Mình có ý định như sau xin các bạn cho ý kiến nhé.Mình định khoảng giữa năm nay sẽ về VIỆT NAM để mở một cửa hàng phong thủy <vấn đề này mình hiểu biết hơn> hoặc là kinh doanh 1 nghề gì đó .Mình có ý định là sẽ thu gom hết số tiền kinh doanh được để làm các việc như sau -theo dự định mình sẽ dùng tiền để làm những bữa cơm miễn phí cho người nghèo tại các bệng viện.Chỉ là cơm và các món chay thôi vì nếu làm ăn mặn thì rất tốn kém và lại sát sanh nữa,vô hình chung mình lại gây thêm tội và cũng là tiếp tay cho họ gây thêm tội sát sanh.<ở bệng viện có những gia đình nghèo đến mức phải nhịn ăn từng bữa để nuôi bệng nhân nhìn họ mà thấy thương cảm> -Hoặc là mình sẽ dùng tiền đó để đóng góp xây dựng chùa ,các ngôi chùa nhỏ không có kinh phí<nhìn chùa và sư thiếu thốn không nhang đèn lạnh lẽo trông tội lắm> -Hoặc là mình sẽ dùng tiền để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn tuy số tiền có thể không lớn nhưng cũng có thể giúp chút ít được cho những người khó khăn. -Mình cũng định lập 1 quỹ ngay tại cửa hàng định kinh doanh để chuyên đóng góp tất cả những đồ mà mọi người không dùng đến như quần áo,chăn màn,giầy dép,để giúp những người vùng cao thiếu thốn Các bạn cho mình ý kiến xem có khả thi không,các bạn xin đóng góp ý kiến cho mình.Và vấn đề phát cơm cho người nghèo tại các bệng viện cần rất nhiều công sức nên là nếu có thể được mời các bạn tham gia cùng mình làm công việc này nhé.Đang rất cần sự đóng góp ý kiến của các bạn.Nếu không thể kinh doanh phong thủy thì theo các bạn nên kinh doanh gì để bảo đảm về ngân sách lúc nào cũng đầy đủ.
Rất hoan nghênh ý định tốt đẹp của chị. Khi nào chị về VN thì cho em biết nhé em sẽ tham gia nếu có thể. Em thấy việc phát cơm cho người nghèo hoặc lập quỹ ở cửa hàng là điều rất thiết thực vì có nhiều người còn nghèo khổ quá.
cảm ơn chikbong nhé bạn có nhận ra mình không.Đáng lẽ mình định dùng nik này để nói chuyện với mọi người nhưng do mọi người đã quen với tên nik tthanhiq rồi nên đành phải để nguyên.Mình nghe nói việc của bạn đã xong rồi đúng không và thấy nói bạn rất có duyên với phật pháp đấy.Cứ làm như lời Tuấn nói đi sau 1 thời gian sẽ thấy linh ứng và bản thân bạn cũng có cách suy nghĩ khác hẳn đấy.Nếu ý tưởng của mình hoàn thành bạn sẽ phải giúp mình 1 tay phân phát cơm đó.Mong rằng sự việc được như ý nguyện.Mình mong rằng khi mình về sẽ thấy bạn được toại nguyện những gì mong ước.
Mình vào xem thấy các bạn vào xem cũng nhiều nhưng ý kiến đóng góp hay là hưởng ứng thì cũng chả có nên kế hoạch này đành ngừng lại.Cảm ơn các bạn đã vào xem topic này, về vấn đề này mình muốn hỏi xem ý kiến của các bạn và cũng là mong sự ủng hộ của các bạn nhưng mà thấy hơi buồn vì vấn đề này hình như là đã bị mọi người bỏ quên từ lâu rồi.Nếu là topic giúp cho mọi người mau chóng có tiền và làm giàu thì chắc sẽ đông câu trả lời hơn.Buồn quá mọi người có cách nghĩ thế này thì làm sao mà giàu có vui vẻ được cho dù tthanhiq có chỉ cho mọi người tất cả những phép những chú cầu tài có lẽ cũng chỉ là vô ích mà thôi. Cảm ơn chikbong nhiều nhé mong rằng tất cả mọi sự an lạc sẽ đến với bạn,mong cho tất cả những sở nguyện của bạn đều được như ý. CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU.
Hihihihi, bác đừng bi quan thế, bài bác mới gửi ngày hôm qua, đến hôm nay là thứ 7 nên các mẹ mải lo việc gđ chưa có t gian online để vào topic của bác nên chưa có ai góp ý kiến thôi. Em thì em ủng hộ việc bác kinh doanh đồ phong thủy rồi làm quỹ từ thiện ở đó, đây cũng có thể là địa chỉ để quyên góp quần áo cũ để ủng hộ những ng có hoàn cảnh khó khăn. Làm cái này e thấy kinh tế mà nhẹ nhàng hơn hàng ăn bác ạ, vì hàng ăn phải có số lượng nhân viên phục vụ ổn định, mà thường thì các mẹ trên này ko có thời gian nên chưa chắc các mẹ có thời gian chung tay với bác (mà vấn đề nhân sự này là luôn phải ổn định mới được). Nếu bác quyết định phương án nào thì cho e biết với nhá, em sẽ ủng hộ bác hết sức có thể.
Có một lần, con mình bị ốm, nằm viện 1 tháng, trong thời gian đó, có những lúc không kịp mua đồ ăn, và mình đã ăn những suất cơm từ thiện. Và mình cũng nuôi ý tưởng nếu sau này thành công sẽ làm những công việc rất ý nghĩa như thế này. Tiếc là bạn ở HN, nếu ở SG, thì pm cho mình với nhé. Làm từ thiện phải nhẫn nại, mọi người sẽ dần quan tâm đến bạn và công việc của bạn nhiều hơn. Chúc bạn an lành, hạnh phúc.
cảm ơn các bạn đã góp ý nhưng mình cũng có ý kiến là tại sao mình lại buồn vậy là vì topic của mình về thần tài rất là đông bạn tới hỏi.Trong vòng 1 ngày không biết bao nhiêu bạn tới hỏi và chat với mình về vấn đề này.Mình biết trên diễn đàn này có rất nhiều bạn có tấm lòng tốt.Nhưng cũng có rất nhiều bạn không được như vậy điển hình là có 1 vài bạn cứ hỏi mình bằng được địa chỉ ngôi chùa mà theo như trong lòng các bạn ý nghĩ là đến đó sẽ gặp được các thầy mà sẽ giúp họ cầu tài được,các bạn ý hỏi mình là địa chỉ ở đâu mình muốn đến đó lễ bái.Trong khi cả nước mình rất nhiều chùa để lễ bái có những chùa còn nghèo nàn sơ sài thì sao không đến đó mà lễ cứ phải đòi đến chùa kia bằng được.Đấy mới chính là điều mình buồn các bạn hiểu không. Còn bạn ở trong Nam nói là làm từ thiện mình phải từ từ thì bạn hiểu sai ý mình rồi.Trên cả nước TRUNG HOA hầu như 2/3 các tỉnh thành phố lớn thì ít nhất cũng đã có chỗ mình làm từ thiện ở đó chứ không phải đây là lần đầu mình làm việc này.Mình là người HOA nhưng VIỆT NAM đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ tới lớn tiếng nói chữ viết của mình cũng là VIỆT NAM cho nên mình rất là yêu nước.Chỉ vì 1 vài vấn đề nên mình mới phải về TQ sống.Mình lập ra ý định này là vì hồi trước tết mình cũng đã đầu tư tiền để làm những bữa ăn miễn phí tại 4 bệng viện lớn tại HÀ NỘI nhưng do mình không biết nhìn nhận người nên đã để họ ăn bớt mất một vài khoản tiền nên mình đành thôi.Mình có ý tưởng này là chỉ muốn có 1 cửa hàng kinh doanh thì mới đảm bảo được số tiền làm cơm quay vòng được vì mình đâu cần 1 chút tiền nào từ chuyện này,và mình cũng chỉ muốn mọi người ủng hộ bằng cách nếu đến ngày phát cơm hoặc làm về sức người gì đó thì mọi người cùng chung tay giúp sức.Coi như cửa hàng đó là 1 nơi để tất cả các tấm lòng của mọi người trên diễn đàn tập trung vào giúp đỡ thôi.Nghĩa là mình chỉ cần cái tấm lòng và tâm đức của mọi người.Bản thân mình về kinh tế thì rất đầy đủ nếu so với mức thu nhập tại TRUNG HOA là thuộc diện giàu có, nhưng nếu không có 1 cửa hàng để kinh doanh thì sẽ rất khó quay vòng số tiền.Cho dù có giàu đến mấy thì miệng ăn núi cũng lở. Mình rất tri ân tấm lòng của 2 bạn,mình rất cảm mến tấm lòng bạn chikbong vì qua câu chuyện của đứa cháu mình biết là bạn rất nghèo nhưng tấm lòng của bạn thì lại rất giàu.Mong rằng khi về việt nam sẽ được gặp bạn chikbong Đề tài này xin dừng tại đây nhé.
Mở quán cơm chay bình dân đi bạn. Ở Hà nội đi ăn cơm chay ở quán phải chuẩn bị khá tiền, người ta đi ăn như thưởng thức món lạ chứ không thường xuyên, thường xuyên chỉ giành cho người thu nhập khá thôi. nhiều người muốn ăn chay nhưng phải đi làm không có điều kiện tự nấu thì họ khó có thể theo đuổi chế độ ăn chay một cách nghiêm chỉnh được. Mở quán chay bình dân cũng có thu nhập mà còn khuyến khích nhiều người giàu hay nghèo, eo hẹp về thời gian cũng có thể thực hiện chế độ ăn chay, phát triển thiện tâm.
Mình cũng mới tham gia diễn đàn này nên cũng chưa đọc được các topic. Hôm nay vào mới thấy topic này của me tthanhiq. Mẹ nó đừng có bi quan vậy nhé. Mình nghĩ với tầm lòng và kiến thức sâu rộng của mình, bạn nên mở của hàng bán đồ Phong thủy. Thật ra cũng có một số của hàng bán đồ này, nhưng mình nghĩ không có ai có được kiến thức và tâm đức như mẹ nó đâu. Không biết tthanhiq có dự định làm việc gì ở SG không, mình sẽ sẵn sàng góp phần vì mình ở SG. Nếu mẹ nó tổ chức phát cơm miễn phí ở BV chẳng hạn thì mình tình nguyện đi ngay, mình sẽ rủ thêm bạn bè nữa. Rất mong mẹ nó tiếp tục kế hoạch và thực hiện trong thời gian sắp tới nhé. Mình tin sẽ có nhiều người ủng hộ đấy.
Kế hoạch của bác tthanhiq rất hay, theo em thì mở 1 cửa hàng cơm chay miễn phí cho những người nghèo, và bên cạnh để 1 cái thùng khuyên góp, người nào có tiền thì bỏ vào đó, rồi dùng quỹ đó đi giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Vì mở gần bệnh viện, nên cũng sẽ có những người có tiền đến ăn, chứ ko phải toàn người nghèo đến đó ăn.
Hôm nay mới tình cờ đọc được topic của bác này, xin được đóng góp đôi lời nhé (mặc dù chủ topic đã đòi dừng chủ đề) 1/. Ko biết bác chủ topic có phải là thầy tu hay ko? Em hỏi câu này là có lý do ạ. Một người tu hành hoặc một người có tấm lòng nhân từ bác ái như bác tại sao lại nóng nảy như thế nhỉ? Mọi người vào xem nhưng ko đóng góp ý kiến thì có thể hiểu thế này : Họ cảm thấy kế hoạch của bác chưa rõ ràng hoặc bác chưa có đủ sự tin tưởng để mọi người có thể cùng bác đồng hành trong việc từ thiện, họ đọc bài rồi thì có thể chờ khi nào bác quyết định hoặc bác tiến hành, họ sẽ suy nghĩ xem có thể ủng hộ bác ko, hoặc là họ nghĩ bác cũng giống như một số người ko tốt, post bài để lừa đảo mọi người ủng hộ hoặc chí ít cũng post bài để gây sự chú ý; cũng có thể như bác nói là họ hoàn toàn ko quan tâm đến việc như thế. Vậy thì tại sao bác lại có thể vội vàng quy kết mọi người lạnh lùng, vô tâm? 2/. Khi post bài thì bác cũng nên hiểu 1 điều là một ngày có biết bao nhiêu topic được tạo ra và một người ko thể đọc hết được hàng ngàn topic đó được. Họ thấy bác để chủ đề xin ý kiến, họ tưởng bác cần lời khuyên gì đó nên họ vào. Vào đến nơi, đọc mấy dòng, họ nghĩ chủ đề này cần lời góp ý, ủng hộ hay đại loại như vậy, họ ko đọc tiếp, họ out là lẽ đương nhiên. Một điều mà ai cũng biết là những topic nào có thể gây được sự chú ý ngay từ cái tên thì sẽ được nhiều người ghé thăm. Theo em, bác nên để tên của topic thật sự rõ ràng hơn với nội dung của mình. Ví dụ như : Kinh doanh - Từ thiện : Mong mọi người đóng góp ý kiến. Như thế, những ai thật sự quan tâm họ sẽ vào đóng góp ý kiến với bác và bác cũng ko cảm thấy buồn như thế nữa. Thay mặt những cuộc đời nghèo khổ cảm ơn tấm lòng bác ái của bác. (u)(u)(u)(u)(u)
Thực ra mình không nóng nảy tí nào chỉ là vì kế hoạch này nhiều người nói nó không ổn lắm và cũng có nhiều bạn nói không đúng,bởi vì mình chỉ cần ý kiến và đóng góp công sức còn tiền thì miễn bàn vì mình thiếu nhân lực thôi.
Với tầm hiểu biết sâu rộng của bác thì bác nên mở cửa hàng phong thủy vì hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi ít có cơ hội hiểu biết sâu rộng về vấn đề này. Bác có thể truyền đạt kinh nghiệm cho mọi người đồng thời có thể kinh doanh kiếm tiền làm từ thiện. Nếu bác làm vậy em xin ủng hộ. Còn làm quán cơm chay miễn phí thì em can là không nên vì hôm nọ em xem trên báo thấy có người mở quán cơm bình dân giá rẻ cho người nghèo bị rất nhiều người nhà giàu đến ăn. Vì thế nếu bác có tiền và rủ thêm được vài nhiều tâm huyết làm những bữa ăn chay cung cấp miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo là tốt nhất. Nếu bác mở cửa hàng phong thủy thì ý kiến đặt thùng để quyên góp đồ cho người nghèo vì nhiều người có quần áo đồ dùng cũ không biết cho ai vì nhiều khi nó vẫn còn tốt, còn sử dụng được mà họ vứt đi thì phí mà không người nào cần để cho. Em nghĩ là có rất nhiều người có tấm lòng từ thiện chỉ cần bác đứng lên ắt sẽ có người hưởng ứng thôi ạ.
Em đọc rất nhiều bài của bác, và đọc rất nhiều lần, càng đọc càng thấy mình sai và cần phải sửa rất nhiều. Qua thread này em nghĩ, bác hãy nên làm theo kế hoạch của bác, mở cửa hàng phong thủy, rồi làm từ thiện. Ví dụ ngày thứ 7 hoặc chủ nhật, tổ chức nấu bữa cháo từ thiện mang vào các bệnh viện như viện Nhi, viện Tim... em nghĩ sẽ giúp được rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn.
Em sẽ là khách hàng đầu tiên của cửa hàng nếu như bạn mở, bên cạnh đó em sẽ giới thiệu thêm nhiều bạn bẻ nữa cho cửa hàng. Với kiến thức và kinh nghiệm của chị em nghĩ là cửa hàng sẽ làm ăn tốt. Chị cứ tự tin thực hiện kế hoạch đi, vạn sự khởi đầu nan. Ở Việt Nam thì cửa hàng bán đồ phong thủy nhiều nhưng lại rất ít cửa hàng biết rõ và tư vấn đầy đủ cho khách hàng. Đây sẽ là lợi thế của cửa hàng chị.