"Đời người là một chuỗi thăng trầm. Con người sẽ đối mặt với vô số thử thách. Đôi khi tùy vào cách tiếp nhận những khó khăn tưởng chừng tuyệt vọng mà tương lai một người thay đổi hoàn toàn. Gặp khó khăn mà mau chóng bỏ cuộc thì uổng cho đời người đã sinh ra mà chấp nhận đi con đường tăm tối. Ngược lại, lạc quan đối diện khó khăn cùng cực và khắc phục nó thì phẩm chất con người cũng nâng cao, cuộc đời sẽ mở ra tươi sáng" Đọc sách thấy khúc này hay quá nên chia sẻ cho cả nhà để lấy tinh thần
" Gặp khó khăn mà mau chóng bỏ cuộc thì uổng cho đời người đã sinh ra mà chấp nhận đi con đường tăm tối. " Đọc mà thấy bản thân đâu đó trong này ! Cảm ơn chủ top nhé !
Đúng là sống mà từ bỏ vươn tới những điều mong ước tốt đẹp thì cuộc sống thật vô nghĩa, thà là sống hết mình còn hơn chỉ là tồn tại.
ai cũng có quãng thời gian khó khăn, nếu dũng cảm và mạnh mẽ vừa qua thì khi nhìn lại dù thành công hay thất bại vẫn không phải hối hận
Cuốn sách này tên là : Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế, của Inamori Kazuo. Bạn có thể tìm mua đọc nha
Có thể tự ngẫm ra từ chính bản thân mình mà, có nhưng khi thăng tiến nhưng có những lúc khó khăn. Song cái cần nhất là phải tiến lên, lạc quan và tìm được con đường vượt qua kho khăn. Trên đời này vốn dĩ đâu có con đường nào, người ta đi nhiều thì thành đường thôi. Vì vậy trong cuộc sống cũng như thế, không có con đường nào là đúng cả, chỉ có con đường ta lựa chọn là các phép thử để biết đâu là con đường đúng với mình. Cứ thử đi, sai chúng ta có thể làm lại mà!
Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường. Tất cả những vĩ nhân trên thế giới này đều có một điểm chung là họ có ý chí phi thường