Chào các bạn, Hôm nay, tôi xin mạo muội đưa ra chủ đề về văn hóa giao thông cùng mọi người thảo luận. Tôi đang sống ở Hà Nội, nên cho phép chỉ giới hạn trong khu vực này. Phải có ý thức khi tham gia giao thông. Mùa này ở Hà Nội nắng mưa thất thường, chắc các bạn cũng đã không ít lần lái xe trong khi trời đang đổ mưa hoặc đã tạnh nhưng đường còn đang ướt. Một số đông những người tham gia giao thông khi vượt là lạng lách, khi đó nước bẩn sẽ bắn về phía sau vào mặt hoặc vào quần áo của người phía sau mình. Điều này không nên, hãy vượt qua một đoạn mới nhập vào làn người đứng sau để họ không phải hứng chịu những giọt nước bẩn bắn vào người và quần áo. Cũng tương tự, nhiều khi xe rửa đường vừa tưới qua, nhiều người mặc trên mình những bộ cánh rất đẹp đến công sở thì bị những giọt nước bẩn làm xấu đi hình ảnh của họ. Hà Nội mùa hè thì thật là nắng nóng, đến đèn tín hiệu giao thông, nhiều người lấn lên cả vạch dành cho người đi bộ, lan lên cả phần đường giao nhau. Và không ít người bấm còi inh ỏi khi còn mấy giây nữa thôi là hết đèn đỏ, lấn sang hết phần đường dành cho phương tiện được phép rẽ phải. Tạm thời nói mấy cái như thế để thấy ý thức tham gia giao thông của người dân là rất kém. Nhiêu người chửi đau là vô ý thức. Ý thức thì chỉ con người mới có, chửi như vậy có nghĩa họ đang nói là loài vật rồi. Tham gia giao thông có ý thức là chúng ta tôn trọng pháp luật, là trách nhiệm của mỗi người, góp phần xây dựng xã hội văn minh.
Nói chung là mình thấy nan giải vì ý thức của mọi người quá kém, không có ý thức thì mọi tác động xung quanh cũng thành vô nghĩa.
Lại thêm nữa là việc xe khách bắt trả khách vô tội vạ. Nếu ai đã từng đi qua tuyến đường Phạm Văn Đồng thì rất chi là bực mình, chính vì các nhà xe bắt trả khách vô tội vạ nên đường trở nên tắc nhiều hơn.
Bình thường thôi mà mn, trước mình cũng bực, nhưng lâu dần thành quen, đại bộ phận các thanh niên trai tráng đều có ý thức rất tồi. Đơn cử như đèn đỏ thôi, giữa trời nắng, mình dừng đỗ đèn đỏ, thế mà bị chửi là "sao ko đi đi, dừng lại làm gì". Đấy, rồi thì đèn đỏ lù lù ra, nhưng người dân vẫn cứ chen ngang, chen dọc, thành ra bị tắc đường...
Em cũng bị như bác. Hè này trời nắng nóng, lúc giữa buổi thì thường đường thông thoáng hơn, khi gặp đèn đỏ, nhiều người vẫn phóng vù, còn mình thì dừng lại đợi đèn xanh hẵng đi thì bị người đằng sau chửi. Vô văn hóa đến thế là cùng.
Cái vụ nước bắn thì mình phải phòng thôi chứ trời mưa ai tránh dc. Còn văn hóa tham gia giao thông thì nó như đặc trưng rồi ấy, giờ chỉ có sửa cho lớp trẻ để tầm vài chục năm sau nó hết thôi
Ui, đoạn này ngày nào mình đi làm cũng phải đi qua đây bạn ơi, cứ xe nọ nối tiếp xe kia, tà tà đi, tự hỏi mấy bác áo vàng đứng đó để làm gì???
Trước đây đoạn này ngày nào em cũng phải qua, vì phải đi làm qua tuyến này, và là nỗi ám ảnh của em. Ức chế với bọn xe khách này lắm.
Nhiều người nước ngoài sang Việt Nam du lịch, không dám sang đường, không dám lái xe. Đang lái xe hơi nhoằng cái có cái xe máy ngay trước đầu xe. Hú hồn luôn.