Xem Thầy Phán Chuyện Tình Cảm Của Tôi Mà Thấy Buồn Quá !

Thảo luận trong 'Kết bạn' bởi Phuquy36, 28/4/2018.

  1. Phuquy36

    Phuquy36 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/3/2015
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    - Tôi không mê tín, và đặc biệt tôi không bao giờ tin vào bói toán . Số phận giàu sang, hay nghèo hèn là do tính cách của mình định đoạt để thay đổi tương lai !
    - Nhưng ở tầm tuổi như tôi vẫn còn cô đơn thì có nhiều cái để tôi phải suy nghĩ lại, nghĩ đi rồi nghĩ lại thì tôi thấy trong cuốn tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân viết cũng có cái đúng, cái đúng ở đây mà ông đã viết là sinh ra kiếp người ai cũng có những kiếp nạn, biết được trước kiếp nạn để tránh thì người đó là người trời, nhưng vốn dĩ thiên cơ không được tiết lộ . Nên có tìm thầy xem tướng thì cũng chỉ biết được những chuyện trong quá khứ mà thôi, còn thầy cao tay mà biết trước được những kiếp nạn trong tương lai thì cũng không dám nói ra .Nếu nói ra thì số mệnh của người thầy đó cũng sẽ giảm mệnh, hoặc khiến cho người đi xem cũng có nhiều âu lo !
    - Vì thế khi đọc xong câu chuyện tôi quyết định đi tìm thầy pháp giỏi nhất, để xem cho tôi những kiếp nạn trong chuyện tình duyên mà tôi gặp phải.Tôi chỉ dám xem trước những kiếp nạn trong chuyện tình duyên, còn xem trước trong cuộc sống của mình gặp tổng bao nhiêu kiếp nạn, thì tôi nhút nhát không dám xem, và tốt nhất cũng không nên biết trước quá nhiều để tránh những ưu phiền trong cuộc sống. Hãy để cuộc sống chuyện gì đến thì cứ đến chứ đừng để cuộc sống nặng gánh trên vai với những âu lo phiền muộn !
    - Trong một lần đi du lịch ở Thái Lan tôi đã tìm đến một thầy pháp để xem chuyện tình duyên của tôi trong kiếp này. Thầy pháp cao tay để xem cho tôi chi tiết thì tôi cũng phải trả công cho thầy rất cao
    - Tôi đến xem thầy, mà thầy ngồi thiền mất đến 1h mới nói được cho tôi biết, tuy câu chuyện hơi buồn cười chút nhưng nó cũng mang đến cho tôi nhiều thú vị
    - Thầy phán tôi từ năm 30 tuổi cho đến năm 60 tuổi.
    - Năm 30 tuổi của tôi thầy phán do công việc của tôi còn chưa được tốt, nên có nhiều em đến rồi lại bỏ đi, có em đến cũng chỉ lợi dụng chứ không yêu thật lòng, nếu tránh được sẽ rất tốt. Nếu bạn tránh được kiếp nạn này thì đến năm 35 tuổi bạn lại gặp phải kiếp nạn khác,
    - Ở kiếp nạn năm 35 tuổi mà bạn gặp phải đó là kiếp nạn miệng lưỡi trong tình yêu, cô gái đó yêu bạn thật lòng , nhưng bạn lại không yêu cô gái đó, mặc cho cô gái đó dùng đủ mọi thủ đoạn để bạn làm cho cô gái ấy có bầu và bắt bạn cưới, nếu bạn không vượt qua được kiếp nạn này thì cô gái đó sẽ là vợ của bạn, và cũng là mẹ của bạn, bạn phải nghe theo lời sai khiến của cô gái đó, nếu vượt qua thì bạn gặp tai tiếng của miệng đời nói bạn là thái giám, gái trần chuồng mà không biết xơi :mad::confused:, kiếp nạn này nếu bạn mạnh mẽ vượt qua thì không ảnh hưởng gì đến công việc, còn yếu đuối không vượt qua được miệng lưỡi người đời . Bạn sẽ mang bệnh tự kỷ bản thân cho đến năm 38 tuổi công việc của bạn mới trở lại bình thường .
    - Tiếp tục đến năm 40 tuổi bạn trúng phải tiếng sét ái tình của cô gái trẻ mới 20 tuổi, cô gái trẻ đấy nhìn cũng sinh đẹp, nhưng để lấy được lòng cô gái trẻ này cũng khiến bạn nhiều lần sì trét !
    - Ở kiếp nạn năm 40 là do bạn tự tạo, chứ không giống như những lần trước là người khác phái tạo ra cho bạn, nạn bạn tự tạo thì bạn sẽ chinh phục được, nhưng không có nghĩa là bạn sẽ hạnh phúc , lấy vợ trẻ tuổi cũng có nhiều mệt mỏi
    ở nạn 55 tuổi bạn gặp phải là nạn yếu sinh lý, trong khi đó vợ bạn đang tuổi hồi xuân không khéo léo giữ gìn tình cảm thì bạn lại tiếp tục trở về cảnh chăn đơn gối chiếc, nếu khéo léo thì bạn cũng giữ thêm cô ấy ở với bạn được thêm 5 năm nữa rồi bạn cũng trở về với cát bụi ở tuổi 60 . Vì già rồi mà còn ham làm chi rocket 1H
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Phuquy36
    Đang tải...


  2. ruthselomon

    ruthselomon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/4/2018
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nhân đây, em cũng xin được chia sẻ câu chuyện của em!
    Một lần em cũng đi xem 1 thầy ở Thái, nhưng là Thái Nguyên! Thầy phán, 25 tuổi bạn sẽ gặp được đúng người bạn thích và người đó cũng thích bạn, nhưng 2 bạn không tới được với nhau vì sự nghiệp bạn chưa có gì.
    Đến năm 30 tuổi, bạn lại gặp được người phù hợp, và 2 người khá mến nhau nhưng vấn đề tài chính lại là vấn đề lớn ngăn cản 2 bạn.
    Tới năm 35, 40, 45, 50, 55, 60,65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi bạn đều gặp phải đúng nhân duyên tiền định, nhưng công việc và tài chính của bạn không ổn định nên 2 bạn không đến được với nhau!
    Và thầy chốt 1 câu, khi không có tài chính ổn định thì đừng có đi tán gái làm chi cho tốn thời gian! :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
     
  3. Phuquy36

    Phuquy36 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/3/2015
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Tốt nhất là đời tôi cô đơn bao năm qua tôi vẫn vô tư cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn bạn ơi ! có gia đình rồi cuộc sống nó không hề đơn giản chút nào !
     

Chia sẻ trang này