Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meyeuton11, 18/10/2012.

  1. meyeuton11

    meyeuton11 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Em có đứa bạn than học cùng cáp 3, chơi với nhau bh cũng đc trên 10 năm rồi ah. Trc khi láy chồng gd nó cũng thuộc diện khá giả ăn tiêu ko phải nghĩ chả phải làm bát cứ 1 công việc j ,sau khi lay chồng thì lại càng sướng gd chồng làm nhà nghỉ ở phố Vọng ( nhà riêng ko phải thuê ah ) chồng mở càm đồ lam ăn cũng tốt , sau đó còn mở đc thêm 1 C.H karaoke nữa , ko phải nghĩ bat cứ j, còn em ko đc 1 phan của nó. Nhà chồng e ko có , chồng e thì ko có việc 1 mình e buôn bán kiếm tiền. Từ trc đến h nó đều có tiền cho vay lãi từ hồi còn đi học cơ ah. Đên bh cũng vay, vì tính ăn tiêu ko suy nghĩ chỉ ăn vặt thôi ah m còn đau là cho vay nhưng vì dạo gan đay có đôi chút trục trặc chuyện tiền nong nên nó có nhờ em vay hộ nó ít tiền để nó cho khách vay kiếm thêm tiền (vì tính sỹ không thích dựa chồng ) e có vay giúp cho nó vài lan 20t, mỗi lan đểu trả rat đúng hẹn . Rồi 22t, 15t ... tổng tiền nợ lên đến 70t e đều đứng ra vay giúp cho nó hết mà ko hề có 1 giay tờ j cả Nó kêu khổ nọ khổ kia e lại vay giúp rồi e đăt cả HK nhà chông , Đk xe để giúp b. Lãi e mang đi đóng, họ e cũng đi đóng hô, gốc e cũng đi trả hộ, e giúp hết mình mà ko nghĩ 1 điều j cả. Chồng e còn nói bn lan e giúp tn no có biết ơn ko hay ... E kê , giúp b đã. Đến bh nó ko có khả năng trả lãi, e thì lo cho mình còn chưa xong. Ng ta đến đòi cả gôc cả lãi e bảo nó thì nó bảo chờ ... chờ để hỏi... đang đợi... chưa nghe máy... 1 tháng trôi wa e ko có khả năng trả lãi nữa 1 tháng gàn 10t tiền lãi, rồi cộng thêm tiền em đóng họ 200n / ngày. Thực sự e hết khả năng e bảo nó bảo chông m đi chứ ng ta đến nhà t đòi wa, mà lại là nhà chồng nữa mang tiếng wa rồi + thêm tiền đánh lô chưa trả mà khổ nỗi nhà chồng e ko có nên mẹ chồng e suốt ngày nó ra nói vào thực sự rat mệt mỏi. Chồng e còn bị đánh vì nó nữa rồi 1 làn ng ta đến đòi bố chồng e phải muối mặt đi vay cho e 15t để trả hộ cho e. Trong số tiền nợ 70t kia thì e đã nhờ mẹ chồng e vay giúp 20t của ng ngoài. bh ng ta đòi wa nhiều . Em wa mệt mỏi e bảo nó tìm cách đi ko để thế này đc đau rồi vãn điệp khúc đợi ...chờ..đang hỏi.. e đành phải gọi điện cho chồng nó nhờ cuu giúp. E ngu ở cho trc đay 2 thang no bao e nói với chồng nó để trả trc cho ít tiền nhưng dặn e là chỉ bảo 32t thôi là cả gốc và lãi. Chông nó mang đến trc cho e 10t rôi. bh E gọi e bảo sự that là 70t chư ko phải 32t. Trc khi e gọi cho ch nó e cũng hỏi wa máy ng b và mọi ng khuyên e là" nói ra ko nói thì mình chết , nó sẽ ko dám trách m đau vì m giúp nó wa nhiều rồi, phải gọi thêm là m ngu nữa chứ bbe chả ai giúp nhiệt tình như thế đau." Rồi e gọi điện nc cho chồng nó biết, ch nó trách e sao ko nói vơi a lai ngu như thế.... e chỉ biết khóc.. E nói xong 1 lúc e gọi điện cho nó vì e lo nó bị ch đánh, nhưng gọi 1 cuộc ,2, 3..... hôm sau nó cũng ko nghe máy. Đêm hôm đó e đến nhà chông nó chỉ để hỏi bh ltn... đến cửa thì gặp chông nó . E lên nhà ch nó măng nó vì đảy e vào hoàn cảnh nay , mang tiếng vơi nhà chồng, chịu bh điều tiếng của hàng xóm láng giềng bh b gọi thì ko nghe máy rũ bỏ trách nhiệm. BH gan nhu e dt cau xin nó mỗi ng xem nghĩ cách giúp e. Chồng nó thì đúng đợt này cũng đang nợ nên ko có tiền, còn đau e phải tự chiu. KHo wa. gọi điện nó khó chịu , E xin nó cả ngay trong khi e chỉ vay giúp . Đã ko đc j bh bị nó way lưng lại đá e. E chả biết ltn nữa vì e ko có tí giay tờ gì cả. Xin các mẹ cho e vài lời...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meyeuton11
    Đang tải...


  2. Tràng An

    Tràng An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/6/2012
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    Em luận mãi mà vẫn không đọc được. Thôi em đi ra :)
     
  3. vitcon04

    vitcon04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    1,189
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    bạn đi giây rưa với bọn cầm đồ thì lấy tiền lại thời điểm này khó lắm,mà chồng của bạn kia chỉ nói ra vẻ vậy thôi,chứ cùng 1 ruộc thôi,mình nói thật đó,thời điểm này đồng tiền khan hiếm,bọn cầm đồ lại cho vay nặng lãi nữa,bọn đi vay đều vỡ nợ chốn hết rồi còn đâu người mà đòi nữa,bạn suy nghĩ kỹ và nhờ hai bên gia đình giúp đỡ cho nhanh qua kiếp nạn này nhé,k để như vậy lãi mẹ để lãi con thì chết,cố gắng nhờ người vay mượn trả họ cho xong đi,còn làm ăn rồi trả nợ dần,chứ để như vậy lúc nào cũng lo lắng mệt mỏi lắm.chúc bạn may mắn
     
  4. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,962
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    Bạn vay có 70tr mà một tháng trả lãi những gần 10tr cơ á?hic hic.Lãi suất cao thế thì buôn cái gì cho ra được? Bây giờ trước hết, bạn nhờ hai bên nội ngoại và bạn bè mỗi người giúp một ít để trả hết số tiền vay đi đã, chứ để cái lãi như thế thì bạn ngày càng lún sâu vào vũng lầy thôi. Nhưng đừng nói cho nhà nó biết là trả rồi. Sau đó, giờ nó và chồng nó vẫn còn đấy. Bạn đến nhà nó, nhẹ nhàng thôi, yêu cầu hai vợ chồng nó viết cho cái giấy vay nợ,xác nhận số tiền đã vay và ngày hẹn trả nợ. Nhớ là có ngày hẹn trả nợ nhé, vì mình đã thấy nhiều vụ thế này rồi. Có giấy vay đàng hoàng, nhưng không có ngày trả nợ. Khi ra công an, bọn vay bảo tôi có nhận vay, tôi có bùng đâu, nhưng khi nào có thì tôi trả, vì trong giấy vay không có hẹn ngày trả. Có thể vợ chồng nó không chịu viết giấy đâu, bạn phải thật khéo vào, trình bầy là, viết giấy nợ để về dễ ăn nói với chồng và nhà chồng bạn, chứ không họ nghĩ bạn vay tiền ăn chơi hay gì đó . Đại khái bạn phải kể ra vài lý do hợp lý để nó viết giấy cho. Còn nói đi nói lại mà nó không viết giấy, thì xin chia buồn cùng bạn, nó đã có ý định xù nợ của bạn rồi.
     
  5. Me_PhuongAnh

    Me_PhuongAnh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/4/2011
    Bài viết:
    5,454
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    đọc toét cả mắt ra mới xong được nửa !
     
  6. lovestar1705

    lovestar1705 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    em cũng thế, luận mãi mới ra, giờ chi còn cách nhờ gia đình 2 họ mỗi bên cho vay một ít thôi, nhưng đúng là 70 tr mà trả lãi gần 10tr một tháng, vậy tính ra lãi suất cao quá mẹ nó à
     
  7. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,335
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    mẹ này nói chuẩn đấy. Chúc chủ top sớm tìm ra được giải pháp.
     
    Me Minhnho thích bài này.
  8. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,962
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    Chắc bạn ý đang rối bời nên viết lủng củng, viết tắt và câu chữ không được rõ ràng. Nhưng cũng khổ, giờ mà không giải quyết được thì gia đình bạn ý cũng mâu thuẫn ý chứ, nhất là lại ở chung với nhà chồng nữa.
     
  9. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    Đúng là: Không có cái dại nào như cái dại nào :(

    Giờ đòi không được thì bạn phải cố mà xoay để trả cho người ta kẻo mang họa vào thân chứ biết làm sao giờ. Hic. Tốt với bạn cũng vừa phải thôi. Bạn có đk hơn mình mà mình nai lưng đi vay hộ, trả hộ để bạn làm tín dụng đen nữa thì dại dột quá cơ.
     
    Sửa lần cuối: 19/10/2012
  10. Happypt

    Happypt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    em đọc xíu mà chóng mặt quá, xin phép bác. em đi ra.
     
  11. Me Minhnho

    Me Minhnho Vợ kiêu, mẹ đảm

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    Thời buổi này, dù có là bạn thì dính đến chuyện tiền bạc đều phải có giấy tờ. Dù mất lòng trước thì cũng được lòng sau. Bất kì mối quan hệ nào mà dây dưa đến chuyện tiền bạc cũng rắc rối hết mẹ nó ạ. Chuyện đã đến nước này rồi thì mẹ nó cứ đến nhà bố mẹ ruột của cô bạn ấy xem sao, trình bày từ tốn tình cảm cho họ hiểu, gỡ được phần nào thì gỡ, chứ ng lớn ngta thấy chuyện trái khuấy do con cái mình làm ra mà k giải quyết trg khi điều kiện có thể thì sau nay Phước Đức, của cải của con cháu họ cũng tự trôi vào tay ng khác theo Nhân quả mà thôi. Sau đó bạn làm như mẹ Linhlimo nói đấy, vay mượn bạn bè, họ hàng nội ngoại mỗi ng một ít, chết vì lãi là cái chết dai dẳng và bòn rút tiền bạc nhất, chưa nói đến cuộc sống tinh thần của bạn và gia đình chồng nữa...Chứ thật sự nếu nhà họ đang kẹt thì có nói cũng thừa, chúc bạn sớm tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Thân
     
  12. meyeuton11

    meyeuton11 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    E cảm ơn chị ah, e cảm ơn tát cả mọi ng ....
     
  13. putin's mother

    putin's mother Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    Muốn chắc nữa thì trước khi " nhờ" bạn bạn viết giấy, b gọi đt cho chồng nó, nói rõ anh giup em bảo nó, nói khéo để cuộc nói chuyện đấy xoay về sự thật nó nợ bạn, chồng nó biết,và nhờ chồng nó giúp ghi giấy cho số nọe có trên thực tế, quan trọng nhất là, thu âm cuộc nói chuyện điện thoại có xác nhận nhà nó nợ bạn tiền lại. giờ, càng nhiều bằng chứng càng có lợi cho bạn, tại ntn là vchong nó có ý phủi bạn rồi. bạn phải tỉnh táo lên, hạnh phúc gia đình bạn đang phụ thuộc khá nhiều vào chuyện này đấy!
     
  14. meyeuton11

    meyeuton11 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    Đúng rồi ah. GD chồng e căng thẳng lắm ah. VC e rat mệt mỏi c ah. Đánh nhau rồi e bị đuổi đi rồi c ah.
     
  15. tieutu_giabao

    tieutu_giabao Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    đi vay lãi cao như thế để cho bạn cho vay lãi.hixhix chị vì bạn wa mà ko suy nghĩ kỹ roài.cỗ gắng vay mượn trả khoản nào lãi cao trước rùi trả dần cho xong thui.chứ chờ 2 vc nhà kia chắc nhà chị bị khủng bố wa.cố lên chị nhe!mong chị sớm thoát nạn.đúng là thời buổi bj h khó tìm đc ng tốt như chị wa.
     
  16. 8X va Anh

    8X va Anh Hot Boy Hội 86 ;))

    Tham gia:
    17/11/2011
    Bài viết:
    4,640
    Đã được thích:
    670
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    Chia buồn với mẹ nó! nếu là mình, mình sẽ làm hết khả năng của mình thôi, chứ ko làm vượt khả năng của mình như mẹ nó. Có một người bạn như mẹ nó thật tốt, hi sinh cả hp của mình vì bạn. Mình cũng nghi như tieutu_giabao: Mẹ nó tìm mọi cách để trả nợ bên mình vay trực tiếp đi đã, xong việc với người ngoài rồi thì mới quay lại xử lý tiếp được. Và xong xuôi, mẹ nó nên nghĩ: chưa từng tồn tại 1 người bạn thân "nào đó" nữa. Chúc mẹ nó mau qua cái kiếp nạn này.

    -Tình bạn và niềm tin phải đặt đúng chỗ.
     
  17. ston

    ston Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/12/2011
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    mình không nhớ chính xác nhưng có một câu đại ý như thế này là không nên cho bạn bè người thân mượn tiền nếu không muốn đổ vỡ tình cảm . mình cũng nghĩ như mọi người bạn có gắng tìm cách trả tiền những người bạn vay trước đi đừng chờ đợi vợ chồng bạn thân của bạn. bởi nếu nghĩ cho bạn bạn thân của bạn cũng đã tìm cách để trả bạn rồi.
     
  18. tanya.tranglee

    tanya.tranglee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    Chị tốt như mấy đứa bạn của em , cũng vì thương bạn mà cũng đứng ra vay hộ như thế, em biết nhiều người như chủ topic này chứ không phải là không có. Chắc là chị thương bạn là chính, nói ngu thì hơi quá. Còn em thì cứ nhìn mấy tấm gương tày liếp trước mặt đấy mà giả vờ điếc lác trước những cuộc đt vay tiền của bạn bè chị ạ :|
    Bọn em chơi với nhau từ cấp 3 một hội thân lắm, đi đâu cũng có nhau, con bé này từ trước đến nay sống cũng sòng phẳng, từ hồi học sinh chưa có nhiều tiền, bọn em chơi họ 20,30k/ ngày nó chuyên là người cầm tiền họ; nói chung tiền nong vô cùng sòng phẳng không bg nhập nhằng với ai. Lên đh nó đi làm PG rồi lên qly PG nên kiếm cũng được. Sau nó yêu 1 thằng làm bóng, lúc chúng nó được thì ăn chơi nhảy múa, lúc thằng này thua thì nó cũng muối mặt đi vay các bạn, hoặc nhờ các bạn vay hộ. Các bạn em bảo, nếu là nó thì còn cố giúp chứ ny nó thì không. Nó bảo nó đứng ra bảo đảm,nhà nó đấy, bố mẹ nó đấy, chơi với nhau từng ấy năm ( từ 2005) biết tính nó thế nào rồi còn j. Có hai đứa thương, đi vay hộ, 1 con 40 triệu , 1 thằng 35 triệu. Hồi nó vay là các bạn em đag là sv năm thứ 3 hết chứ không phải đã đi làm ăn buôn bán gì. Ôi zời đến khi thằng ny nó chạy vào SG trốn vì thằng này nợ rất nhiều, nợ tứ phương. Các bạn em sang hỏi nó thế bg thế nào, vì thằng kia trốn rồi thì lãi con này phải chịu, nó phủi tay luôn, như kiểu đến nước ấy thì chả cần sỹ diện bạn bè gì nữa. Nó bảo: CHia tay rồi, tìm thằng kia mà đòi, nó hết trách nhiệm rồi. Hai đứa bạn em cứ phải gọi là khốn đốn. Một con thì may người yêu nó còn kiếm ra tiền và công nhận anh này tử tế, anh í đứng ra gánh lãi hộ rồi chờ hết tháng lấy lương đi trả bù vào cho dứt điểm, thời gian đấy con bạn em cứ lo là chủ nợ đến làm ầm lên ở cty ny nó thì chết dở. Một thằng thì cũng vì may, là vay lãi từ 1 thằng bạn đh cùng lớp, anh em chơi với nhau nên không đến nỗi bị đánh đập hay xiết nợ gì cả, chỉ mang tiếng muối mặt thôi.
    Chuyện của chị chủ top thì một số chị trên kia đã khuyên rất hợp lý rồi, nhưng em vẫn thấy tình hình cao là chị mất tiền, mất bạn chị ạ, coi như cái hạn năm nay rồi. Kể cả bố mẹ ruột của bạn chị, em biết nhiều trường hợp phải trả nợ cho con nhiều, cùng đường người ta cũng hất hết đi chị ạ, vì đằng nào chả xấu hổ mất mặt vì con rồi, hy vọng bố mẹ và gia đình bạn chị không đến nỗi giở mặt như thế. Chúc chị sớm qua được hạn này nhé.
     
  19. meyeuton11

    meyeuton11 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    E k biet phải nói gì. Cảm ơn những ng b ko wen, những lời khuyên của mọi người cũng là động lực để e thoát khỏi vận hạn nay. Em chân thành cảm ơn ah
     
  20. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Xin các mẹ chút time đọc giúp e. Vì e wa ngu phải không ah... E cảm ơn các mẹ

    năm nay rất nhiều người bị bạn bè thân thiết lật lọng kiểu đó. Thời buổi khó khăn, ai chiếm dụng vốn của ai được lâu hơn thì may ra thắng
     

Chia sẻ trang này