Các bố mẹ k biết có như em k, e người cũng chả lấy gì làm xinh xắn, chê xấu thì hơi tội, ấy vậy mà đi làm cứ vớ phải ông xếp hồi xuân, tuổi bằng bố mình ấy chứ. Thấy dầu hiệu là e nghỉ làm luôn. Như vậy có tiêu cực quá k ạ? E thấy nhiều người họ tìm cách tránh né để tiếp tục làm. E thì k có hứng thú nữa, nghỉ cho thoải mái. hic
Ðề: Xếp hồi xuân !!! Sếp trẻ với sếp hồi xuân thì mẹ nó chọn đằng nào, bỏ đằng nào, chỉ có 2 loại đấy thôi mà,
Ðề: Xếp hồi xuân !!! Haha, chắc gì... Quan trọng là mình thôi em, sếp dê kệ sếp. Nguy cơ cao quá mới nghỉ
Ðề: Xếp hồi xuân !!! Theo kn của mình thì ko phải cứ có dấu hiệu bên ngoài là sếp có máu D đâu, nhiều sếp nghĩ như thế là ga lăng hoặc lấy lòng nv, rồi muốn thể hiện cho ra vẻ! Theo kn của ng nhiều tuổi thì nam giới càng kém về khoản ấy thì càng hay thể hiện, những sếp ko có biểu hiện mới thực sự đáng sợ- các sếp đó đánh gục rất nhiều cô và các cô mê như điếu đổ thôi!
Ðề: Xếp hồi xuân !!! sếp hồi xuân nhưng ông ấy ko để ý mình thì kệ thôi, những người như vậy cũng chỉ đưa 1 số người vào tầm ngắm thôi. chắc mẹ nó xinh lắm đây
Ðề: Xếp hồi xuân !!! Giờ việc kiếm khó mà mẹ nó. Sếp hồi xuân nhg ko có ý gì quá đáng thì kệ sếp thôi mẹ nó ạ.
Ðề: Xếp hồi xuân !!! E k xinh đâu, chỉ là cty toàn đàn ông với mấy chị có gia đình, mỗi e là FA lâu năm
Ðề: Xếp hồi xuân !!! cháu thấy cô nói đúng đó ak! hì, cháu đi làm thì thường gặp những sếp trẻ, cơ mà thỉnh thoảng gặp vài ông khách cũng có kiểu dáng hồi xuân, cũng ga lăng nọ kia, cơ mà cái chính cũng do mình thôi ak!
Ðề: Xếp hồi xuân !!! Hic, nhà mình nghĩ có sếp nào mà sáng nào 6h cũng dùng số khác nt gọi nhân viê dậy k? chúc ngày đẹp trời này nọ, tối đi làm về nt hỏi thăm, trời nắng bảo lên phòng sếp ngồi điều hòa, đưa ipad bảo đọc sách. e chả dám đâu ạ.
Ðề: Xếp hồi xuân !!! Sếp mình cũng hồi xuân đây nhưng mà hồi xuân với bồ thôi chứ với nhân viên bọn mình thì chả có gì. Nói chung gặp phải sếp vớ vẩn thì bỏ chạy ko đáng tiếc.