Em xin phép lên đây để tâm sự với các mẹ trường hợp của em. Có mẹ nào có kính nghiệm gì thì tư vấn giúp em. Em mang thai bé thứ 2. Khi 9w mới phát hiện có bầu, trong khi lúc 3w thì em đã đi chụp X-Quang vì bị đau hông (KL sau XQ là em bị gai đôi cột sống). Nhưng thực ra là em cũng chả để ý, đến lúc 12w khi đọc một bài viết liên quan đến việc Chụp X Quang ảnh hưởng đến mang thai trên LCM thì em mới tá hỏa ra và đi hỏi các bs, n bs nào cũng bảo là tùy ở Gia đình, ko ai nói được tác hại cxac của X Quang, 2vc em mò lên các trên nước ngoài tìm hiểu thông tin thì đc biết X Q bụng là ảnh hưởng lớn nhất n cũng ko đủ làm ảnh hướng lớn đến thai. Vậy là 2 vc quyết định giữ lại con, đi thăm khám thường xuyên. Đứa đầu thì cứ đúng mốc em mới đi khám, n đứa này thì cứ 3w e lại khám 1 lần, các Kq đều bình thường Đến 18w4d em làm XN triptest, Kết quả nguy cơ cao ở NST số 18 (1/106). Bs bảo là có thể bị thừa NST 18 n siêu âm thì con vẫn rất bình thường. Bs bảo khuyên đi chọc ối để biết chính xác. 2 vc em lại tiếp tục hành trình lo lắng, tìm hiểu về thông tin chọc ối, vì cũng sợ mức độ rủi ro xảy thai khi chọc. Đến viện C làm thì lại sợ đông, ko người quen thân. Rồi đi hỏi người quen để tìm bs chọc ối. Siêu âm 22w, phát hiện con bị giãn não thất bên 9mm. Bs bảo giãn nhẹ, 2w kiểm tra xem có ổn hơn ko. => Xong, quyết định hẹn bác sĩ tuần sau chọc ối. 23w siêu âm Não thất bên giãn 9.9mm. 24w 2 mẹ con làm các xét nghiệm và thực hiện chọc ối. May nhờ được bs quen nên em chọc ối cũng nhanh. 26w em lại đi siêu âm, não thất bên giãn còn 9mm. 28w nhận kết quả chọc ối, kết quả phân tích bình thường, đi siêu âm não thất bên vẫn giãn 9mm. Bs bảo ổn rồi, không vấn đề gì, yên tâm nhé. 30w (hôm qua) em lại đi siêu âm vì tự dưng thấy đau hết cả nửa người trên, bs bảo đau mỏi ko sao do chèn dây thần kinh n khi siêu âm não thất bên của con em đã lên đến 11 mm. Giờ em cũng chả biết phải nói gì nữa, hỏi bs thì bác sĩ bảo là giờ thì chỉ biết cầu cho con bình thường. Em giờ cũng chỉ biết cầu mong, chả biết mình phải làm gì. Vì bs cũng chả khuyên gì cụ thể nữa cả. Ko biết trên này có mẹ nào từng bị trường hợp này như em ko, có mẹ có kính nghiệm hoặc biết trường hợp tương tự thì tư vấn giúp em với.
mn ah mình đc 30 tuần cũng siêu âm não thất giãn 11mm, hôm sau vội vàng lên viện C khám hội chuẩn bác sỹ Cường thì giãn 9mm, nhưng bác sỹ nói là chẳng làm sao cả, mọi thứ bình thường thôi. Nói chung là vẫn cực kỳ lo lắng, chia sẻ với mẹ nó nhé