Em xin nhờ mod mấy hôm rồi em sẽ chủ động khóa đề tài, tại mục này có nhiều mẹ vào, em muốn hỏi các mẹ xem có mẹ nào có thể cho em ý kiến ko ạ. Các mẹ ơi, sắp hết năm rồi mà nhà em đen quá, chồng em hôm qua 14/12 vừa làm mất chiếc xe HONDAVISION BS 37B1 -90569 Ở NGÕ 95 kim mã. Hic, đây là tài sản duy nhất của cả 2 vợ chồng. Em buồn lắm, 2vc mới có con nhỏ, đầu tháng chuyển nhà đã mất gần 30 triệu đồng đóng 4th tiền nhà, mua tủ, đệm, tủ lạnh, lò vi sóng..2 đứa mới cươi snhau năm ngoái, kiki cóp cóp từng đồng, 2vc cả năm ko dám ăn bát phở, sinh con xong, chuẩn bị đồ đạc đón cháu đang ở ông bà ngoại ra HN thì chồng làm mất xe, tay trắng vẫn chỉ là tay trắng. Các mẹ ở Hn có cách nào chỉ em xem có thể tìm lại được xe ko ạ, mặc dù hi vọng mong manh nhưng còn hơn ko có hi vọng nên em mang lên đây hỏi các mẹ. EM cảm ơn các mẹ. Chồng em cũng đã báo công an khu vực nhưng chả biết có ích j ko nữa...
Ðề: em nhờ mod mấy hôm, em cần giúp đỡ sao 2vc có 1 cái xe đi mà lại thuê nhà tận 7tr/tháng hả mn?nhà e cũng mới mất xe báo công an khu vực rồi chả dc tích sự j đâu,mất vẫn hoàn mất.
Ðề: em nhờ mod mấy hôm, em cần giúp đỡ chúc vc c sớm tìm được xe nhé.em k biết là 30tr 4 tháng tiền nhà hay 30tr bao gồm cả mấy việc vế sau kia.nếu 30tr 4 th tiền nhà thì cũng quá sang rồi .nhà em mất cái AB công an tìm được sau 3 tháng và đòi "tẩm bổ" các chú gần 20củ nên nhà em bỏ xe luôn
Ðề: em nhờ mod mấy hôm, em cần giúp đỡ 4 th tiền nhà là 20tr các m ạ, cũng chả phải sang gì đâu, tại em làm ở cầu vượt trong hòa, muốn trưa đi nhanh về tranh thủ cho con bú thì phải thuê nhà gần đó, ở khu trung yên trung hòa nhà cũng đắt, muốn có cái nhà tử tế cho con nó ở cho sạch sẽ, đỡ bệnh tật, nhà ít tiền cũng có, nhưng nhà bé xíu, toàn ẩm thấp hoặc chung cư mini điện nc đắt đỏ. EM thì quan niệm, ăn ít đi cũng đc, nhưng chỗ ở thì phải tử tế, ông bà ở quê ra chơi với cháu cũng có chỗ mà nằm..
Ðề: em nhờ mod mấy hôm, em cần giúp đỡ Chia buon voi me no. Cuoi nam roi, dung la cai thang cu mat co khac
Ðề: em nhờ mod mấy hôm, em cần giúp đỡ theo mình mn và ông xã nên ra trình báo công an phường về thời gian, địa điểm mất xe. Số khung, số máy...lý do nữa. chúc 2vc may mắn sẽ tìm được xe nhé
Ðề: em nhờ mod mấy hôm, em cần giúp đỡ Mình cũng đã từng mất xe Spacy của mình, vì tiếc của nên xã huy động anh em bạn bè làm bên ca, nhưng cũng ko thấy, về sau tự tìm thì lại thấy. May mắn thôi mn ạ, chứ củng ko có bí quyết gì. Xác định của đi thay người cho nó thanh thản. Chúc bạn may mắn nhé.
Ðề: em nhờ mod mấy hôm, em cần giúp đỡ À giờ mình mới nhớ ra là còn 1 cách nữa... Bạn và chồng thử ra chùa Hà xem. Ở đó chuyên bán xe cũ, xe trộm cắp đó. Trước e mình mất xe ra đó may mắn tìm được lại xe. Biết đâu vc bạn may mắn như e mình
Ðề: em cần giúp đỡ Chia buồn với bác. Em đi con xe ghẻ mà cũng sợ mất. mất nó như mất chân, đi bus bây giờ mệt lắm.
Ðề: em cần giúp đỡ Mất rồi thì khó kiếm lại lắm, chúng nó toàn đem đi bán ở tỉnh khác, thành đg dây xe nhảy rồi, theo e mẹ cố gắng nhon bòn mua cái xe mà đi thôi, chờ công an chắc đến cuối đời
Ðề: em cần giúp đỡ Hic, 1m2 mười mấy tên kẻ cắp. Mất rồi quả là cơ hội tìm lại thật mong manh. nhưng vẫn mong mn sớm tìm lại được xe nhé!