Chào các mẹ, các bố! Xin mời các bác vào đây để xả bớt những bực dọc, giận hờn, hay đơn giản chỉ để viết lên tâm trạng mình trong một ngày đẹp trời ...chẳng hạn. :roll:
bekutkit oi,ban Sau dang bi ho day,Sau quay me Oanh lam,Sau an vao toan bi tro ra thoi,Sau phai lam the nao day?
Mẹ Sâu phải bình tĩnh, đừng căng thẳng quá thế! trẻ con ăn bị trớ là chuyện rất bình thường mà! hãy coi bữa ăn của bé như một trò chơi giữa mẹ với con. Mẹ Oanh hãy cho bé ăn ít một thôi, vừa cho ăn vừa nói chuyện hay cho bé chơi đồ hàng hay xếp hình, bé mải chơi sẽ quên cả trớ đấy! đấy là kinh nghiệm của mình, mẹ Oanh thử xem sao! Trẻ con lúc nắng lúc mưa ý mà, rồi mấy hôm nữa bé sẽ ăn khỏe thôi! Chúc bé sớm khỏi ho và ăn khỏe cho mẹ Oanh hết xì trét nhé!
Mẹ Sâu ơi, con không ăn thì mẹ nào cũng xì trét cả, không ai là không đâu ạ. Xót lắm. Thôi thì tự nhủ: Con khoẻ ra thì bé lại ăn trả bữa. Vả lại, ho thường gây đờm, mà gây đờm thì hay trớ. Vì vậy, chỉ cần đi khám, lấy thuốc uống, khỏi ho là hết trớ Đơn giản nhỉ?
Mẹ Sâu ơi! cố lên, cố lên =D> . Mẹ kk chỉ có thể cổ vũ được cho mẹ Sâu thế thôi. Con mình trước cũng lười ăn lắm, bé lười từ khi sinh ra cơ mà. Lúc đầu v.c mình xì trét kinh lắm, mất ăn mất ngủ, sau dần mới quen được và phải làm từng bước một, dỗ con ăn bằng đủ mọi cách và buộc phải tự hài lòng. Cũng may, giờ con bé ăn khá hơn rồi ( trộm vía ). Vì vậy mà mẹ Sâu ơi! Mình chỉ còn biết cố gắng và cố gắng hơn thôi. Mẹ thử làm theo các tư vấn của các mẹ xem sao nhé, các mẹ cũng nhiều kinh nghiệm lắm đó :wink:
Mẹ sâu ơi ! cháu nào mà ho thì ăn vào đều xảy ra tình trạng như vậy không riêng gì bé nhà em đâu ,cháu bị vậy thường lưỡi hay bị dơ em rơ cho sạch lưỡicũng đỡ trớ .Lúc cháu bị ho tối ngủ em lấy khăn tay bằng vải mùng mình hay dùng để lau mặt ,gấp đôi lại bôi dầu khuynh diệp lên khăn đắp lên ngực cháu sẽ giữ ấm ngực được đến sáng vì tha trực tiếp lên da sợ nóng cháu ,phía sau lưng thì em đổ dầu ra lòng bàn tay xong xoa đều vào lưng cháu . Nếu nói ói thì con chị đặt danh hiệu đó ,không cần phải đau ,ngày ăn mấy cử thì ói mấy cử ,ăn rất ngon lành đợi xong chén bột rồi ói luôn một lần sạch sành sanh ,mỗi lần cho ăn là một cực hình hồi hộp lắm vì không biết nó vọt ra lúc nào có khi không kịp nghiêng đầu nó phun ra thành ba vòi :một vòi miệng + hai vòi mũi mới kinh chứ vòi ,có lúc AX nhà chị về thấy chị ngồi khóc tưởng là có chuyện gì ,cứ nó ói là chị vừa dọn vừa khóc đến mức sợ không dám có cháu thứ hai ,mới 17 tháng chị đã mang đi gởi nhà trẻ Sơ vì chịu hết nổi .
Vậy là bé lớn nhà chị MN giống bé lớn nhà em rồi. Em gọi là vòi rồng đó. Sợ 1 cách khủng khiếp. Đi khám BS cứ bảo là không sao. Cho con ăn mà tim mẹ cứ thót vào. Nhưng may quá, bây giờ mới 13 tuổi mà cũng cao bằng mẹ rồi.
Phỗng nhà em ngày bé cũng thế đấy các chị ạ, cứ mỗi lần con ăn xong là mẹ hồi hộp, chỉ sợ trớ ra thôi, nhưng từ khi hơn một tuổi là cu cậu không bị nữa, nhưng hơn một tuần nay lại lười ăn khinh khủng, cả nhà Stress quá. Em có cháu (con của em họ của chồng) ăn vào cũng hay bị nôn lắm, sau mỗi lần như thế mẹ nó lại bắt ăn thêm bằng chỗ đã nôn ra chị ạ, bây giờ bé mới gần ba tuổi thôi mà mỗi bữa mẹ nó bắt ăn 3 bát con đầy cháo + thịt... Rất nhiều lần mọi nguời góp ý nhưng mẹ nó bảo không ăn như thế thì không lớn được - mọi người hết ý kiến :roll: :roll: :roll:
Cu tí nhà mình gần 4 tuổi rồi mà nếu ăn được 1/3 chỗ cháo của cháu Lan Anh là mình mừng lắm rồi. Chữa béo phì còn khó hơn chữa suy dinh dưỡng đấy.
Mọi người cũng nói thế đấy chị Hana ạ, nhưng mẹ bé không chịu nghe đâu, mà cô ấy còn đi tây về đấy, bé sinh ra ở anh sau đó cả gia đình chuyển về VN, nếu bé không ăn hết chỗ ấy thì sẽ bị vài cái tạt tai, thậm chí có lúc bé cứ nhìn thấy tô cháo là đòi nôn.
chi oi,em cam on chi nhieu,em cung the day moi lan con oi la moi lan muon bat khoc thoi,thuong be lam chi a,nhung den hom nay be cung ho roi nhung van con nhieu dom lam
me kutkit oi,cam on nhung loi dong vien cua chi neu ko e thuc su ko biet minh phai lam the nao ca? moi luc ma be an tro em chay ca nuoc mat,ca ngay cha an dc ti nao ca sua me thi ko co thuong be lam,em da thu lam theo kinh nghiem ma cac me manh den hom nay be Sau cung do roi chi a
Cháu vẫn chưa dứt hẳn thì em đừng có ngưng thuốc nhé ,con chị hồi xưa thấy hơi bớt là ngưng thuốc sợ uống nhiều nóng người ,nhưng Bác Sĩ bảo phải cả tuần thấy bớt vậy chứ chưa dứt hẳn Thể tạng mỗi cháu đều khác nhau cả ,có cháu ăn nhiều nhưng có cháu ăn ít không nên so sánh mà ép cháu ăn như vậy ,đúng là cháu ói xong phải cho ăn lại hoặc uống sữa ,nhưng phải cách khoảng 15' sau mới cho ăn lại ,con nít lười ăn cũng phải ép chứ nhưng nên đổi món khác cho cháu đỡ nhợn và chia ra ăn thành nhiều lần để cháu đỡ ớn & ói ,ép như kiểu cháu của nguyentranlananh thì bị phản tác dụng mất thôi ,ở tây về mà sao cố chấp vậy ,tội nghiệp bé quá.
lâu lắm rồi mới có người lôi topic này ra. Weo căm mẹ chíc nhé. Thế mẹ chíc không đánh đc tv à? nếu ko thì ấn phím F8 ấy nhé