Loanh quanh thế mà đã gần 2 năm kể từ ngày tham gia LCM rồi. Nhanh quá. Công việc đã thay đổi đến mấy lần, rốt cuộc lại vẫn cứ là kế toán, chỉ khác là từ chỗ này chuyển sang chỗ khác, từ thành thị chuyển về xóm núi. Độc thân thì vẫn là độc thân. Hy vọng sắp tới có cái gì đó thay đổi. Buôn bán túc tắc, lúc thăng lúc trầm, lúc được lúc không, nhưng sau cùng là giờ thì vẫn theo được. Các mẹ như thế nào nhỉ? Với mình cuộc sống nó như 1 cái vòng khép kín ấy. Gặp gỡ - chia ly. Hợp - tan. Thăng - trầm. Hạnh phúc - tủi thân.... 2 năm, có lúc dường như ở dưới đáy vực. Có lúc không muốn làm LCM, FB vì những kỷ niệm buồn. Rồi có lúc lại rúc vào LCM hằng ngày hằng giờ, cả ngày tha thẩn ở FB để cảm thấy mình đang ở giữa mọi người, mình không cô đơn. Ở mục Kinh nghiệm kinh doanh mà kể mấy mục này thì không hợp lý lắm nhỉ? Các mẹ có tin không? Mình bán hàng nhiều khi không phải vì lợi nhuận, mà vì muốn có cảm giác mình không bị lạc hậu, không bị cái công việc nhàm chán và ù ì này làm cho mụ mị.
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng Bạn làm chưa tâm huyết hết mình. Vì bạn đang coi nó là công việc làm thêm thôi. Nhưng với bán hàng mà bạn tâm huyết thì khó khăn nào cũng vượt qua. Tiếc là bạn đang làm 2 việc để có nhiều thu nhập. Như vậy không hẳn lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng. Bạn nên cân nhắc dừng việc bạn không đủ sức ham nữa. Hãy làm việc hiệu quả thay vì làm nhiều hơn.
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng Có nhiều cái không thuận theo ý mình gì cả bạn nhỉ, nhưng mà cũng chỉ biết cố gắng chứ biết sao giờ, cố gắng vì tưởng lai, đôi khi cảm thấy mệt mỏi nhưng phải thật sự cố gắng
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng bạn còn trẻ, số chưa vào cầu thôi, cứ cố gắng lạc quan kiên trì, thành công sẽ đến bạn ạ!
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng Nói mới nhớ. Tự dưng hôm nay em thấy mình có 4 sao. Lâu lắm rồi mới có thêm 1 ngôi sao nữa, lại lại ko như những lần trước, có thêm 1 ngôi sao lúc nào mà mình cũng ko biết. Liệu có phải là tuy là cùng 1 mốc đạt được, nhưng ở mỗi thời điểm ta lại có cách đón nhận khác nhau ko nhỉ?
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng kinh doanh mà mẹ nó......thỉnh thoảng cũng áp lực với chán nản lắm.......cứ nhắm mắt mà đi thôi
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng e cũng mới lên thêm sao nữa mà ko thấy sướng bằng lúc 1 sao cơ mà e cũng kd bằng cả tấm lòng ấy chứ, giá rẻ, lời ít,...mà nhìu khi muốn bỏ cuộc luôn quá ấy ạ
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng mình cũng có lúc nản lắm, nhưng kinh doanh cũng có lúc thăng trầm, đến bi h thì trả dc hết nợ rồi, thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn!!!
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng Eo ôi, hix, nghĩ đến nợ nần thì nợ của em nhiều lắm. Nợ sinh viên vẫn còn nguyên ý. Đúng là cần phấn đấu và cố gắng hơn đúng ko chị?
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng cứ quyết tâm và lạc quan lên nàng à, có cố gắng rồi cũng sẽ có lúc mình sẽ cảm thấy thật sự vui và hạnh phúc vì những cố gắng của mình
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng Nếu mà gặp khó khăn rồi bỏ cuộc, chắc mình phải bỏ cuộc tới hàng chục lần Chỉ cần nghĩ thế này: Nếu mà dễ thì thiên hạ họ làm đầy ra rồi, làm gì đến lượt mình làm. Nếu ai làm KD mà ko gặp khó khăn lần nào thì mình xin đi đầu xuống đất luôn. Hầu hết những người thành công là gặp khó thì nghĩ cách vượt khó (có thể là làm hẳn cách khác) chứ ko chán rồi bàn lùi.
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng Chị nói đúng. Khó khăn là giúp mình quyết tâm hơn. Nên chúc các chị bán hàng tốt nha
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng cố lên mẹ nó cái gì cũng có khó khăn mà muốn làm tốt đc 1 lúc nhiều việc thì phải cố gắng nhiều chúc mẹ nó thành công nhé?
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng những vấn đề bán hàng của b thì hầu như ai chả gặp phải, ko sao đâu, chắc b đang stress nên thấy nó khó vượt qua đó thôi. cứ bình tĩnh giải quyết mọi việc nhé. nếu cần có thể gác kiếm 1 thời gian rồi lại tiếp tục
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng Bỏ mốc topic lâu qua rùi nhỉ? Nhân một ngày đẹp giời, sắp kỷ niệm 2 năm tham gia LCM mình lại nói nhiều một tí rùi.
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng Em gái cũng ở Ba Vì phải không nhỉ? Chị bỏ bê topic một thời gian, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy em có tận 5 sao rùi. Đang phấn đấu kim cương à em?
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng Topic tạo từ 2013 :-\". Vẫn đang trong thời kì khó khăn nhưng trước kia còn có lúc trong túi còn đúng 20k đổ xăng về quê. Về lại không xin một xu trợ cấp nào. Lại lên vật vã với đống hàng tồn. Thỉnh thoảng trời mưa như hôm nay ế hàng lại có thời gian lướt các diễn đàn công nghệ, kinh doanh biết đâu lại tích được cái gì vào đầu. Mỗi lần mưa thế này tích được cơ số thứ vào đầu
Ðề: Vượt qua phút yếu lòng Mình thích tinh thần lạc quan của bạn. ^^ Lúc khó khăn thì tinh thần rất quan trọng. Mình bán hàng, chẳng được ai ủng hộ mà có lúc còn cấm. Các cụ bảo: cứ lấy chồng đi rồi muốn làm gì thì làm. Thế mà chờ lúc lấy chồng mới làm thì chăng biết bao giờ cả.