Thông tin: Xếp hàng xuyên đêm mua đơn xin học cho con

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi liti85, 15/5/2009.

  1. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Xếp hàng xuyên đêm mua đơn xin học cho con

    4h30 sáng ngày 12/5, tại trường Tiểu học Thực nghiệm Hà Nội, đã có hàng trăm phụ huynh chen chân nhau xếp hàng để mua đơn xin học cho con. Ai cũng cố kiễng chân, nhích lấn lên phía trước để mong dành những số thứ tự đầu tiên.

    Theo lịch của trường thì 8h mới bắt đầu bán đơn vào học cho con nhưng 4h30 sáng ngày 12/5, tại trường Tiểu học Thực nghiệm (Liễu Giai - Hà Nội) hàng trăm phụ huynh chen chân nhau xếp hàng. Trong đám đông ấy, có rất nhiều các cụ ông, cụ bà tuổi ngoài 60.

    [​IMG]

    Những phụ huynh này xếp hàng từ tờ mờ sáng

    Ông Đỗ Hữu Ngọc, 67 tuổi (Đội Cấn - Hà Nội) cho biết: "Vì muốn cháu được học gần nhà, tôi phải đến đây từ lúc 4h30 sáng nhưng trước tôi đã có gần 100 người rồi. Trong đó có cụ bà gần 70 tuổi đến từ lúc 3h sáng".
    Theo hướng chỉ tay của ông Ngọc, chúng tôi tìm gặp cụ bà 70 tuổi Hoàng Ngọc Dung, nhà ở phố Đào Tấn. Bà Dung cho biết: "Hai mẹ con tôi đến đây từ lúc 3h sáng, nhưng chưa phải là người đến sớm nhất. Có anh đến xếp hàng từ lúc 12h đêm hôm trước cơ".

    [​IMG]

    Bảo vệ cũng không ngăn cản nổi!

    Anh Nguyễn Văn Thắng, nhà ở khu Vạn Phúc (Hà Nội) - một trong những phụ huynh xếp hàng từ 12h đêm cho biết, "tôi đi sớm cho yên tâm. Những trường hợp xếp hàng vào lúc 4h30-5h30 được coi là quá muộn".
    Anh Võ Hồng Chương (Đào Tấn - Hà Nội) kể: "Để có được lá đơn xin học của trường này, không phải đơn giản. Đặc biệt với năm nay, trường có nhiều quy định mới (khi mua đơn phải mang theo giấy khai sinh của con và chứng minh thư nhân dân của bố hoặc mẹ) khiến cho phụ huynh thấy lo lắng nên ai cũng phải bớt ngủ để đi sớm. Bản thân tôi đến đây lúc 5h nhưng bị coi là muộn và không biết có mua được đơn. Vợ chồng tôi như đang ngồi trên đống lửa".

    Được biết, Trường Tiểu học Thực nghiệm hàng năm được Sở GD-ĐT Hà Nội đánh giá tốt về chất lượng giáo dục.

    [​IMG]
    Phụ huynh mệt mỏi chờ đến lượt mình

    Theo thông báo của Ban giám hiệu, năm học 2009-2010, nhà trường tuyển sinh 140 cháu và số lượng đơn bán ra là 240 đơn. Chính vì lẽ đó, nên phụ huynh đã cố gắng đi thật sớm để mong mua được đơn xin cho con vào trường.
    Theo phản ánh của cụm dân cư sống gần trường thì năm nào vào dịp tuyển sinh của Trường Tiểu học Thực nghiệm là cả khu phố dường như mất ngủ. Chuyện phụ huynh xếp hàng từ đêm hôm trước để ngày hôm sau có được tờ đơn xin học cho con không còn xa lạ nữa.
    Theo Phương Uyên
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liti85
    Đang tải...


  2. metititlq

    metititlq Thành viên mới

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    ui zời ơi, đọc tin này tôi "xúc động" đến phát khóc :cry::cry::cry:
     
  3. mebutbong

    mebutbong Hương Ngọc Lan ..........

    Tham gia:
    20/6/2008
    Bài viết:
    8,101
    Đã được thích:
    5,295
    Điểm thành tích:
    3,063
    mình thấy khổ thật nhưng biết làm thế nào được , ai cũng muốn con mình được ở những nơi có điều kiện học tập tốt và thầy cô giỏi .

    Ngay như cu nhà mình xin đi học mẫu giáo vào dịp hè cũng phải đăng kí từ sớm vì trường chỉ nhận 50% thôi ,hôm trước mình cũng phải đi từ 5h nhưng cũng có nhiều người đến trước rồi .
    Hi vọng là mỗi khu vực sẽ có 1 trường tốt cho các cháu học
     
  4. trang_82

    trang_82 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    :D:D
    Mình cũng là 1 trong những phụ huynh đi xếp hàng từ 5h sáng nè...mệt lắm ý nhưng tất cả vì tương lai con em chúng ta :D:D
     
  5. Thảo Gấu

    Thảo Gấu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Cái này bên wtt cũng bàn rồi nhé. Nhà báo xuyên tạc ghê gớm.
     

Chia sẻ trang này