Tình hình là em năm nay 24 tuổi,em đang ở trọ có thuê 1 nhà co3 phòng tâng3 phòng e và em gái em ở, phongtaanffg 4 ng yêu em và bạn người yêu em ở, phòng tầng 2 là đồng nghiệp người yêu em ở .E thì tiền lúc nào cũng có đồng ra đồng vào nên tiền điện,nươc,mạng... là em ứng ra hết vào ngày 15 hàng tháng đến ngày 30 em mới thu,còn ăn thì em gái em nấu cho cả nhà gạo thì nhà em bán em mang xuống nên tiền ăn mấy ng kia nhiều khi em chỉ tính tiền thức ăn và gia vị và đến cuối tháng là thu 1 thể lun,Cái thằng ở cùng ng yêu em thì nó đi làm nv bán hàng mới đi làm nv kinh doanh thôi nên cũn không dư giả tiền nhà có khi nó chậm em cũng ứng ra đóng trc ,rồi còn chưa kể tiền nó vay em các loại thhik bjo trả thì trả vì em dẽ tính .Mọi việc thì nó cũng như thế đc hơn năm nay rồi.Đến đợt này nó có người yêu và chuyện xíchh mích xảy ra như sau: + chuyện 1:nó có người yêu chắc là cũng đưa về nhà nhiều lần rồi vì ng yêu hay đi công tác em thì hay về quê.Hôm đấy N.Y em đi công tác và nó đưa N.Y nó về tầm buổi tối thì nó ở dứoi tầng 1 khóa cửa thì N.Y nó đi phăm phăm lên qua phòng em đang mở cửa và em đang ngồi máy tính,thì con cún nhà em nó sủa(em nuôi 1 em cún cưng) thì em mới thấy bóng người ra hỏi ai đấy thì nó đi thẳng lên phòng tầng 4 lun.Sau chuyện này em bực rồi vì nó đi 1 mình lên gặp em ko chào ko hỏi hỏi ko trả lời>Sau khi lên phòng thì nó bật phìm hài lên xem cười hô hố mà e xuống tầng 1 uống nước vẫn nghe thấy.E mới nt cho n yêu nó 1 câu nửa đùa nửa thât"hôm nay N.Y chú lên tôi ko biết con bóng(con cún của e) nó sủa tôi mới biết hỏi ai đấy không trả lời tôi tưởng trộm hay ma đang định lên xử lý rồi,ng yêu nó có đọc nhưng ko pm lại em nghĩ nó biết rồi +chuyện 2: đợt thi đại học nó có đưa con em họ nó xuống thi và bảo với ng yêu em là "mày xuốngg phòng tầng 3 ở để cho e tao ở nhờ 2 đêm"ng yêu em đồng ý luôn mà ko nói với em vì thi thoảng nóng quá thì ng yêu em vẫn xuống phòng em ngủ ké điều hòa.Gần đến hôm thi ng yêu e mới nói với em ,em và em gái em bực lắm nhưng nghĩ đến ngày thi rồi khó tìm chỗ trọ nên đồng ý mặc dù rất khó chịu.em nói ng yêu e rất nhiều về vụ đó thì ng yêu e bảo lần sau sẽ chú ý hơn và xin lỗi +chuyện 3: thứ 7 vừa rồi em gái em nó về quê nó nt cho ng yêu em là "hôm nay mày xuốngg phòng N.Y mày ngủ nhờ nhé tao đưa bạn t về"' ng yêu em lại đồng ý xong mới bảo em lúc đấy em ba máu sáu cơn lên bảo anh cho nó ngủ nhờ thì xuống kho mà ngủ,ng yêu e lại xin lỗi em đã xuôi rồi và đi ra ngoài chơi,đang đi nó gọi điện cho N.Y em bảo "tao về rồi mày ở dưới đấy luôn đừng có lên phòng" em lại càng bực nhưng mà làm sao đc nữa nên thôi +chuyện 4: đến sáng chủ nhật thì em gái em nó xuống nó thhaays vậy nó bực lắm,tầm 11h hhai đứa kia đưa nhau đi,em đang bực sẵn mà ng yêu nó đi qua có em,ng yêu em,em gái em mà nó cúi mặt xuống đi qua ko nói gì.Thế em mới bảo"bóng(con cún của em)sao thấy anh phương(thằng kia)không biết sủa chào kô có mắt có mồm à" nói thế là hơi quá nhưng em bực lắm rồi,2 đứa nó đi N.Y em mắng em bảo nó ko có nghĩa vụ chào em mà em nói thế e tức mới bảo em dậy chó nhà em chứ nói nó đâu,còn nó mà có ngĩa vụ chào em e đã ra chỉ thẳng vào mặt nó rồi ,rồi cãi cọ thêm 1 lúc nữa +chuyện 5 :hôm nay thứ 3 ng yêu em đi công tác nhưng ko nói với thằng kia ,và sáng dậy lúc thằng kjia đi làm rồi ng yêu em mới gập quần áo,vì cũng ko muốn thằng kia biết ,tối nó về nó gọi điện cho ng yêu em nhưng ng yêu em ko nghe máy nó lại đi đón con kia về .Lần này đi qua phòng em vẫn mở cửa ,con kia còn quay ra nói chuyện với thằng này em lại nói "Bóng lần trc chị bảo rồi gặp ng không biết sủa à kô có mắt hay ko có mồm' thì thằng kia quay ra nói" toàn chó trong nhà với chó trông nhà việc ji phải chào" em mới điên lên bảo 'đúng là loại có cái đến kì không biết xấu hổ' thì thấy nó đóng cửa cái rầm em gọi điện cho N.Y em kể ng yêu em mắng bảo em quá đáng này kia,em thấy em cũng quá đáng thật nhưng 2 đứa kia ko biết điều chút nào mọi người cho em xin ý kiến để giải quyết đc ko ạ .Em định cuối tháng đuổi thằng kia đi-em nghĩ chắc nó cũng tự đi thôi,còn nếu nó muốn ở thì ko bjo đc đưa con kia về nưa.xin mọi người góp ý với e,em cảm ơn ạ
Ðề: xích mích khi ở chung!!!!mọi người cho e xin ý kiến theo m thì ở riêng ra cho dễ chịu, chứ ở thế này mệt lắm
Ðề: xích mích khi ở chung!!!!mọi người cho e xin ý kiến ôi. cứ ở kiểu này thì khó chịu lắm. tốt nhất là ở riêng ra bạn ạ
Ðề: xích mích khi ở chung!!!!mọi người cho e xin ý kiến Em làm từ thiện chả đúng chỗ gì cả. Sao phải hứng mấy thứ của nợ đấy làm gì. Phải mình là mình giải tán luôn cho rồi, đỡ nặng đầu.
Ðề: xích mích khi ở chung!!!!mọi người cho e xin ý kiến ở chung là rắc rối thế đấy! vì vậy dù thế nào mình cũng ở riêng cho sướng thân, cực khổ làm thêm 2-3 việc cũng thấy thoải mái khi về phòng mình!
Ðề: xích mích khi ở chung!!!!mọi người cho e xin ý kiến vâng ạ!!!e cũng định cuối tháng này cho nó đi lun,trc giờ em tử tế hết mức có thể mà nó chả coi em ra gì thì em cũng chịu,mà n yêu em thì là chuyên ia cả nể
Ðề: xích mích khi ở chung!!!!mọi người cho e xin ý kiến Chuẩn luôn! Tử tế thì cho ở chứ mấy cái kiểu khinh ng ra rác ko tôn trọng nhau thì giải tán luôn thôi!
Ðề: xích mích khi ở chung!!!!mọi người cho e xin ý kiến vâng bọn em ở cun 2-3 năm nay rồi trc thì ở khu trọ nhưng giờ chuyển về đây em thuê nhà n quen nên giá rẻ hơn mà cũng chả phải đặt cọc gì nó đang ở cùng nên bọn em cho đi theo c ạ
Ðề: xích mích khi ở chung!!!!mọi người cho e xin ý kiến khu nhà trọ này xem ra phức tạp nhỉ. Theo tớ ko thích thì ko chơi, nó ko chào mình thì mình cũng lơ nó luôn thế là xong việc gì phải rước bực vào người
Ðề: xích mích khi ở chung!!!!mọi người cho e xin ý kiến vâng bọn em ở cun 2-3 năm nay rồi trc thì ở khu trọ nhưng giờ chuyển về đây em thuê nhà n quen nên giá rẻ hơn mà cũng chả phải đặt cọc gì nó đang ở cùng nên bọn em cho đi theo c ạ
Ðề: xích mích khi ở chung!!!!mọi người cho e xin ý kiến dạ không phải khi trọ mà nhà chỉ có 3 phòng,em đứng ra thuê còn trong nhà thì tổng cộng 5 người thôi ạ