Mới đây mình có tìm hiểu một chút về văn hóa, lịch sử và con người Hong Kong. Đọc qua một số tài liệu thì thấy có một phương tiện đã gắn liền với người dân biết bao năm tháng và vẫn còn được sử dụng đến bây giờ. Đó chính là những chiếc xe điện Ding Ding chạy dọc ngang các khu phố. Tìm xem hình ảnh thì mới ngã ngửa. Hóa ra cái loại xe điện này trông chả khác nào tàu điện Hà Nội leng keng ngày xưa. Thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, tàu điện là một trong những phương tiện giao thông công cộng được nhiều người ưa chuộng. Nó ăn sâu vào tiềm thức đến nỗi được đưa vào thơ ca nhạc họa. Mình bất ngờ vì mặc dù loại phương tiện này đã bị loại bỏ ở Việt Nam từ khá lâu mà Hong Kong vẫn giữ lại.