Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” Mỗi lần nghe xăng tăng giá là người dân lại suýt xoa, lại phải cân nhắc chi tiêu cá nhân thế nào cho hợp lý! Tính ra thì xăng tăng vài trăm đồng/1 lít thì cũng không thành vấn đề lắm nếu gia đình chỉ đi làm và đi lại bình thường. Thì xăng tăng giá như vậy, thì 1 lần đổ xăng chỉ phụ trội thêm vài nghìn đồng/1 bình là căng. ^^! Nhưng khốn khổ khốn nạn thực sự làm người dân lo lắng là giá xăng tăng sẽ kéo theo hàng thiết yếu tăng, rồi cơ số thứ cũng tăng theo mặc dù chả liên quan gì đễn xăng dầu. Họ giải thích cho 1 câu gọn lỏn “ xăng dầu tăng mà em”. Nói như vậy thì chỉ còn 1 cách hoặc chấp nhận mua, hoặc không mua chứ còn bít làm gì nữa. >”< Kiện củ khoai à? @@ Tính từ đầu năm đến giờ giá xăng tăng giảm liên tục, giảm 1 giá để tăng 3 giá…. người dân thấp cổ bé họng thì biết kêu than ai? Nhà nước đang có các chính sách kiềm chế lạm phát, nhưng giá xăng dầu liên tục thay đổi thế này thì khó đạt được mục đích! Bởi mặt hàng thiết yếu là xăng dầu quản lí lỏng lẻo như thế? Doanh nghiệp tư nhân đề xuất, đề xuất, lại đề xuất tăng giá… ít lâu thôi là xăng tăng giá thật…. vậy mà không thấy có quyền của người dân đề xuất, đề xuất đề xuất giảm giá xăng nhỉ????? Đối với những người thu nhập thuộc dạng khá giả như chúng tôi nhiều lúc còn méo mặt mỗi khi xăng tăng, giá tăng. Tôi chợt nghĩ đến những người công nhân, người lao động thi nhập thấp hộ sẽ sống ra sao trong bối cảnh này nhỉ? Sống giữa đất thủ đô mà xăng dầu khan hiếm như trên rừng rú, đọc mấy bài báo là trạm xăng hết, nghỉ bán 1 thời gian mà thấy nực cười quá! Găm hàng để chờ xăng tăng giá, khi đến điều tra thì bảo nhà cung cấp họ ngừng cung cấp… cả cơ sở làm ăn đầu tư bao nhiêu tiền để được cấp phép kinh doanh xăng dầu mà không tính toán được lượng xăng dầu dự trữ để bán hàng, nghỉ 1 ngày không biết họ sẽ lỗ bao tiền cho chi phí khấu hao của họ… hay họ vẫn lãi vì đợi giá xăng tăng rồi mới tung hàng ra bán! Chỉ có quỷ thần mới biết được… Hôm qua 6h tối xăng đã tăng giá… đang lang thang trên con đường Hoàng Quốc Việt đi qua trạm xăng thấy 2 người cãi nhau rất to. 1 cô mua xăng hung hổ lao vào đánh chị bơm xăng vì thái độ bán hàng… đã bị mua xăng đắt rồi còn bán điêu, cô ấy quay đi ngoảnh lại đã thấy tiền nhảy vù vù mà xăng trong bình vẫn còn…. Quá bức xúc, giọt nước tràn ly, cô ta phi vào dung lời lẽ lăng mạ, rồi đánh… May mà có anh bạn đi cùng can, không thì chắc xảy ra chuyện lớn…………… Đây chỉ mới là vấn đề rất nhỏ nhặt của cá nhân nhưng sao tôi dần hình dung ra 1 xã hội đang dần suy thoái, về đạo đức, về kinh tế, xã hội…. Con người chỉ cần đụng chạm nhỏ thôi cũng gây ra chuyện ngay rồi…!!! Xăng dầu ơi!Đề tài muôn thuở, không lời giải đáp!
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” Để tồn tại trong xã hội thời nay, mọi người phải chịu quá nhiều tiêu cực: Con đi học cũng phải chiều cô; ốm vào bệnh viện phải chiều bác sỹ; đến cq phải chiều sếp....Đồng thời, hàng ngày trong cuộc sống của mỗi người phải chứng kiến bao chuyện chướng tai, gai mắt..Tất cả làm cho con người chúng ta trở nên nóng tính, cục cằn và chỉ cần một chút thôi là bùng nổ Nghĩ mà buồn cho tương lai của chính mình
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” mẹ này nói đúng quá! xã hội còn quá nhiều khía cạnh cần phải xem xét lại...thế hệ con em chúng ta rồi sẽ thế nào.... >"<
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” Nói về những vấn đề này, nản lắm! Chỉ mong lương cũng tăng để tỉ lệ thuận theo cái sự tăng giá này thôi hic hic
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” Mẹ này nói chuẩn quá, huhu, e làm nhà nước còn ức chế nhiều chuyện nữa, huhu
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” Có than cũng chẳng được gì. Em thì cứ xe đạp đi cho tiện, vừa khỏe người lại vừa tiết kiệm.
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” Cứ bơm tiền vào cứu mấy công ty, tập đoàn thua lỗ hỏi sao cung tiền không tăng nên giá xăng chả tăng. Chưa kể cái nhà máy lọc dầu Dung Quất bỏ bao tiền xây dựng bất chấp lỗ lợi trước mắt không thấy đâu giờ đắp chiếu bỏ đó.
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” thế thì lại đi lùi so với chiều tiến của xã hội rồi mẹ nó ơi... hihi
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” Than tí cho đỡ bức xúc thôi! Chứ cũng có giải quyết đc đâu. Cái gì hợp lý với mức sống bình quân thì mình đc nhờ, không thì cũng....cố theo đc tí nào thì cố thôi
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” Nhà giáu thì họ có thấm vào đâu khi lạm phát đâu, chỉ có dân nghèo là đã khổ nay còn khổ hơn thôi
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” khổ nhất vẫn là dân thường, e vừa lấy xe của bố e đi đc mấy hm thì xăng lại tăng giá, tình hình là chắc e phải sớm trả cho bố e mất, hix
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” Xăng tăng thì đi xe máy cũng chẳng ảnh hưởng gì, quan trọng là tác động đến cả nền kinh tế ý chứ
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” Đồng tiền bây giờ mất giá quá. Tiền kiếm ra ko đủ những chi tiêu thiết yếu.
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” bây h cái gì cũng tăng mà không bao h có chất lượng xứng đáng với cái giá tiền mà chúng ta phải bỏ ra......hết điện tăng, nước tăng, xăng tăng.....mà chất lượng vẫn như vậy. mà tại sao nhà nước lại lựa ngay lúc tình hình nóng bỏng để đưa giá xăng tăng? hết vụ biên giới với TQ rồi ngân hàng ACB đủ chuyện mà còn cho xăng tăng lên nữa ngẫm thiệt đáng buồn cho phận nhân dân chúng ta
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” suốt ngày thấy tin tăng giá xăng thôi, thế này sắp tới mọi thứ lại tăng giá vù vù rồi
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” hcihci cuộc sống giờ tù túng quá!!!! ĐIện tăng, nước tăng..xăng tăng... cái gì cũng tăng.....trừ lương là ko tăng...hcihcii ko thể chịu dc....
Ðề: Xăng tăng giá! “ Giọt nước tràn ly” người dân đang cố gồng mình lên để chi tiêu sinh hoạt, không biết còn cầm cự được bao lâu nữa