Xếp dép đúng đôi.

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Hanhem, 4/9/2010.

  1. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    -"Mẹ ơi, dép của con đâu rồi”

    -"Con tự kiếm xem nào?"

    -"Mẹ ơi, tại sao những đôi dép này chỉ có 1 cái thôi”.

    -"Thế thì một đôi dép phải có mấy cái”


    -"Nó phải có cái bên này, một cái bên này nữa"( giơ 2 chân lên"

    -Thế con có muốn chúng thành một đôi không?

    -Dạ có.

    -Con phải làm thế nào..
    ……….( suy nghĩ)

    Sau đó bé tự đi kiếm những chiếc dép còn lại ở mọi chỗ lung tung và xếp dép để lên kệ.
    Tôi hỏi con:"sao con làm giỏi thế"

    Bé kêu:" 2 cái này giống nhau, 2 cái kia giống nhau….đi chung với nhau, xếp ở đây..’

    Tôi ôm chầm lấy bé và nói:con giỏi quá.
    ----------------

    Đó là một ý đồ của tôi khi tôi muốn dạy con tôi thế nào là một đôi dép.Tôi giải thích với con rằng:
    Khi con mang dép thì con phải mang một đôi.Nếu con mang một chiếc thì một chân con sẽ bị ……..dơ ( con tự nói:dơ).
    Một đôi dép có 2 chiếc, giống như con đang mang( dép trái bên chân trái, dép phải mang ở chân phải).
    Hai chiếc dép đó phải ….giống nhau( con tự nhận xét)…về màu sắc.
    Con để ý, đằng sau mỗi đôi dép đều có những con số.mẹ dạy con số này nhé, số dép con.Nếu con thấy bạn có dép giống con, thì con hãy coi số ở dưới nhé.
    Con thấy dép của ba, của mẹ, của anh hai, anh ba thế nào?( to hơn).
    Con giỏi lắm, lần sau mẹ dạy con nhiều các nữa.

    Tôi luôn động viên bé mỗi khi biết được một bài học mới.Vì thế mà con tôi,lúc nào cũng ham hỏi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hanhem
    Đang tải...


  2. Ðề: Xếp dép đúng đôi.

    Hi, Mẹ nó có cách dạy này thú vị quá

    Mẹ Bắp cải
     

Chia sẻ trang này