mấy cái...vô lý của phim Tớ xem một hồi, một dây đàn cứ căng lên, rồi bất chợt thấy nhàm, cứ thấy phí cái độ hay của phim, không dừng ở chỗ hay như thế, làm thêm rồi để ảnh Michael chết phí hoài, nhưng mà có một Micheal con các mẹ nhé! Giá mà có phim về Micheal con nhể..........
Ðề: Vượt ngục? AI theo dõi ko ạ? Hôm qua tập cuối phim Vượt Ngục rồi. Phim hay quá là hay Công nhận phim hay, dàn diễn viên giỏi, lời thoại hợp lý, có ý nghĩa sâu sắc Thương MS và Sara quá, đôi này quá vất vả, thời gian ở bên nhau quá ít. MS hy sinh vì Sara và con, hôm qua xem đoạn này mình khóc sưng cả mắt ( hic hic), nhất là đoạn băng tự quay của MS: thực sự chân tình và cảm động. Dù biết là đóng phim nhưng mình vẫn cảm thấy quá sâu sắc. TÌNH CẢM gia đình, TÌNH YÊU thật đáng quý, đáng tự hào Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới MS, Sara, toàn bộ diễn viên tham gia đóng bộ phim, đạo diễn, biên kịch, toàn bộ đoàn làm phim đã cùng nhau làm nên một tác phẩm có sức sống đến như thế Mẹ Bắp cải
Ðề: Vượt ngục? AI theo dõi ko ạ? Phim haytuy nhiên tiết tấu hơi nhàm, thường là hỏng việc đến nơi rồi 1 may mắn nào đó xảy ra thế là thoát.Yếu tố may mắn nhiều quá rất mất tự nhiên, chắc phim truyền hình nên đạo diễn ko quá chú trọng đến nội dung phim, khá nhiều đoạn tình huống phi lý.
Ðề: Vượt ngục? AI theo dõi ko ạ? Để đỡ nhớ anh micheal phải tìm phim nào có anh đóng để xem mới được.