Cần giúp: Xin các mẹ hãy giúp cháu

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi cunchingan, 16/4/2013.

  1. cunchingan

    cunchingan Bôngbébỏng-Bảobướngbỉnh

    Tham gia:
    17/6/2011
    Bài viết:
    5,754
    Đã được thích:
    1,164
    Điểm thành tích:
    773
    Em đọc đc bài viết này, mong các mẹ trong diễn đàn chung tay giúp cháu. Nhìn ảnh cháu mà em k cầm đc nước mắt. Mình lớn như vậy mà còn thấy đau, huống chi là bé 6 tháng tuổi chưa biết nói. Ôi cuộc đời sao vẫn còn những mảnh đời bất hạnh như vậy.
    Link bài báo đây ạ: http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-...-thuy-gianh-giat-su-song-tung-ngay-719838.htm

    Tấm lòng nhân ái
    Thứ Hai, 15/04/2013 - 22:36

    Mã số 967:
    Nghẹn lòng bé 6 tháng tuổi bị não úng thủy giành giật sự sống từng ngày
    (Dân trí) – Mang trên mình chiếc đầu phình to mọng nước, đôi mắt mờ đục. Thỉnh thoảng bé gắt lên trong sự đau đớn rồi chùn xuống thở từng hơi yếu ớt. Ôm đứa con bé bỏng trên tay, ruột gan người mẹ như bị giằng xé, hai dòng nước mắt cứ trào ra trong bất lực.

    Đó là tình cảnh hết sức nghiệt ngã của bé Phan Minh Phong (sinh tháng 9/2012) ở tiểu khu 11, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, mắc căn bệnh não úng thủy bẩm sinh.
    Mới sinh ra bé Minh Phong đã mắc phải căn bệnh não úng thủy bẩm sinh. Mang chiếc đầu phình to, mọng nước khiến bé phải sống những ngày tháng đầu đời trong sự đau đớn tột cùng. Trên chiếc giường chật hẹp, bé thở từng hơi yếu ớt, mỗi khi cơn đau hành hạ tấm thân bé nhỏ, bé Phong lại gắt lên từng cơn, đôi mắt mờ đục đang dần bị che lấp. Nhìn con quằn quại trong đau đớn, nhưng chị Hoa cũng chỉ biết ôm đứa con bé bỏng vào lòng mà hai dòng nước mắt cứ trào ra. Dù ruột gan như đứt thành trăm mảnh nhưng nghiệt ngã thay, chị không biết chia sẻ nỗi đau ấy cùng ai bởi cha, mẹ chị cũng không thể giúp gì được lúc này. Chị đành nuốt nỗi đau ấy vào lòng mà bất lực nhìn đứa con đang giành giật lấy sự sống từng ngày.
    [​IMG]

    Bé Minh Phong khóc la trong đau đớn khiến người mẹ nghèo tội nghiệp càng quặn lòng thêm

    Ngồi bên đứa con bé bỏng, chị Hoa rơi nước mắt kể về những ngày tháng đau đớn đến tận cùng. Khi cháu Phong mới tròn 2 tháng tuổi, đầu bỗng phình to rất khác những đứa trẻ bình thường, chị Hoa hốt hoảng vay mượn tiền bạc từ anh em, hàng xóm để đưa cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Càng đau xót hơn khi gia đình nghe các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh não úng thủy, cần phải phẫu thuật gấp. Thế nhưng, với số tiền gần 50 triệu đồng cho một lần phẫu thuật tôi không biết phải xoay xở ra sao nên đành đưa con về nhà. Kể từ đó đến nay, vì không có tiền nên đầu của cháu ngày một to ra mà tôi cũng không có cách nào hơn.
    “Nhìn con đau đớn như vậy vợ tui chỉ biết ngồi ôm nhau khóc chứ không biết mần (làm) răng cả. Gia cảnh mình nghèo khó, ngay cả tiền mua thuốc cũng không có thì lấy đâu ra mấy chục triệu đồng chữa bệnh cho cháu. Có lẽ số phận cháu không được may mắn khi có người mẹ bất lực như em. Thực sự em không biết phải làm gì cho cháu lúc này cả!”, chị Hoa ứa nước mắt tự dằn vặt mình.
    [​IMG]
    Nhìn cái đầu phình to mọng nước của bé khiến ai cũng nhói lòng

    Từ khi được sinh ra, bé Phong đã không có cha bên cạnh để chăm sóc đỡ đần. Người cha của bé, thấy con mang bệnh nặng nên cũng không một lần đến hỏi han chia sẻ. Chị Hoa cũng chỉ biết ôm hận chăm con một mình mà không biết san sẻ nỗi đau ấy cùng ai, cũng may giữa cơn khốn khó còn có ông bà ngoại của cháu Phong giúp đỡ.
    Gia đình chị thuộc diện nghèo, phải chạy ăn từng bữa nên dù mang trên mình bệnh tật, ông Nguyễn Công Xuất và bà Trịnh Thị Thương (bố và mẹ chị Hoa) cũng phải ngày ngày đi làm thợ hồ để kiếm thêm tiền nuôi sống gia đình và mua thuốc cho đứa cháu ngoại bị bệnh nặng.
    [​IMG]
    Nhìn cái đầu phình to mọng nước của bé khiến ai cũng nhói lòng
    Sự sống của bé đang dành giật từng ngày, và người mẹ nghèo chỉ biết khóc gào cầu cứu: "Mọi người ơi xin hãy cứu con tui với, không cháu sẽ chết mất!"

    Đã hơn 6 tháng qua, bé Minh Phong sống trong chuỗi ngày thoi thóp. Mỗi khi đau cháu chỉ biết hét lên trong đau đớn rồi lịm dần trong vòng tay mẹ. Hàng ngày, bé cũng chỉ uống được chút sữa nhưng sau đó ói tất cả ra ngoài. Nhìn tấm thân bé yếu ớt dần nhưng chiếc đầu cứ ngày một to ra theo thời gian.
    Chị Hoa cho biết, hàng tháng tiền mua thuốc cho bé Phong cũng mất hết vài triệu đồng nhưng cũng không có tiền mà cho cháu uống thường xuyên. Niềm khát khao cháy bỏng của chị lúc này là có tiền để đưa bé Phong đi phẫu thuật não. Trong nỗi bất lực đến tột cùng, chị chấp tay khẩn cầu: “Mọi người ơi, hãy cứu con tui với, không cháu sẽ chết mất!”.


    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về
    1. Mã số 967: Chị Nguyễn Thị Hoa: Tiểu khu 11, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

    ĐT: 01669.512.559

    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

    Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

    Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

    Email:quynhanai@dantri.com.vn

    Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

    * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
    Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 045 100 194 4487
    Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

    * Tài khoản USD tại VietComBank:
    Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

    Account Number: 045 137 195 6482

    Swift Code: BFTVVNVX

    Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

    * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
    Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 10 201 0000 220 639
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

    * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

    Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0721100356359

    Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

    * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

    Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0721100357002

    Swift Code: MSCBVNVX

    Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

    3. Văn phòng đại diện của báo:

    VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

    VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

    VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

    VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

    Đăng Đức – Đặng Tài
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cunchingan
    Đang tải...


  2. giadinhhp_mt

    giadinhhp_mt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Xin các mẹ hãy giúp cháu

    Thương bé quá! Up lên mong các nhà hảo tâm giúp đỡ bé.
     
    cunchingan thích bài này.
  3. cunchingan

    cunchingan Bôngbébỏng-Bảobướngbỉnh

    Tham gia:
    17/6/2011
    Bài viết:
    5,754
    Đã được thích:
    1,164
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin các mẹ hãy giúp cháu

    Em k biết cách lấy ảnh từ báo dantri và up vào bài này. thực sự là chỉ đọc k thôi thì k thể tưởng tượng đc sự đau đớn mà bé phải chịu đựng, có mẹ nào biết up ảnh thì vào up lên giúp em nhé. lần đầu tiên em k dám nhìn vì thương bé quá.
     
  4. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,275
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Re: Ðề: Xin các mẹ hãy giúp cháu

    Em giúp mẹ cháu up ảnh. Thương con quá...


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

     
    Sửa lần cuối: 16/4/2013
    cunchingan thích bài này.
  5. bodoicon_1312

    bodoicon_1312 Em yêu bộ đội cụ Hồ

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    2,403
    Đã được thích:
    864
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin các mẹ hãy giúp cháu

    mình cũng vừa đọc bài báo này sáng nay,đọc mà ko cầm nổi nước mắt!
    tội nghiệp bé quá!sao ông trời lại bắt tội những đứa trẻ ngây thơ ntn nhỉ???????:(
     
    cunchingan thích bài này.
  6. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Xin các mẹ hãy giúp cháu

    còn nhiều ng khổ quá, đi ra đường nhìn các anh các chị lên siêu xe, xuống là khách sạn, nhà hàng. Quần áo, phụ kiện lên tới hàng tỷ đồng. Đau xót cho những hoàn cảnh này, cũng chỉ biết giá như họ gặp được nhiều nhà hảo tâm.
     
    cunchingan thích bài này.

Chia sẻ trang này